Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Mình thấy Việt Nam đất nước quê mình là đẹp nhất nhất luôn đó. Việt Nam chúng ta có biết bao cảnh đẹp với những con người vô cùng mến khách dễ thương hết sức. Chúng ta hãy đem hình ảnh và con người Việt Nam quảng bá với bạn bè thế giới đi mọi người ơi
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch sis định bao jo đi đới, đi ntn, có đi với ox 0? nếu 0 thì lên chương trình đi cho mình đi với.
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Em yêu Mộc Châu. thích lắm ạ. Các mẹ mà có xế thì tổ chức đi xe máy cũng vui lắm ạ. Em thích cảm giác đi lên dốc rồi xuống dốc quanh co theo núi. hí hí. dọc đường có thể ghé qua thủy điện Hòa Bình, Mai châu. \\/\\/\\/
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Mình đang lên kế hoạch đi vào tới Đà Lạt Lang thang xe máy từ Quảng Trị.... Cứ nghĩ đến là thích hihi......
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Úi, ngưỡng mộ mẹ nó quá đi. Khổ team mẹ nó không tuyển thêm nhỉ để chủ top join với
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch em cũng muốn tham gia với ạh, có chương trình gì mới cho e đi với nhé
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Có mẹ nào đi Cô tô chưa? em đang định đi Cô tô mà mù tịt quá, mẹ nào đi rồi hướng dẫn em hộ cái. Từ A-Z thì càng tốt. em mún đi xe máy cho thích. Ccá mẹ hộ em với nhé/ Thnaks
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Nghe thôi đã thấy thích lắm rồi, em cũng đang định tháng 11 này lên Mộc Châu 1 chuyến, mẹ nào đi rồi cho em xin ít thông tin với..........
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Mình thấy trên HD bán tour mộc Châu có >600k thấy có vẻ hợp lý, xe máy thì nhà toàn xe ga nên o đi bằng xe máy đc, ô tô thì mình không muốn đi vì không thuộc đường, mua tuor có vẻ ok nhất, tớ định tuần sau nữa đi, mẹ nào đi cùng không. Nghe cái tour Hà Giang cũng đang máu me mà không ai trông con cho để đi
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Trên Hotdeal đang có bán voucher du lịch ở Eureka Linh Trường Resort 2 ngày 1 đêm chỉ với 350k thôi đấy mọi người nhanh tay mua trước khi hết hạn Bọn mình làm với bên này nên chắc chắn là dịch vụ đảm bảo nhé (u) http://www.hotdeal.vn/ha-noi/eureka-linh-truong-resort-9910.html hàng ngon bổ rẻ đấy , hehe
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch chào các mẹ, em cũng rất ham đi du lịch, các mẹ có đi cho em xin 1 chân nhé, 1 trong những sở thích lớn của em đấy ạ
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Thế để mình thường xuyên ra vào hội này. Khi nào có đợt vé máy bay siêu KM hay giá rẻ nào, mình sẽ hú cả nhà nhé
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch hihi. em cũng cực kỳ thik đi dl bụi. lúc nào tập trung đi đâu các mẹ ới em nhé!
