Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Topic này còn chờ em về soạn đồ đã cơ ah
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi, em phải đăng 1 topic thanh lý đồ của em hả chị????????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ EM thích túi treo tường trong loạt sp của chị Nghé bán quá, tây thế cơ chứ !đẹppppppppp.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thích thì mua mở hàng đê he he .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ngày mai soạn luôn đi, rồi tiện chụp choẹt luôn. Khéo thanh lý trong hội này cũng đã xong được rồi ý chứ, lại còn thanh lý từ giờ tới hôm HC đừng để chưa ra đến chợ đã hết hàng nhá Thì gian của em là gian thanh lý, tội gì ko đăng topic để mọi người ngó nghiêng trước khi đến HC, cũng là cơ hội bán trước khi tham gia HC mà.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Công nhận đẹp nhỉ, ý tưởng được lấy cảm hứng từ tranh treo tường của chị, Nghé nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ờ, pliti mua mở hàng đê, cho Nghé may mắn nào. Hí hí.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em chưa ngắm kỹ treo tường của chị. Hôm nào chị post nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cóa khách đặt gối xách handmade phiên bản giới hạn và thời gian giới hạn bằng mẫu vải may ga (mẫu vải iu iu đầu tiên mà hôm nọ em chụp cái ga nhà em í). Có khi may vài cái mẫu ấy, iu thế chứ lị
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lẹt đẹt vỗ tay hoan hô Nghé nhá, mới mở đã có mở hàng tốt thế rồi, cố lên nhá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tự lẩm bẩm giờ này không biết có ai cùng đồng hành với mình không, đang ngủ mò dậy làm nốt mấy cái túi và ... end up here ...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi hnay chị ol muộn thế. ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mấy mảnh vải cho con gái yêu quá cơ!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em vừa làm nốt mấy thứ. Mai chị đến nhà TT k ạ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dame và Huuduy ngủ chưa! Có C đây, đã ngủ đc một giác và mơ đc vài giấc thế rồi tự nhiên dậy. C vừa mơ mấy giấc mơ đẹp, mơ mai đc thổi nến bánh gato mừng topic 1000 trym, mơ là topic của N mở ra thật trùng hợp để chào mừng s/ kiện này, lại mơ N có ga giường và pillow unlimited đồng bộ Thôi ngủ tiếp để mơ tiếp.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em mở cửa hôm nay mọi ng mang sản phẩm đi off,và đội mũ bảo hiểm đi nhé hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chào cả nhà, chúc 1 ngày tốt lành Hẹn cả nhà buổi trưa nhé. Sáng em vẫn phải đi làm nên chẳng chbi được món gì ăn uống để tiếp đón mọi người, mong mọi người thông cảm Em 8X mấy hôm ko thấy đâu ko biết có nắm được thông tin không nữa...hic...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có sầu riêng cho mọi ng thổi nến kg cô e.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi nhanh thế, đã 10 trym rồi á, thế cày từ giờ tới trưa cho đủ đi, niềm vui thật trọn vẹn hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ lại quên rồi, nhà TT ngõ bao nhiêu nhể, ngại lội thế. Mà đi chả biết đi chỗ nào cho gần,có khi còn xa hơn nhà k.a