Gần nhà tôi cũng có CH này, kinh nghiệm của tôi mua ở CH 1 giá thì chỉ chọn đồ cho chị Bông thôi, vì thấy giá đấy còn hợp lý chứ mua cho Len thì nhiều món thấy quá đắt. Có lần vào mua cho Bông 1 cái quần Jeans với giá đó thì thấy rẻ mà đẹp thật, sau đó chọn cho Len 1 đôi giày búp bê (của đáng tội nó lại giống màu kẻ của cái váy mà Len có). Mua xong sang CH gần nhà hơn thì thấy bán đôi đó có 85k thôi (.
Ui, bà hiểu công việc thì mới tóm được chứ tôi mù tịt công việc của chồng nên có nghe nói gì cũng thấy có lý cả.
Bà giỏi thật đấy, tôi thì chả dám xử mạnh tay vậy đâu, đc cái xã nhà tôi rắn mặt nên nv rất sợ , vui thì vui thật nhưng vào việc thì đâu phải vào đấy, lôi thôi ông ấy cho chít ngay ! Tôi k bao giờ can thiệp vào chuyện công ty mặc dù cực kỳ hay giao lưu . Nhẹ đầu đc vụ nào hay vụ ấy !
Riêng điều này thì tôi đòng ý với đúc rút của bà , cứ hay lo hay nghĩ thì lúc nào cũng khổ tâm cực trí, chả sướng đc bà nhỉ ?
Công nhận bà MSL anh hùng, he he, tôi thế mà zát tệ. Mấy hôm nay nhiều việc quá mà con gái chiều nay lại kêu mệt, cô giáo alo cho phụ huynh đón về. Hu hu hu.
Quà cáp cho cô xong chưa ? tôi thay mặt ban PH làm 2 bó hoa, 2 cái PB roài ! Mà con Linh lại làm sao thế ?
Cô giáo phải gọi đến đón cơ ah, thế bị sốt hả. Tôi rất sợ cái cảm giác bị cô giáo gọi như thế, những lúc ấy cứ gọi là hồn vía lên mây. Lần con Bống bị ngã là 1 với 1 lần con Na ở nhà đã kêu đau bụng rồi đến khi đưa đến lớp có dặn cô là cháu thỉnh thoảng kêu đau bụng nên nhờ cô theo dõi nếu có gì bất thường thì cô báo, đến gần 11h trưa cô đt báo cháu ăn bữa trưa xong lại kêu đau bụng và nôn hết. Ối giời ơi thế là hộc tốc phóng về đưa vào VP cấp cứu vì lo nó bị lồng ruột. Sau khi khám, chụp phim và siêu âm thì không bị sao cả, may thế, Tiện đi ăn trưa gần đó nên tôi rẽ lên ấy mà, B nhà tôi về thích đôi dép đó lắm tôi bảo đấy là phần thưởng cho con được điểm 10 môn toán thi giữa kỳ nên cô nàng phấn khởi lắm.
Tổng thiệt hại nhà tôi hết 900k cho các cô cả Bống và Na, chỉ phong bì thôi không quà cáp hoa hoét gì nữa.
Vụ 20/11 chưa xong, đang tính mai đến thì dính vụ của con Linh. Nó sốt, kêu mệt, trưa thì ăn cơm xong vẫn ngủ bình thường, tôi còn mang cả chăn bông ở nhà đến trường cho nó ngủ buổi trưa đỡ lạnh. Cô thấy nó đờ ra, sợ quá, cho vào phòng y tế trường ngồi nghỉ tạm, đón về cho ăn tí sữa lại kêu buồn nôn, ăn chẳng được một góc cái bánh giò. Lúc tôi phóng về thì hâm hấp sốt, đo chỉ 38,6, ko dám cho uống gì ngoài oresol, vừa khám thì bác sỹ cũng bảo ko nên cho uống ks, sợ nó bị sốt XH, vì cái bệnh này giờ nó biến thể, ko có triệu chứng rõ ràng như hồi trước. Tôi thấy nó ho kiểu phế quản nên cũng chỉ cho xúc miệng nước muối, uống viên choay thôi. Bố nó cứ gầm lên là táng kháng sinh mạnh vào cho dứt, nhưng tôi nhất định ko chịu, lỡ mà ko phải phế quản, cho ks vào là giết con. Nói chung, tâm lý con ốm, cv bề bộn, chồng thì ko đồng quan điểm nó mệt mỏi ghê gớm. Chán nhất là mai tôi ko nghỉ được, mà phải đưa nó đi thử máu thì mới ra bệnh, tính ra là lần thứ 2 trong tháng bị lấy máu rồi, khổ thân con ghê. Mặt cứ xanh lét. Tôi phải nỗ lực lắm mới giữ nó ko bị tụt cân đợt vừa rồi, nhưng lần này thì.....
