Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Thảo thế là sắp đc gặp Kem rùi ạ, nhanh nhỉ, đến đoạn cuối lại càng nhanh hồi hộp c nhể.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, thía là đúng với lịch tàu bác nhỉ. vậy bác note vào sổ bác nhé. e cảm ơn bác nhiều ạ!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, mải viết mà e quên mất, cứ nghĩ là réo c congaixinh là xong. c ấy sinh năm 1981 bác ạ. bác xem giùm e từ bi h đến sang năm lun bác nhé. e cảm ơn bác nhiều!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! He he chuận đới, lúc chị đi làm hss HL là 2,8kg, sau 1 tuần sa thì báo là 3,3kg, nghe mà sướng rơn ấy.... thế dưng mừ.... hức... hức.... Nên theo chị em cứ đi sa đen trắng bên ngoài đi xem thế nào, chứ trong viện nhiều khi sa ẩu nhắm ... Bé iu ngoan trong bụng mẹ đủ ngày đủ tháng hãy ra nha!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ớ nàng ui, tớ ứ vào đc cái link mới nhà nàng. dạo này ăn đc nhiều chưa?đỡ nghén chưa?tăng đc cưn nào chưa nàng???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui sao tính kiểu j í c nhỉ???thía theo chữ ký của c là tính theo j hả c???e thấy mọi ng bẩu trong viện hay siêu âm sai số nhiều lắm c ạ. trộm vía a Kem cứ đạp nhiều là khỏe mạnh rùi c nhỉ???c cứ cố gắng ăn uống tốt vào, chuẩn bị hết đồ để lúc nào có dấu hiệu là xách đồ đạc vào viện thui. chúc a Kem ngoan, khỏe mạnh, đủ ngày đủ tháng thì ra gặp bố mẹ và các cô các bác nhé!!!(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ới em! có mua nước giặt hem? em định mua 1 can to như vậy hay thía lào? Chị đang định mua thêm hi hi ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đây, em đá cho chị vài phát piu piu nhá ,chúc chị ra quân 1 phát ăn ngay nhá mà hum nay chị bận rì à? hem thấy chị đi thăm xuka, hihi. hum nay mọi ngừoi đi đông vui lắm các chị về có gặp mưa ko? ko biết mẹ con Chúm về nhà có bị mưa ko chị? em về nhà thì cũng hơi mưa tí , mệt quá em đi ngủ 1 giấc dậy vừa măm xong, hihi. tại hum nay em đi lượn từ sáng mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui thích thía...hum nay cả nhà đi thăm Xuka đông vui và thời tiết mát mẻ đúng 0 ạ?có bị mưa 0 cả nhà... c.Sâm ui, hnay Nhím nó đi nó gửi phần của e lun 0 ạ???còn nếu chưa gửi thì c bẩu e để e gửi lại c nha. thks mẹ con c nhiều nhé!!! mờ ứ có ảnh hả c???úp lên cho e hóng với. trưa mẹ con cháu đi s.â về, chén xong về nhà cả nhà cháu lăn ra ngủ, trời mát mẻ nên đến tận gần 4h mới tỉnh giấc ạ. Trộm vía hum nay siêu âm bác Cường phán: "Bình thường!". Bạn bé nhà e phát triển tốt ạ, đc 500gr rùi ạ, các chỉ số khác bình thường ạ. Bác Cường chụp cho mỗi ảnh cái mặt thui ạ, thấy mặt tròn tròn...giống mẹ rùi í... Cứ mong con phát triển tốt và khỏe mạnh là vui nhất rùi cả nhà ạ!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, vừa lội xong thấy e có đi thăm Xuka, chắc là e gửi hộ c rùi...hum nào rủ cô Nhím đi ăn ốc để xóa nợ nhá!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ui chị Theo BS Cường từ đầu hả chị? nhà em hôm đi siêu âm ở phùng hưng chị siêu âm bảo đặt lịch khám BS đi, mà em chưa biết theo BS nào, các chị tư vấn giúp em với nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em lại trở thành con nợ của Nhím Bi nhé! Chúc mừng kết quả siêu âm của 2 mẹ con nhé! Nhìn trọng lượng của con mềnh xèm quớ! Hình vọng lần tới siêu âm, con có chỉ số ngon lành cho bố mẹ yên tâm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! haizzzz em cũng lạy trời cái dự sinh của các lần siêu âm trước là chuẩn, hôm nay bs bảo em là nếu đến 5-11 mà chưa đẻ thì phải vào viện, hức. chả hiểu tại sáng lang thang hơi mệt hay cả vì cô í noí thế là em cũng lo lo nên Kem cứ đạp nhiều gò nhiều, từ chiều thi thoảng bụng dưới đau lâm râm, hic, phù phù thư giãn thư giãn nào, phù phù phù... Lạy trời mọi chuyện bình an, em còn chưa về mẹ em xếp đồ đi sinh cơ, định hết tháng 10 mií về, để nghe ngóng đến mai mà cứ đau bụng với mệt mệt thì mai em về luôn xếp đồ với vào viện khám lại, hic, Kem ngoan nhé con! Sao mà em hồi hộp thía cơ chứ lị, huhuhuh, vừa mong dc gặp con vừa sợ sợ, huhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em mới đi siêu âm đây. theo CKK thì 5 tuần 4 ngày. nhưng theo siêu âm thì đc 6 tuần và đã có tim thai rồi nhé. chứng tỏ thai phát triển cũng nhanh nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Teng kiu iem nhé. Mấy hôm ni con gái đang viêm VA nên chả vào nhà mà bít cả nhà đi thăm mẹ con xuka. Tiếc quá. Mừ iem mới có, lượn lờ ít thôi nha... Cố gắng giữ gìn sức khỏe.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thì bây giờ cũng hết tháng 10 rồi còn gì, nàng lên cái danh sách bẩu chồng chuẩn bị sẵn đi, chắc hết 1 tiếng là cùng. Giờ chắc là cách ngày đi siêu âm 1 lần nên nàng yên tâm, có biểu hiện gì là bác sĩ tống nàng vào viện ngay. 2 mẹ con cứ bình tĩnh nhé, bạn Kem muốn ra rồi nên đạp nhiều là tốt đó. Chúc 2 mẹ con vượt cạn thành công.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế là tốt rồi, 6 tuần có tim thai là thai khỏe đó. Chúc mừng mẹ Nấm Bông.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ckk của chị là ngày nào ạ , thế thì của chị cũng ngang của em rùi mà ckk của em là 12/9 chị ạ , chúc mừng chị nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi, siêu âm bác Cường các mốc 12w, 22w, 32w thui chứ bon chen lịch của bác í cũng vất vả lém. Còn các kỳ siêu âm khác thì em cứ chọn bác sĩ em định nhờ lúc đẻ í.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thế nên em mới nhờ các chị tư vấn vì em ko biết chị ạ, các chị nhà mình chỉ giúp em với nhé