sao dạo này MISA ít ghé thăm anh MK quá vậy,em dạo này khỏe không?em được mấy cái răng rùi?và được bao nhiêu kg?
thui bà đừng nhắc đến con rể của bà nữa?buồn lắm bà ơi,vẫn vậy,mẹ năn nỉ mãi,để cho thật đói,bé mới ăn gần hết chén cháo,còn sữa,never,cứ phun phì phì,ép là hắn khóc,thứ 6 này cô gv về quê đến thứ 2 mới lên,một mình tui chiến đấu với MK[-o<[-o<[-o<cảm ơn bà nhé,tui khỏe rùi
bà thử cho sữa chua vào sữa CT của con thử xem. Ví dụ 150ml sữa CT + 30ml sữa chua. BN mấy hôm biếng bú, tui toàn làm như vậy thôi. Con thích mùi thơm và vị chua của sữa chua lắm. Khi con mọc răng thì tui cho hẳn bình sữa vào tủ lạnh cho mát mát rồi cho BN bú.
anh TÔM ơi,em vẫn nghịch phá đây nè,nhưng em ghét phải ăn và uống sữa lắm,mẹ em hăm dọa"sẽ cho MK nhịn đói luôn":finga::finga::finga:,cảm ơn 2 mẹ con TÔM nhé,em khỏe rùi chị ơi,MK dạo này hư lắm,không nghe lời mẹ,toàn làm theo ý của nhóc thôi
bà có biết sữa chua là món khói khẩu của MK hay không,thế mà hắn lại chê đó,hồi trưa tui dụ hắn mãi mới hết hộp váng sữa nhé,MK không chịu ăn cháo đặc,tui phải nấu cháo loãng cho con ăn,cơm thì ăn,nhưng ăn chơi thui,còn sữa mà bỏ vào tủ lạnh thì không chịu uống,bà qua nhà tui,mang MK về nuôi dùm tui đi#-o#-o,tui tập cho con bú bằng ca nhưng chỉ có một chữ"thất bại"
em chưa có bé nên chẳng có kinh nghiệm gì hết, mẹ MK cố gắng 3 ngày "chiến đấu " với cục kưng nha, trẻ con tầm này hay biếng ăn , làm mẹ thật vất vả . :-k Hoan hô mẹ MK đã khỏi rùi nè artyman:=D> , truyền 2 chai đạm thì truyền nhưng chị nhớ cũng phải bồi bổ nhiều và ăn uống điều độ đúng giờ nữa nhé , ko lại bị lại thì khổ phải giữ sk để còn "chiến đấu " với MK nữa chị nhỉ
cảm o8n em nhiều nhé,hà nội trở lạnh rùi đó,em và ông xã nhớ mặc áo ấm,kẻo bệnh lại khổ,chị công nhận,con nít ngày xưa sao mà dễ nuôi thế,còn trẻ con bây giờ chúng khôn hơn nhiều,nên chăm chúng thật vất vả,chị đang cố gắng ăn lại,nhưng sao mà ăn cái gì cũng thấy không ngon hết,chị đã đọc pm của em rùi,2 vc em dự định khi nào có em bé?
Hay thử tập mút ống mút xem Bé nhà em mút ống mút khoái nên bi giờ uống gì cũng ống mút Em mua cả bịch ống mút to đùng luôn Còn váng sữa thì chị cố dụ MK măm nhá, măm váng sữa Fontana ấy, tốt lắm Cả phomat bò cười nữa Cháo loãng cũng được chị à, miễn là MK chịu ăn Bé nhà em buổi sáng không chịu ăn đặc, 32 tháng tới nơi rồi mà riêng buổi sáng chỉ ăn được cháo loãng thui, trưa chiều ăn cơm nát Uống sữa dê một thời gian nay em lại chuyển Pediasure BA Nuôi trẻ con không vất vả kiểu này cũng vất vả kiểu kia, chị đừng quá lo mà suy nhược, lúc ấy có muốn cũng không chăm được MK đâu Cố gắng nha chị, qua 2-2,5 tuổi là ok thui mờ Thông cảm lắm!