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Mẹ nào mà ko tự đi bụi đc thì ngó nghiêng vào trang web du lịch này nhé: http://www.mocchautravel.net/. Đúng người Mộc Châu làm HDV luôn. Giá rổ thì khá ổn. Còn e thì vẫn thích đi xe máy. chủ động hơn ạ. Em định cuối năm nay đi Sapa. Các mẹ đi rồi cho e xin ít thông tin nhé. Càng chi tiết lại càng tốt ạ. Hí hí
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch http://www.hotdeal.vn/ha-noi/du-lich-ha-noi-mai-chau-moc-chau-10347.html Mẹ nó tham khảo đi nhé, có vẻ ổn đấy, nếu đi thì cùng đi cho vui nhé
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch em đã sống sót trở về sau chuyến đi bão táp ). chia sẻ một số ảnh ọt cho các mẹ, kèm công tác chuẩn bị tour nhé 1. Vé tàu: tàu nằm, nếu tự mua được ở ga thì giá vào khoảng 720k./ 2 chiều ( tính giá trug bình cho khoang 6 giường). nếu muốn nhanh gọn thì mua dịch vụ, tuy nhiên, sẽ đắt hơn khoảng 150k cho 1 cặp nữa 2. đặt tour leo FAN: nên liên hệ 2 , 3 công ty lấy báo giá và chương trình cụ thể chi tiết, giá cả giao động khoảng 1,1-1.3tr/ 1 người tùy số lượng khách. Chú ý nếu có thấy ghi giá ga nấu ăn trong rừng, công ty họ thường ăn gian lên rất nhiều, giá thực tế chỉ mấ 17k/ 1 pax nhưng công ty du lịch báo giá là 75k/ pax. và chúng ta sẽ phải đóng cho cả porter. CHương trình công ty du lịch sẽ lo cho chúng ta từ khi đến ga lào cai cho đến khi leo FAN về đến khách sạn. Có 1 điều nữa là nên tham khảo chi tiết bữa ăn, bọn em đi lần này không chuẩn bị kĩ nên không hài lòng với tour của công ty PATHFINDER này lắm, các mẹ đi nhớ tham khảo chương trình và giá của vài bên nhé. 3. Đồ đạc cá nhân cần chuẩn bị: em cop nguyên văn lời trưởng đoàn nhé: Đồ đạc cá nhân cho chuyến leo Fan: 3.1/- Balo: các bạn chọn loại vừa phải, ko quá to hoặc quá nhỏ (vừa đủ để đựng những vật dụng cá nhân sau đây). Đeo ôm sát người, có dây buộc ngang ở bụng để tránh bị tụt - lắc trong lúc leo. Balo ko thấm nước là tốt nhất, nếu không nhớ chuẩn bị theo túi nilon chắc chắn để bọc balo - đề phòng trời mưa.. 3.2/- Quần áo: . QUẦN: chọn loại quần rộng (đũng quần & khớp gối), có thể quần bò, quần bộ đội, quần gió chống nước hoặc quần hộp, tùy mọi người. Miễn sao các bạn cảm thấy thoải mái & gọn gàng nhất khi leo trèo. Nhớ mang theo thêm 1 quần gió sơcua gọn nhẹ để sẵn trong balo để có thể thay nếu tối quần áo bị ướt nhé! . ÁO: áo trong mặc áo thấm mồ hôi tốt, bó người - tuy nhiên cũng ko nên bó quá nhé các bạn nữ xinh đẹp! )) - lúc leo mọi người sẽ rất nóng và thường chỉ còn 1 áo gió + 1 áo mặc trong thôi.. Ngoài ra vẫn cần mang theo áo rét (nên mang thêm 1 áo gió socua, lạnh mặc 2 cái là ok) và áo len - thu đông dài tay.. (chọn loại gọn nhẹ nhất mình có) - để mặc lúc nghỉ đêm tại điểm cao 2800m. Đêm đó sẽ RẤT LẠNH. Theo như kinh nghiệm Alex qua 2 lần trước, vào cùng thời điểm này, thì đêm trên đó dịp này đã có thể xuống đến 8-10*C ngoài trời rồi, nếu chỉ túi ngủ e rằng vẫn ko