Tôi nghĩ là qua vụ này chúng nó cũng sợ phát hãi rồi, chứ đưa ra pháp luật mà bọn chúng nó phải đi tù thì thôi coi như hỏng một đời người rồi. Hay là đánh người chạy đi thôi chứ không đánh người chạy lại.
Uh không nên cho uống ks vội bà ah vì đã uống là phải đủ liều, bà cho uống choay là đúng rồi vì thuốc này giảm các triệu chứng phù nề rất nhanh. Nếu thử máu xem có phải sốt XH không phải chờ sốt ít nhất 3 ngày thì kết quả thử mới đúng vì khi đó tiểu cầu trong máu mới giảm rõ. Còn lão chồng thì bảo là anh đừng có mà tranh việc của bác sỹ.
Tôi cực ghét việc cho trẻ con uống ks, căm thù thì đúng hơn, chưa rõ nguyên nhân gì đã cứ mê ks. Zai nhà thì uống thuốc theo mê tín, ng ta kê đơn 2-4 viên/ngày thì ông ý làm lúc 4 viên, ngày 2 lần. Xong tuyên bố khỏi rồi, chiều stop ko uống nữa. Hix, thuốc gì cũng thế, chả cứ ks. Sợ lắm. Chỉ có mình là xót con thôi. Nên cứ phải cảnh giác, hở ra là fi tang gói ks ngay. Lỡ ko có mặt mình ở đấy, chuyện gì xảy ra lại hận cả đời.
chia sẻ với bà nhé, khổ thân quá, con tôi cũng vừa dứt bệnh nên tôi cực kỳ thông cảm với bà, lo lắm, lo con bị cúm, bị sốt XH...nên thử máu bà ạh..cho con ăn súp củ dền, khoai tây...ăn thịt bò nhiều vào, cho con ăn nước tiết đi..(ở hàng phở hay có )con tôi đợt rồi bệnh sụt cân, chán ơi là chán...theo tôi thay vì dùng ks, cứ cho uống nước cam nhiều vào.tốt hơn bà nhỉ
Công nhận tôi cũng phục bà sát đất luôn, chắc 2 VC bà cùng làm 1 công ty thì bà mới nắm rõ ngọn nguồn chứ 2 VC tôi thì mỗi người 1 công việc chả liên quan gì đến nhau thì làm sao mà biết đc đây!:-k Theo tôi nghĩ thì cũng giống như nhà B&N, mình cũng ko nên thẳng thừng quá, có thể giải quyết nhẹ nhàng hơn, tôi chỉ có ý kiến như vậy,nhưng tuỳ bà qđ thôi! Sau vụ này chắc chồng bà phải nhìn bà bằng con mắt khác ý nhỉ!
Tôi ko hiểu đây là con so hay con rạ của bà vậy?:razz: Đi khám ở tuần thứ 13 là biét con trai hay con gái rồi đấy!
Đúng rồi đấy, vào CH 1 giá thì cũng phải biết chọn đồ vì có những cái áo mình nghĩ cũng ko đến cái giá đấy, tôi thì tôi toàn chọn cái quần áo khoác to dày cho thằng lớn là chính, cho đỡ thiệt! he he!