Thuỷ ơi, sao mà giống tôi thế. MC tôi không tuyên bố thẳng là không giúp trông cháu, nhưng nói bóng gió "Mẹ không đến thường xuyên được, thôi con chịu khó" rồi tiếp theo là liệt kê hàng tỉ bệnh ra, rồi bảo BC bị bệnh hiểm nghèo, mẹ phải ở nhà không bố tủi thân. Nói thế thì bố ai mà dám nhờ vả. Mà thực ra MC có ở nhà bao giờ đâu, suốg ngày đi hội họp, vứt ông già một mình ở nhà nấu cơm nấu nước cho bà. Về hưu rồi mà suốt ngày đi. Mình bảo bao giờ đi làm, nhờ bà đến trông cháu 2-3 tiếng buổi sáng, trưa mình về. Ấy mà bảo không đấy, lại còn bảo mình đưa cháu sang nhà bà cơ chứ bà không thèm đến. Cháu thì mới có 3-4 tháng, đến nhà bà thế nào được. Con cái trong lúc khó khăn thì không giúp, chỉ nói là giỏi thôi. Không mất cảm tình không được.
Chúc mừng sinh nhật nhà vàng rơi nhé! Chúc mẹ tìm được công việc mới, tuổi mới nhiều may mắn và niềm vui, chúc con ngoan, hay ăn chóng lớn. @LeThuy và momo: Các bà ơi, chẳng qua là các MC đều còn trẻ, cũng muốn bay nhảy 1 chút (dối già) mà. Các bà cũng thông cảm, mình ngồi nhà còn chán nữa là. Tôi nghĩ, bà nào mà chẳng thương cháu, nói thế thôi, chứ đến lúc không có ai trông, thấy cháu phải đi lại vất vả, rồi ốm... có mà xót ruột lại giữ rịt ấy chứ. Tôi nghĩ là trong trường hợp này, các bà nên nhờ OX thêm tiếng nói vào, vừa hiệu quả hơn, vừa đỡ bị mang tiếng là MC-CD xích mích.
uh, công nhận là MC nào cũng thế thật, chỉ thích bay lượn thôi, cứ 4h chiều là MC tôi đi dạo rồi, mãi đến 6h tối mới thèm mò về, hôm nào cả nhà cũng phải chờ cơm, mà sao cứ nói đến vụ MC là gãi vào đúng chỗ ngứa của tôi ý, bực thế.
Bà này chắc chắn là sn sớm nhất rồi. Tôi tận tháng 3 cơ Thôi, chúc mừng sinh nhật mẹ nó trước ko sợ đến mai lại bận ko lên đc mạng, mà chắc gì bà đã lên mạng cơ chứ Chúc bà tìm đc việc làm ngon hơn, kiếm được nhiều tiền, thằng cu ngoan, khỏe cho mẹ đc nhờ. Đợt này chắc các bà ấy chưa ọp ẹp gì đâu, mới ọp xong mà. Tiếc quá lần đó tôi cũng ko đi đc.
@me yêu Chíp: Trà ơi, MC tôi gần 70 rồi ạ. Nhưng không thích chăm cháu đâu, chỉ thích chơi với cháu với lại tham gia hội hè ở phường. Nhưng tôi không thích cái kiểu lúc nhờ vả là liệt kê các thứ bệnh ra, nghe chối tỉ lắm. Tôi cũng nói với xã rồi, nhưng xã có vẻ tế nhị với MC tôi lắm, nên cuối cùng là bó tay rồi. Kiểu này lúc đi làm thì chưa biết xoay xở thế nào. Chả lẽ gọi mẹ mình, mẹ mình thì chưa cần nói đã lăn xả vào giúp mình. Mà từ lúc đẻ đến giờ con bé đựoc 3 tháng thì toàn ở nhà ngoại. ÔNg bà nội thì trogn tháng đến chơi với cháu được 2 lần. Từ khi cháu đày tháng là cấm có thấy mặt mũi đâu. Đã không đến, lại còn không thèm điện thoại hỏi xem cháu thế nào. Xin lỗi chứ, tôi bức xúc quá nên lên đây xả cho các bà an ủi đây.
