ui cha, lâu lâu không vào DD này, thế mừ được các bác nhắc nhở liên miên, thảo nào nhà cháu dạo này hắt hơi xổ mũi xoèn xoẹt :lol: (là cháu bị cảm cúm thật ) Cô Đờ Dờ Hờ kia, cô đi đâu mà tít mít, có thấy người ta nhắn tin offline cho không hử?? rồi tự nhiên xông ra đây mách nước cho dân làng thế??, à mà em vẫn chưa thấy chị Ròm chị ấy trù úm gì đâu, vẫn cho đăng ký 1 cái kính chống UV cho thằng cu đấy Bây giờ LCM này có nhiều thành viên mới nữa quá rồi, chị Trang xinh tươi còn làm Mod từ bao giờ nữa?, Hoa Mai, Fish Mum, Thanks Mine,....toàn tên kêu vang trời Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều thời gian để vô đây chơi hơn, Ừa, mà sao hôm nay rảnh rỗi thì lại thấy thông báo cả WTT lẫn LCM đồng thời tạm ngưng đóng cửa đại tu vậy ạ????
bhnd03 Vui lắm, được gặp mặt Mod Kiki này (hơi bị vinh dự đấy vì ngưỡng mộ lâu rùi). Lại còn được gặp chị Bôi nữa này, đựợc ăn bánh sắn nướng này, được cóc mang về này . Em lại còn được ngồi cạnh mẹ Bi Bùm, cười rách cả mép nữa . Nói chung là dzui !!! Tiếc hông hả Fish's mother, à à Fall's sun, à à chị tên gì nhỉ ??? Cái con bé mehieungoan kia, nhà ngươi thật đáng tội chết . Ta rủ nhà ngươi không đi thế mà tự mình trốn đi không nói với ta một lời . May mà hôm ấy Gấu ốm không thì ta sẽ đập chết mi đấy nhé . :twisted: Cả nhà ơi, bhnd03 là Đinh Diễm Hương - mehieungoan . :wink:
to Hương ơi dính vào Thảo thì mệt mệt lắm ....chơi làm sao được với nhà Gấu .... :lol: :lol: Mép lành chưa em Hư...ơng......
Chị Loan kia nữa, chị nói thế mọi người tấy chay em thì sao ? Em đến ám chịi mốc đầu lên đấy nhé . :evil: Nói vui vậy thôi chứ mọi người ơi, mẹ Gấu đáng yêu lắm đấy :lol:
Hoá ra là con mẹ Hương này không thèm rủ ai hết hả ??? Chuẩn bị tinh thần đi cô em nhé, các chị sẽ xử lý em sau . :twisted: :twisted: :twisted:
to Đúng rồi Hòa nói đúng rồi đấy ! Xử lý ai cũng đuoc chị hoan nghênh luôn cả 2 tay 2 chân ! Chị đứng giữa vỗ tay Mẹ Gấu ơi ám gì thì ám hẳn hoi , chứ đừng nửa mùa nhé :lol: :lol: :lol: Không ai tự khen mình thế đâu nhé !
Ối cái màn chào hỏi lại chuyển sang xử lý nhau hồi nào thế nhỉ ...các mẹ HN ơi làm các mẹ SG loạn lên cả đấy ..... :wink:
to Thôi mod em thông cảm , các mẹ HN hay chào kiểu như vậy mừ , phải thế mới thật gần gũi nhau hơn chắc hơi khác kiểu thông thừơng....hì hì hì ....thoong cảm nhé
Hội họp từ bên kia kéo lê qua bên này - lắc đầu Kíu em Hương cái nhỉ . Là chị lôi nó đi bất chợt đấy, ko biết trước, nên về nó có hối lộ cho chị hai quả .... cóc cho AX , AX nâng niu từ hôm đó đến giờ chưa ăn . H ui, giờ ta chuyển từ vụ bị xử lý sang vụ cảm ơn chị Hiền nhỉ, mời luôn mấy mẹ tham ăn kia đi ko là rách việc - Ốc mùa thu đi, béo lắm . Hôm nọ mẹ Bùm ăn trưa chưa no chiều lại đòi đi ăn ốc , ko biết hàng ốc giờ còn dám bán nữa ko :wink:
To chị Loan: Hu hu, bắt đền chị đấy, đã rách mép rồi về còn bị chúng nó xâu xé, không biết là còn cái gì sẽ bị rách nữa không ?! . Sao chị không cảnh báo em sớm về hậu quả khi dây dưa với cái nhà Gấu kia hả giời ???? To mẹ Nhiu: Ủa, chị nhắn em hồi nào nhỉ, sao em không biết nhỉ, chẳng nhận được tin nhắn nào cả ?! :roll: Nhiu ngoan không vậy chị ?! Lâu quá chị em mình không buôn lê buôn táo rồi nhỉ ?! Hẹn chị nếu đi ăn ốc nhé, cố đi cho vui nhá !!! To Khánh Hòa: Hi hi, hai chị em tao không định đi đâu, giữa đường mới quyết định mà, với cả, tao cứ tưởng chỗ nào ăn uống là cũng phải có John's mom đầu tiên nên... :lol: To mẹ Gấu:Mồm loa mép giải quá ta, mi dám lột mặt ta hả? Thế là hết cả bí mật của đời ta, hu hu :twisted: Mi cứ chờ đấy nghe chửa ?! To chị Hiền:Cảm ơn "hoàng thái hậu" đã lên tiếng bênh vực kể tiện dân hèn mọn này . Mà cũng tại bà cả đấy nghe chưa ?! Không bênh thì đừng có mà trách. . Nghe đến ốc thèm quám, chảy cả nước....ra đây này, chọn ngày đẹp đi thôi, hoàng thái hậu dập dòm ơi!!!
to mẹ Thảo Nhi Hương viết dài tỷ mỉ quá ! chị Loan sợ quá :lol: :lol: Mẹ Thảo Nhi chào mẹ Thảo Nhi nhé ! Mình là mẹ của Thảo My đấy! Sở dĩ tại sao thấy mẹ Thảo Nhi chào luôn vì mình rất thích tên Thảo Nhi . Ngày xưa khi sinh thảo My mình cũng định đặt tên Thảo Nhi nhưng lại trùng với chị họ nhà chồng nên đành chịu . Đến một hôm tâm sự với chị ấy chuyện này (chị ấy tên Thuý Nhi ) , chị ấy cười bảo rằng sao em không đặt như vậy chị rất thích . Thế là đến bé thứ hai mình bụng bảo dạ phen này là con gái quyết đặt tên như vậy ....trời ạ ...nhưng là con trai .... Thế nên mình rất vui khi nhìn thấy tên Thảo Nhi ...Chào bạn nhé .....Rất vui vì bạn tham gia diễn đàn này .... :lol: :lol: :lol:
Nghe Thủy Nguyên giới thiệu, Hôm nay ngày đẹp trời ghé qua forum này. chào hỏi mọi người tí. Thấy nhiều quan chức quá Nhà em hơi run run..
Có gì mà phải run hả bác. Bác cứ bình tĩnh, tự tin, không ... cay cú nhé. Rồi tất cả sẽ thành ... quan hết thôi mà. Welcome bác nhé =D> :-({|= \/
Chào Khai Nguyên nhé, bài thơ ra mắt thật là vui .... =D> Ủa mà bác Loan chào Thảo Mi nào nhỉ , nhà em không thấy .. :-k
Chào chị Loan và các anh chị, Thật ra mình chọn tên Thảo Nhi đặt cho con gái vì mẹ tên Thảo, Thảo Nhi là Thảo nhỏ hay Thảo nhí cũng được . Ngoài ra mình cũng còn có một ước mong là con mình sẽ là là một đứa con hiếu thảo (không biết mình có bị ảnh hưởng bởi Dung Nhi trong Anh hùng xạ điêu không nữa!) Lẽ ra phải chào hỏi các anh chị trước nhưng loay hoay thế nào lại bấm nút chấp nhận. Thành thật xin lỗi quí vị.Chúc mọi người và các bé con lúc nào cũng vui , khỏe. Thảo
Chào cả nhà Làm Cha Mẹ Chào chị Loan và các anh chị, Thật ra mình chọn tên Thảo Nhi đặt cho con gái vì mẹ tên Thảo, Thảo Nhi là Thảo nhỏ hay Thảo nhí cũng được . Ngoài ra mình cũng còn có một ước mong là con mình sẽ là là một đứa con hiếu thảo (không biết mình có bị ảnh hưởng bởi Dung Nhi trong Anh hùng xạ điêu không nữa!) Lẽ ra phải chào hỏi các anh chị trước nhưng loay hoay thế nào lại bấm nút chấp nhận. Thành thật xin lỗi quí vị.Chúc mọi người và các bé con lúc nào cũng vui , khỏe. Thảo
to Đó cũng chính là mong muỗn nhỏ nhoi của mình khi đặt tên cobn gái la Thảo My đấy . Mình muốn con gái thật dịu dàng hiền lành và hiếu thảo Chảo bạn nhé !
to Úi cha chào KhaiNguyen nhé ! Thơ của bạn thật hay và vui quá Rất vui vì được làm quen với Khai Nguyên ! :lol: :lol: :lol: :lol:
me Kin cũng thích đặt tên con gái là Nhi lắm, Vân Nhi chẳng hạn. Nhưng mà thêm họ Quách thì nghe giống người Tàu quá nên thôi. Xin chào mẹ Thảo nhi, bố Khải nhé.