Ôi trời, ko nhịn được cười với bà Ngà này. Tui thì vẫn đánh con đấy, thằng bé nhà tui bướng lắm, có đánh có khóc mà nhất định ko xin đâu. Thế nhưng mẹ đánh thế nào cũng vẫn yêu mẹ nhất, bố vẫn ra rìa đấy. hehe
Tui giông bà đây này Nhưng tôi là tôi ko có chăm sóc co hiệu trưởng đâu nhé, bao nhiêu xiền mình đóng vào là cô đó ăn trọn rồi, trong khi lương cô giáo chăm bé nhà mình thì nhiều nhất mới bằng đc tiền học của bé thôi, mà cô đó mới vất vả và trực tiếp chăm con mình chứ. CÓ 3 cô cơ nên khá là tốn kém bà nhỉ? Thôi chăm cô tí để cô chăm con mình.
Tôi thì 2 cô rất yêu quý Khánh (mẹ Khánh làm hội trưởng phụ huynh của lớp) nên dịp nào Tôi cũng mua quà cho hai cô. Riêng đợt này mua cho mỗi cô 1 chiếc khăn lụa thật đẹp và mỗi cô 1 phong bì nữa. Khánh ở lớp đc chăm lắm. Có hôm cho con đi ăn sáng gặp bạn cùng lớp, bạn đấy bảo với bà là "Bà ơi, ở lớp Cô yêu bạn Quốc Khánh nhất". Lần nào đến đón con cũng thấy ngồi cạnh cô, có lúc thì ngồi lòng cô mấy mụ ạ nên mua gì hay tặng gì Tôi cũng ko tiếc đâu.
Bà nên kiềm chế đi, ko đến lúc 2 đứa là thành "mụ già" rồi đấy. Tui đây cũng ở 1 mình, cái gì mà chẳng 1 mình, con ốm 39 độ vẫn đi lớp thường nhé...cố lên là làm đc hết.
uh, cung biet la the ma luc nong qua rui , nhu bua com toi nay ay , no chu gheo chu no (em con Di len hoc) noi no ko dc cu the lap lai ,buc qua toi lay cai dua danh vao tay han , han khoc rui tu xuc com an nhe ko la con lau moi an do an ca tieng ay ....., danh xong thay minh nong nay qua...
bà Mọt: Có áo khoác mới về, bà qua xem đi nhé, chưa post đc len mạng đâu , bà qua giờ nào cũng đc. All: 1. Các bà rảnh qua xem áo khoác mới nhé 2. Hôm qua bà HoàngHa gọi điện cho tôi, nội dung như sau: " alo, bà xanh đỏ đấy ah..." hic, đau hết cả lòng, tên dang đẹp, tại bà kẹo làm tôi có cái biệt hiệu xanh đỏ,dừng ngay nhé, trả lại tên cho em đi!
Ừ nhỉ? Con được quý thì mình cũng yên tâm, thằng cu nhà mình được cái nó quấn cô, nó cugnx quý cô lắm, thấy bà với bác nó bảo sang lúc nào cũng thấy nằm lòng cô hoặc ôm chân cô, nhìn thấy cô là cười tít cả mắt, chào mẹ, bye mẹ luôn. Thực ra ko có mình ở đấy thì vẫn thấy lo lo. Mà bà Diên vừa tặng quà vừa phong bì thì cũng là nhiều đấy nhỉ? Tôi hôm nào vui vui thì thêm bó hoa, ko chỉ phong bì thôi bà ạ Mà cho hỏi nhỏ là phong bì thì có bao nhiêu trong đó là vừa hả bà? Với lại bà tặng cô những ngày nào trong năm? Con tôi mới đi học, tôi mới qua vụ 20/10, giờ 20/11 nữa thôi
Haha, tui iu bà lắm thì bà mới có biệt danh đấy nhé, ko thì còn lâu. Bà coi, bibo nó có được tui đoái hoài đến đâu, nó đang ganh tị đến chết kia kìa. :mrgreen:
Hehe, cô giáo mà gặp như tui thì chắc đói cả năm. Hoho, kỉu này, mai mốt cho papa nó phụ trách cô giáo quá à
Này nhá, tui ko động đến bà thì thui nhá, đừng có mà động đến tui . Oánh chít giờ :axe::axe::axe::axe::axe:
UI, sao lại để PÁPA nó phụ trách cô giáo là sao bà? Các co giáo giờ trẻ và xinh lắm đấy nhá, lại đồng cảm trong yêu thương con mình, còn bà thì lo kiếm xiền tối mặt tối mày đi. Kẻo có ngày .....
Bàn gì mà bàn, mì tôm thiếu nên nó kêu gọi những đứa gần nhất í mà. Số mì của tui là tui quy từ gạo ra ấy mà,bảo nó đừng mua gạo nữa, mua mì tôm. hehe :razz: