Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 EM up lại rùi chị nhóa tổng là 42 rùi hiii mivi em sửa rùi nha chị @ chị Đèn chị ra HC noen ah ko bít lúc em ở đó vào chị ra chưa nhỉ hii nina trăng mặt ko đi DL hả bà
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 em cũng nhức đầu ngủ từ trưa lun hic mệt quá hiii chị uống thuốc đi
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chưa đâu chị ơi, năm sau em kỵ tuổi, với lại thể trạng yếu, mí lại phải ổn định kt nữa, mục tiêu là 2014 đó, chị có chiêu nào tẩm bổ đập hết vô người em cái hehehe
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Lâu em không thấy chị nè (hay là do em lâu không ngoi lên hiiii) Hùi nãy em thấy chữ ký chị nào có đc web tinababyshop, em tưởng là của chị chứ
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Đúng rồi lâu rồi cũng gần 2 tuần nhỉ mình ko vào nhà.... hix... máy tính hư toàn online bằng dt nên vào web lamchame bị lỗi hoài ko vào được... ý cò tinababyshop ah... để tìm ra xem họ bán gì... tò mò với nick gần giống mềnh...hihhihiih
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Mình cũng bị mất 3 ngày ...vừa xưng cái mặt, dốt, nhức đầu ( nguyên nhân là do mọc răng ngu mà ra )...sao mà ghét cái răng ngu đến thế ko biết... hôm nào phải lấy can đảm vào bệnh viên mổ nó ra mới được, chứ lâu lâu nó ló cái chân là nứt lợi lại hành mình thế này.... Chuột bị sao nhức đầu thế ???
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 hôm nay hơi mệt, đành phải tìm niềm vui trong LCM thôi
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Hum ni, bán nhiều hơn hum qua, vui vui quá!
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chúc mừng chị nha. Thấy chị vui hớn hở em cũng vui lây hihi....
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Phải nhổ thôi em ơi, ko chịu nổi đâu, hùi trước chị cũng sợ ko dám nhổ, 1 năm nó hành cho 2 lần sợ khiếp vía, thía là phải gồng mình đi nhổ. Nhổ xong giờ khỏe re luôn. Ráng đi nhổ đi em cho nó khỏe, đỡ mệt hẳn.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Hôm nay lễ, hai bố con chở nhau đi ăn tiệc rồi, hai mẹ con đi kiếm cái gì bỏ bụng rồi đi ăn kem đây.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 ui sướng quá chúc mừng chị hôm ni đắt hàng nha
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chúc mừng chị nha Ngày nào cũng tiến bộ hơn hôm trước chị nha
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chị ui, đắt hàng như thế này mà kiếm gì bỏ bụng thôi ah, đi nhà hàng hoành tráng đi, tôm hùm hay gì gì đó....
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Nhà mình đi đâu hết roài có mình em với em hii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 nhà mềh hnay ngủ sớm thế ạ?e ngủ vừa dậy
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 2 mẹ con lượn lờ phố xá xong rồi nè. Đầu tiên là ăn bánh bèo và hến xúc bánh tráng ở Nam Giao, sau đó đi ăn kem, rồi 2 mẹ con lượn lờ phố phường phát hiện 1 shop rất hay, toàn hàng thanh lý, giá siêu rẻ. Quần áo thì chưa có thời gian ngắm nghía, nhưng có hàng đặc biệt là áo ngực xuất khẩu. Nào giờ mình cứ tưởng mình size khủng, ai ngờ vào đó mình mới biết mình chỉ là mini size thôi. Ak...ak... Có mấy cái áo cỡ 2 trái bưởi loại thượng hạng của em Cam bỏ vô lắc vẫn còn kêu. Aqsa giơ lên hỏi mẹ "cái này chắc bỏ 2 cái mông vào hả mẹ?"
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chị vừa đi lang thang với Aqsa về. Úi giờ này đã làm được 1 giấc rồi à?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 2 mẹ con chị sướng quá em treo mỏ ngồi chờ ng tám hii chả có ai hic
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Lâu lâu 2 mẹ con được đi thư giãn một chút, cũng là nhờ cái xe của bác Hai cho nên mới thảnh thơi như vậy