Mẹ Mickey ơi, Mẹ MK trộn sữa với cereal cho Mickey ăn thử xem, thành bột ngột đó. Cố gắng cho con tí sữa nào đỡ tí ấy, đừng vì thấy MK lười mà đầu hàng hén. Cereal có nhiều loại lắm, có thể làm thành nhiều mùi vị khi trộn với sữa thành bột, trộn ít sữa từ từ nâng lên, vì chàng Mickey đang ngán sữa quá rồi Ráng duy trì thói quen uống sữa của con cho đến lớn thì tốt lắm, dù 1 ngày chỉ uống 1 ly nhỏ thôi. Cái bình uống nước baby đó phải tập từ từ bé mới chịu uống mẹ MK à. Mỗi ngày cho MK cầm chơi làm quen, rồi từ từ chàng sẽ đưa vào miệng nút thôi
WM ơi,cho mình hỏi một chút,mình có thể cho MK uống sữa ensure nước được không?ông xã mình nói con của bạn ông được 17 tháng uống sữa ensure thì tăng cân,mấy tháng liền cứ 9kg rùi 10kg,bây giờ thì 12kg,mình đang phân vân có nên cho MK dùng không?tư vấn dùm mình nhé
mình vẫn cho bé uống sữa,giỏi lắm là trên 280ml/ngày,mình sẽ cố gắng,nhưng MK rất bướng,hắn chỉ làm theo ý kiến của mình không ah
Bé 1 tuổi bắt đầu " già" đi và khôn ra, khó dụ và ép lắm. Misa bây giờ cũng vậy thôi, hihi... Mickey uống được như vầy cũng được, mẹ MK ráng lên hén. Em Misa thân mời anh Mickey đến nhà em ăn bánh kem thứ 7 này nhân dịp thôi nôi của em nhá Tiệc mặn thì chắc tháng 6 mời 2 mẹ con anh đi nhậu,heehhe...
ủa sao phải là tháng 6 vậy em yêu?cả nhà em về VN hả,có ghé thăm anh không đó,em nhớ gửi bánh về cho anh ăn nhé,thương em nhiều lắm
Chị ơi Ông nội ông ngoại nhà em đều uống ensure hết nên thỉnh thoảng bé nhà em cũng đòi, ông cho uống thì cũng ok thui, không sao cả, vì em thấy ghi ngoài vỏ hộp chỉ cần trên 1 tuổi là uống được rùi Ensure với Pediasure giống nhau ở chỗ, cứ 1ml sữa pha đúng công thức thì cho 1kcal Chị pha 200ml sữa đúng theo chỉ dẫn thì bé có 200kcal năng lượng vô người Còn mập lên hay không thì em cũng không biết, vì con trai em thỉnh thoảng uống thui mờ Với lại con trai em không thuộc dạng mập đâu ạ, có 16 ký chứ mấy, dài nhẳng nhẳng cao nhất lớp nhưng trộm vía ít ốm đau (trộm vía trộm vía con)
nhưng sữa này dạng nước,giống như sữa tươi vậy đó,vậy mình cho bé uống được hả WM?cảm ơn nhé,tiếp tục đi 8888 nữa đi:-k
Dạ tháng 6 em về thăm anh, 2 mẹ con anh với 2 mẹ con BN đi nhậu nhé,heheh... mà không biết còn ai ở SG không nữa WM nói sữa ensure uống được đó me MK. Thực ra trẻ trên 1 tuổi thì uống sữa người lớn được rồi. Nhưng nếu sang hoặc bé chịu uống thì cho uống sữa baby tiếp,hihi... Sữa ensure cung cấp thêm nhiều Kal cho người lớn, có đường và chất béo thêm nên bé dễ mập. Mà mẹ MK đừng mong con mập nhá, mất phoọc hết mi nhon là em Misa chê đó
anh vẫn ở sgon mà,hoan nghênh em về VN:wave:wave:wave:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi,2 anh em mình đi chơi với nhau nhé,mình không mong con mập đâu,chỉ có một ước,là con đủ chuẩn của WHO thui:finga::finga::finga::finga:
:heart::heart::heart::Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:CuoiMình gặp BN 1 ngày coi như là bạn bè chung, sau đó mình đi riêng hén