Chúc mừng sinh nhật bà nhẹ Chúc bà mau tìm được việc làm như ý Bà sinh tháng 1 thế tính tuổi âm thì bà cầm tính con Rồng rồi đúng không?
>>lavangroi: chúc mừng sinh nhật bà nhé. >>meyeuchip: Bà ơi, cũng tùy người thôi. Như cô em chồng tôi, mẹ chồng nó chả chịu trông cháu đâu vì bà còn bận trông cháu ngoại. Con nó 14 tháng đã phải đi trẻ rồi vì bà bảo bà đau lưng ko trông được. Thế nhưng ngày nào bà cũng sang nhà con gái leo lên tận tầng 6 để chăm cháu ngoại. Hic.
Tôi cũng đang ức chế vơi MC quá đây .... Nhiều khi sao thấy ghét thế, đil làm cả ngày, con nhỏ thì đang ốmm, bầu bí mà về nhà vẫn vui vẻ, chăm con,giúp cơm nước ... LÃo chồng thì cừ nhờ việc gì mới làm, sáng dậy sớm cho con ăn, giặt quần áo ... Thế mà cưa việc gì chưa kịp làm là lại lên nhắc nhở, nói là phận đàn bà, phải chu toàn việc gia đình chứ đàn ông sao biết việc ..Thảo nào mà bố chồng tôi chẳng giúp việc gì trong nhà , đến vợ cũng ko quan tâm . Chán quá đi, may mà mình ko phụthuôpc vào kinh tế,,còn suốt ngày bị dọa cho ra ở riêng..Mẹ ơi, con muốn ở riêng quá đi, nhà thì xa mà cứ 6g30 về là keu ca ầm ĩ hết cả lên . Mẹ vừa vừa thôi, cái gì cũng có giới hạn, quá lên là con tung hê hết đấy, kể cả con trai yêu quý mà mẹ luôn bênh chằm chăp... Ứ chế quá, nhớ bố mẹ mình quá các bà ơi. Sao o nhà mình đc yêu thương mà sang nhà chồng nhiều lúc như con ghẻ confused:
Ôi trời ơi, các bà được dịp kể tội mẹ chồng tôi nghe mà sợ qúa. Ngẫm lại thấy mình với Trà có khi là may mắn nhất hội nhỉ tôi không ở với mẹ chồng nhưng bà toàn chăm cu Mộc từ hồi bé tí đến giờ, (giờ thì Mộc đi trẻ rồi) nói chung phải nói là biết ơn mẹ chồng lắm lắm.
Hi hi..bà thông cảm, tôi tủi thân quá thôi ... Mẹ chồng tôi cũng chăm cháu lắm, nhưng do tôii ko phải là hình mẫu con dâ u mơ ước nên bà hay phàn nàn ghê quá . Mẹ chồng tôi về huu non gan 20 nam de cham chong con nên cũng thik con dâu như mình , mà tôi thì ngược lại, tôi thik đc phấn đấu .
