Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ối trời nhà trâu nhộn nhịp thế,...sáng giờ tui lu bu quá,..nên nhà tui vắng vẻ.,,,..bà nào có nhu cầu ghé thăm ủng hộ tui......
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới nhà mặt phố mà có nhìu xe đi lại thì cũng khó ở lắm chứ sung sướng gì đâu
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới cho mình tham gia hội Trâu với nhé,mình cũng Ngất Sửu đây, chúc các bạn kiếm tiền khỏe như Trâu.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới mình cũng thamgia với nhé,mình cũng Trâu đi cày đây, mà đúng là thế thật, mãi mà chưa thoát khỏi cảnh kéo cày nuôi nghé, hục hục
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hì....chào mừng bà ghé nhà TRâu...chúc bà có đc nhiều od...
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Chào mừng những thành viên mới của hội Trâu, chúc mọi người làm ăn phát đạt, giờ là thời điểm cuối năm rồi cả nhà mau mau hốt bạc đi nhé !
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Cả nhà bày cho tớ cách hốt bạc với, chứ tớ sắp ko nuôi nổi 2 nghé con rồi
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Chào buổi sáng đầu tuần..chúc mọi ng thật nhiều od nhé..... Ai rảnh thì ghé em khuân hàng giảm giá nhé....
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới mình đặt cục gạch với nhé. Rất vui được làm quen với các bạn
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Chào ngày mới cả nhà! Chúc các bà sức khỏe, buôn may bán đắt!!!!!!!! Mưa gió thế này, ai đi đâu thì ới nhà e nhé!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới chào cả nhà,...chúc cả nhà thật vui và ai bán onl thì đắt như tôm nhé...hihi...
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới bà này sáng thấy chào, chiều lại thấy chào, mà cửa nhà vắng vẻ quá đi giờ toàn thành viên mới nhỉ?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Uk, Cái bà bông nhà Mình ko bít giờ này sao rồi nhỉ, các thành viên năng động của hôi trâu dạo này ít ghé thăm nhà quá đó . Trong đó có tôi hí hí
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hội Trâu tháng này mải đi cày quá nên ko còn thời gian vào nhà mình 888 nữa roài, cuối năm nên thế đấy mà, hichic
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Èo! Tui chưa lấy chồng, đang thấy khổ đây. Còn bà lấy chồng rồi thì bảo tui sướng? Hay là tui tận hưởng chán rùi nhỉ? khì khì. Hôm nào tui lấy được chồng thì bà truyền cho tui ít kinh nghiệm nhá
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới nếu đc lựa chọn lại thì tôi chọn cách làm mẹ đơ thân các bà ạ.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Thế bà có hỏi con bà xem nó muốn là con của mẹ hay nó muốn là con của cả bố và mẹ ko?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nhiều thành viên mới thì bà lên chức thành viên gạo cội còn gì nữa
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Xây chuồng mới nhá, ai ủng hộ mời bấm tks, ít nhất phải có 10 tks tôi mới yên tâm xây chuồng, tập thể chung, làm cái gì cũng cần phải có sự đồng lòng