đủ ấm để mọi người có 1 giấc ngủ ngon! Lưu ý thêm: mỗi bạn nhớ mua 1 áo cờ đỏ sao vàng - trên hàng Bông bán rất nhiều 50k/chiếc - để làm đồng phục nhé!!!! 3.3/- Giầy tất: - Mỗi người tự chuẩn bị 3-4 đôi tất chân loại 100% cotton, cao cổ, thấm mồ hôi tốt và ko quá mỏng - tránh bị rộp chân khi đi giày & leo núi cả ngày. - Giầy các bạn có thể mua giày cao cổ của bộ đội, trên đường Lê Duẩn bán rất nhiều. Theo kinh nghiệm anh em đi mua giày ở đó thì nên chọn loại giày Cấp phát sẽ mềm hơn, đi êm hơn. Tuy nhiên các bạn cũng có thể đi giày thể thao hàng ngày - miễn sao thấy chân thoải mái, quan trọng là giày chịu được nước & đế mềm, bám đường và còn tốt.. Lần trước có mấy bạn trong đoàn mình mua loại giày chuyên để chơi cầu lông ấy. Thấy các bác ấy đánh giá cũng khá ổn & rổ giá cũng rẻ <100k/đôi --> 1 gợi ý nữa cho các bạn! 3.4/ - Găng tay để dùng khi leo núi: Alex sẽ mua chung cho cả đoàn, các bạn có thể chuẩn bị thêm găng mỏng đeo lúc ngủ.. - Áo mưa: mang áo mưa bộ loại gọn nhẹ nhé. Ko mang áo mưa chùm vì sẽ ko mặc được khi đang leo. - Đèn pin: mỗi bạn mang theo ít nhất 1 đèn pin loại to, phạm vi chiếu sáng ít nhất 2-3 mét trước mặt. Lưu ý mua check xem cần pin dự phòng ko nhé. Đoàn chúng ta đông & nhiều bạn nữ nên khả năng đi trong rừng lúc trời chập tối là rất cao. Vì thế sau quần áo trang phục thì các bạn lưu ý thêm vấn đề này. Ngoài ra các bạn cũng có thể mua thêm loại đèn buộc trên đầu, để ko mất tay khi đang leo núi mà vẫn có thể chiếu sáng đường đi. Đèn này các bạn có thế mua ở UMOVE (113 Láng Hạ & 1 số nơi khác - tra Google) hoặc 1 số quầy đồ bảo hộ trên đường Nguyễn Du. Giá khoảng ~120-150K - Mũ nón & khăn mỏng: áo gió có mũ sẵn. Ngoài ra các bạn có thể mang theo mũ vải rộng vành & nhẹ nhàng để đội tránh những dị vật rơi trong rừng có thể gây ngứa & dị ứng (mũ tai bèo - bán nhiều ở Lê Duẩn cùng với giày bộ đội). + Khăn quàng cổ - Bọc khớp gối: để đảm bảo an toàn cho các bạn khi chẳng may bị va đập. Đồ này lên Trịnh Hoài Đức có bán rất nhiều - Máy ảnh - pin sạc máy ảnh - điện thoại - iPod..: 1 chuyến đi đáng nhớ nên cũng cần nhiều máy ảnh để ghi lại từng khoảnh khắc chúng ta đi qua. Các bạn nhớ lọc hết ảnh cũ ra để tối đa dung lượng thẻ nhớ. Sạc pin đầy đủ các đồ điện tử trước khi lên đường - chúng ta sẽ có 2 ngày trong rừng ko có điện đóm ắc quy gì đâu nhé! - 1 số đồ cá nhân khác: dao díp, bàn chải đánh răng, khăn mặt... Sau đây là một số ảnh ạ,bọn em đi may mắn , trời đẹp chứ chỉ sau 1 hôm thôi mà gió mưa rầm rề, rất bẩn và khó đi ạ. Em chỉ đề mô toàn ảnh đẹp, chứ ảnh đường sá hiểm trở em ko dám cho lên, sợ mọi người nhụt chí, he he - Trạm nghỉ từ trạm tôn lên 2200m: - Trên dường đi có mấy con suối trông khá đẹp - Núi rừng hùng vĩ lắm - Lên đến 2800m, ngủ qua đêm trong lán ạ, lạnh thôi rồi -Trời quang mây tạnh, mây núi bồng bềnh - Ôi, lên đỉnh Và giờ là cảm giác chân tay ê buốt, người ngợm cứng đờ, mặt mũi nhăn nhó, đi theo dáng con cua ạ )