Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Tui cóa đi ộp đâu mờ. hụ hụ hụ..... ](*,)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 cho cả xã và tít theo luôn chị, lâu lâu mới có dịp mừ
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Vác Tít theo đi chị, lâu nay ít gặp chị mờ
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 hihi, hông cóa chị, hồi trước em cũng nấu được mà, ít món với lại chỉ dừng mức "ăn không đau bụng" thôi. Giờ phải nấu ăn ở nhà cho có không khí, mí lại tiết kiệm nữa, nên vốn liếng sắp cạn rùi
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 hihi, thôi để bữa sau em chịu khó đi, hum nay em "chịu hỏng nổi" :-\"
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Nấu được chứ mắc chi không được bà, ngon hay không thôi àh ](*,) Mà bạn tui dễ ăn lắm, cho gì ăn cũng được, chỉ có vài món không ăn được, biết thì tránh ra chứ không có đòi ăn cái này, đòi nấu kiểu kia, bla bla bla nên cũng dễ nuôi
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 em cũng qua đó hóng ha hóng hớt. Mực hấp là ngon và thơm nhứt nhưng mà em thích nướng nhứt. Ở qn lần trước em ăn bên bờ biển mực vừa vớt lên luôn, rửa sạch, khỏi ướp gì hết, cho lên bếp than nướng, xong chấm muối ớt. Trời ơi, ướt hết bàn phím em ròi ](*,)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Đĩa ơi chị đăng ký off rồi mà ko có trong ds](*,)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Em vô la liếm đôi boot í mí được, nghe mà nôn nao quá
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chị cũng hok đi ọp hả mẹ Tít ơi ???
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Hức hức ..chị đang đói bụng nghe em tả vậy chắc chít chị quá nina ơi ...](*,)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Hí hí, chị Boom ơi, em rắc thính thành công rùi nè
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 mai là 1 ngày bận rộn với đơn hàng chả giò và chà bông cho Ben...haizz dạo nài cu cậu đã biết đòi hỏi, théc méc sao lâu quá hẻm có chả giò...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Nghe e noi ma them, chac toi phai qua oder moi dc hehe E do gho nghiên nhe, may chi dang noi ve doi boot promod mot dong khac cua zara do
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Bạn nèo thía? Chồng chứ nhỉ? hahahaha.....
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 ah, quên, lên chức chồng rồi, hổng phải bạn nữa. Hắn cũng vậy chị ơi, đi làm nc gì với sếp áh, mà cứ "bạn em, bạn em...". Sếp vặn lại là "Vợ mày hay đứa nào?", mới nhớ ra là àh, vợ
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Cả hai mới vào vai nên quên lên quên xuống nhỉ? Thế khi nào sinh cho đủ bộ Tôm, Tép, Ruốc đây?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Ui con trai lớn rồi đó hen.... biết đòi ăn món chả giò cơ ah.... cưng ghê ah'
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 nhiều trang quá lội hỏng có nổi...huuhuh.....
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Hic, nhức đầu quá mọi người ui hichichichichic