Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới tốt lành Đọc những dòng tâm sự của Bác Doanh mà e cảm động quá, chúc bác luôn khỏe mạnh, trẻ trung, xinh đẹp nha Trời ơi khổ thân mẹ con nhà chị Cúc Tím, Poka ơi con gắng lên mau khỏe lên nha Chiều cả nhà đi thăm XuKa cho e gửi lời hỏi thăm và chúc con hay ăn chóng nhớn nha. Hôn con cái nào.chụt chụt.... Sâm ơi bà giúp tôi gửi quà cho XuKa nhé, tôi CK cho bà sau nha. Thanks hehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà! T7 mình vẫn đi làm hic. Chúc các mẹ nhà RR các bé nhà RR cuối tuần vẻ khỏe mạnh nhé. Các mẹ đi thăm Poka cho mình gửi lời nha: Poka nhanh khỏi bệnh con nhé, hai mẹ con sớm về nhà.(u)(u)(u) Googluck!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hiii bác chu đáo quá Tiếc quá sáng nay em lại ko qua chỗ chị đc chị và hạnh gặp nhau ko
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hai mẹ con đáng yêu thế. Con được bao nhiêu tháng rồi thế mẹ nó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chuyện là thế này ạ. trước đây vong kinh của e cũng khá đều dài nhất là 35 ngày( nhưng thỉnh thoảng thôi) sau khi uống thuốc ông trí đợt 1 thì có 1 tháng nó lên tận gần 40 ngày. sau đó lại đều đặn tức là 17/7, 17/8, 18/9 và đến tận hôm nay 27/10 em vẫn chưa thấy gì cả ạ. Thỉnh thoảng e vẫn có hiện tượng giống trước kỳ QKD. Em muốn xem lại lịch QKD cuar mình xem là có lần nào dài thế này nua ko. Em ko dám hi vọng nhiều rồi lại thất vọng vì e ko thấy 1 hiện tượng gì như mỏi người kể trc kỳ QKD cả ( như là ra máu báo. đau đầu ti). Mấy lần định lên đây hỏi nhưng e lại sợ kiểu duy tâm là hôm nay hỏi ngày mai QKD nó đến mất, lần trc nókeo dài đến 35 ngày làm e mừng hụt 1 lần rồi. Nhưng hôm nay e ko chịu được nua, mấy hôm cứ chịu đựng chẳng dám hé ra với ai. Bình thường e cũng hay buồn nôn, cứ thấy cái gì ghê ghê là nôn khan ạ. Tuy đợt này e thấy có hiện tượng buồn nôn nhiêu hơn 1 tý nhưng lại nghi là chăc do dạ dày. Cũng ko dám mua que về thử luôn ạ. Hôm nay là 40 ngày tức là chậm 9,10 ngày so với dự kiến rồi. Vừa viết thế này e lại vừa sợ ngày mai QKD nó đến mất. hic. E ko lội được nên chỉ biết bé PoKa đang ốm ạ, thương bé quá, dạo này thời tiết thay điổ hay sao mà chỗ cơ quan em nhiều bé bị ốm lắm ạ. mong bé mau khỏe lại nhé. cả nhà mình sắp đi thăm xuka nhớ up ảnh lên cho e ngắm với ạ. Trộm vía bé đáng yêu quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ mẹ con cháu hnay ra mắt các bác đây ah. Bé Tom khi được 23 ngày tuổi mới đi tiêm phòng về đây ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trôm vía cu TÔM yêu quá,ngủ cũng cười kìa,bác chúc mẹ khỏe mạnh nhiều sữa,con hay ăn chóng nhớn nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dạ thanks bác nhiu ah Tom nhà em cũng lại cảnh sát đêm bác ah ngủ ngày cày đêm ah hic cho nên mắt mẹ thâm quầng haiz....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em mua que thử thai và thử luôn đi nhé,nếu có còn biết mà giữ gìn và đi siêu âm xem có tim thai chưa chứ ?em đừng có nghĩ là:em thử là em QKD lại tới,ngộ nghĩnh quá chị nghĩ có khi em đậu rồi cũng nên đấy,cầu trời phù hộ cho em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thời gian đầu đứa nào cũng thế mà ngày ngủ tít mít,đêm thứ ăn,ị,chơi,làm mẹ mệt bở hơi tai ấy chứ,khổ nhất là tháng đầu,em nuôi con bằng sữa mẹ hả ?cố gắng ăn nhiều nhé cho có sữa,không gì tốt và an toàn bằng sữa mẹ đâu em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dạ em nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn bác ah nhưng cũng ko ăn dc mấy em đang ở nhà chồng tâm lý cũng ảnh hưởng khá nhiều mệt mỏi bac ah ah ngồi nhà đếm từng phút từng jo tới ngày cuối tuần chồng về ah. haiz..... khi Tom dc 11 ngày tuổi phải nhập viện vì viêm phế quản phổi phải nằm viện 1 tuần haiz... em buồn lắm nhưng trộm vía may mà thời gian đó cũng qua em đang mong từng ngày để dc về ngoại lên hn dây ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đợt này e bận quá hnay mới vào ngó nhà mình đc... Chào các mẹ buổi sáng tốt lành... chúc cả nhà mình luôn gặp may mắn và hpp... Tình hình e lại tiếp tục hành trình săn rắn ạ :"> cứ 2-3 ngày chiến 1 lần cho nó máu :d
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! giống mình thế - trộm vía con nhà mình thì ko bị ho hắng gì cả ( chắc tại mình đẻ thường nên vậy) cứ đếm từng giờ í, sáng mong tối, tối mong sáng sao cho đến cuối tuần để chồng về hii. giờ thì đỡ rồi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mình phải chờ lâu quá! tập 1 có trâu vàng rồi, chờ tập 2 mãi chưa được tuổi, hic hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHị ơi , sao hôm nay em đọc bài của chị mới tìm thấy bài này của bác. Đúng là tâm huyết quá chị ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sáng nay em vào viện làm hss rồi, theo kq siêu âm mọi khi khám định kỳ thì hôm nay em 37w1d nhưng cô bs làm hss ho em lại bảo theo dõi dự sinh theo kkc thì hôm nay đã sang tuần thứ 39, hic, tức là em dự sinh thành là từ 28/10 -5/11 cơ, hic, làm em cũng hơi sốc nhưng trộm vía chưa có dấu hiệu gì cả, lạy trời con ngoan khỏe ra đời bình an. Hôm nay sa bs bảo con em được 3,7kg +- 200gr, trộm vía to, chắc em cũng chuẩn bị tinh thần đẻ mổ vì mẹ thấp bé, hic chúc cả nhà bình an mẹ tròn con vuông, em còn chưa sắp xếp đồ để đi sinh cơ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lẽ ra chiều nay em phải đi làm nhưng bs bảo thôi đừng đi làm nữa về nằm nghiêng trái nghỉ ngơi theo dõi nên em xin nghỉ nốt buổi chiều, sáng lang thang cũng mệt mệt rồi, chúc mọi ng đi thăm em Xuka vui nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế là sắp rồi đấy. Trộm vía con được 3,7kg cơ à?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trộm vía bạn Kem c nhỉ,sáng gặp c nhưng vì e hơi mệt nên k nán lại nc lâu đc E vào điểm danh r lại lượn vào lớp đây ợ,hic,tuần sau mẹ con e lại cong mông nộp bài và xin nghỉ trc đây ợ,mẹ cháu chỉ xin nghỉ đc 1 tháng r lại phải đi học tiếp