Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân mai cty tôi cũng làm đấy, mà chắc tôi xin nghỉ đợt này hàng nhiều làm liên tục, miinhf còn về sớm chứ cn nó làm tận 9,10h mới được về
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân . bà làm cty gì mà dã man thế?CN còn làm đến 10h tối.Lương tiêu không hết rồi còn buôn bán nữa, thế ngủ vào lúc nào,
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân cty tôi lương công nhân cao hơn vp nhiều bà ạ làm nếu dư 26 ngày công thì được tính thêm ngày nhưng ko được nhân tyheem % đâu nên cứ phải đi buôn thôi
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Chúc nhà khỉ cuối tuần vui vẻ nhé! Mưa gió thế này, ở nhà thích thật các bà ah.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Giống công ty tôi bà ạ, lương công nhân gấp 3 lần lương mình ấy chứ!
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Tôi ở nhà canh đê đây, nặng nề quá rồi! Bà cõng hộ chữ ký ah, tôi vào topic hỏi lọ thủy tinh mà em chủ topic sinh năm 90, làm tôi nhận nhầm họ Khỉ vàng, xí hổ quá!
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân tôi cũng nặng nề bà ạ, nhưng vẫn việc nhà , hic, ko làm thì ai làm cho, đau lưng lắm
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Tại bà tham việc đó mà.....ha ha......... À gửi mail lai cho tôi kích thước chẩn đi nhé.....không có khích thước thì không biết đằng nào mà thiết kế đâu....
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Giống cty tôi quá, lương công nhân có khi cao hơn lương văn phòng thật.Chắc may mặc giống cty tôi.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân hehe tôi cõng hộ em ấy đấy, tại vì tôi ship hàng cho em ấy mà. Bà có lấy không, tiện thể tôi freeship cho!
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Nghỉ ngơi đi bà ơi, nặng nề thế thở còn không nổi nói gì tới làm việc nhà.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Ồ, nàng khỉ pnh11082005 mới à. Chào nàng nhé! Nàng có cái chữ ký cũng hơi khó nhớ đấy.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Tớ mới mà cũ đây mẹ nó, hehe mẹ nó không biết mình đâu, mình toàn đi tàu ngầm thôi.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Thế à. Sốt ruột quá nhỉ. Còn mấy tuần nữa đấy bà? Mát trời rồi, sướng nhé!
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Hi hi, mát mà vẫn nóng trong người bà ah, tôi dự sinh tuần sau rồi. Tranh thủ "on nhai", buôn dưa lê bán dưa chuột với các bà.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân bà sắp sinh rồi à. hiii zai hay gái bà ơi , bụng to mà máu ngồi buôn thế