Tôi thì thỉnh thoảng mới về thăm, chưa ở lâu bao giờ nên cũng ko biết MC tôi thế nào, may mà bám được ông bà ngoại. Bà Bee còn kiếm được tiền chứ như tôi thì chắc chết. Chuyện MC-CD thì muôn thủa vẫn thế, nhưng phải nói cũng có những bà MC cũng tiến bộ, và tốt lắm, nhưng chắc không phải là số đông. Xin chia sẻ bức xúc cùng các bà, thôi thì các bà cố lên vì tương lai con em chúng ta, mình cũng chẳng sống với ông bà cả đời được. Các bà vào đây cười tý cho vui, xả stress http://www.youtube.com/watch?v=dIwVVlVJTQg
Đúng là bức xúc thật đấy. Có lẽ tôi cũng dễ tính hay sao ý, chứ tôi thấy MC tôi "được" lắm. Có khi tôi chả có nhiều thời gian chăm sóc con bằng bà. Tôi quan niệm (thực ra là học được từ mẹ đẻ tôi tính nhẫn nhịn và tâm lý chiều chuộng), nên nếu thấy bà có ý muốn đi chơi thì tôi tạo điều kiện cho bà đi chơi (hoặc về quê), lúc đó dù mình có bận bù đầu thì cũng giả vờ là dạo này con đang rỗi, bà tranh thủ đi chơi (hoặc về quê) vài hôm cho thay đổi không khí hoặc giả vờ như nghĩ ra 1 lý do nào đó để ông bà cùng đi chơi cùng (mình chi tất). Hoặc thấy bà có sở thích gì thì tạo điều kiện cho bà làm. MC tôi thích đọc sách/báo thì tôi mua sách, báo về cho đọc. Thích trồng cây thì tôi mua hạt giống, mau đất về cho trồng. Thích đi chợ thì tôi nhường cho bà đi chợ. Cả ngày cứ hết đi chợ (về thì lại phải chế biến, rửa ráy), rồi tưới cây, chăm cây, chăm cháu, hết thời gian rồi còn đâu. Chả có lúc nào để mà nghĩ linh tinh nữa, he he he Vui 1 tý thôi, tôi nghĩ ai cũng có mặt mạnh của mình, chắc các bà chưa phát huy được mặt mạnh của MC thôi. Nhiều khi tôi cũng phải AQ 1 chút cho dễ sống đấy Các bà lạc quan 1 chút nhé, đừng có tức tối, cau có nhiều, chóng già.
MC bà thì k thể so sánh được rồi vì còn biết đường trông cháu, tôi mà dc MC trông cháu như MC bà thì tôi còn chiều MC hơn bà nhiều ý. Nói thật là MC cũng coi thường tôi vì tôi làm cho công ty TNHH, hồi mới cưới nhau MC tôi cứ nghĩ rằng tôi học 2 bằng ĐH ra thì phải làm 1 công ty lớn để còn đi khoe, nhưng bà ý có biết rằng tôi còn kiếm được nhiều tiền hơn con giai yêu quý của bà ý k? Nhiều khi ức chế lắm ý, chẳng nhẽ lại đi kể với MC là con kiếm dc bằng này tiền hàng tháng để đỡ bị coi khinh??????????????
Mải than vãn quen béng là chúc mừng lavangroi nhé, 1 tuổi mới nhiều cơ hội mới, nhiều niềm vui đến với 2 mẹ con nhé. Tôi cũng SN cùng tháng với nhà Hanhân đấy, tưởng già nhất hội hoá ra có nhà ấy già hơn he he...
@lavangroi: Chúc mừng sinh nhật mẹ nó nhé . Chúc mẹ nó và em Cu mạnh khoẻ và nhiều may mắn trong năm mới nhé! Ôi trời, các bà kêu ca nhưng dù sao ít nhiều còn được nhở vả mẹ chồng . Tôi thì Sếu nay được hơn 4 tuổi rồi nhưng bà nội chưa phải thay cho cháu cái quần tè nào và trông cháu buổi nào . Bà ngoại cháu phải chiến đấu hết từ A_Z đấy vì bà xót con gái mà. Bọn tôi cũng chẳng về ở nhà chồng mà chỉ cuối tuần về chơi thôi, bận quá không về thăm thì mẹ chồng lại trách đấy. Dưng mà bố mẹ chồng đau ốm hay đi viện gì thì con dâu cũng phải xắn tay vào mặc dầu tôi là con dâu út đấy. Mãi năm Sếu 3 tuổi thì nhờ được ông nội đón con tuần 2 buổi, các buổi còn lại thì ông ngoại đón vì bố mẹ cháu 6h mới về không lẽ để con học ca tối??? Nhiều khi tặc lưỡi vẫn thấy may mắn chán vì mình còn có bố chồng đón con hộ và bố mẹ chồng còn chưa già nhiều tuổi đến nỗi nằm một chỗ chứ không thì thân con em như chúng ta tránh sao được nghĩa vụ chăm sóc nhi? Mình có con gái nên không biết vể sau nó có vớ được mẹ chồng "ngon lành" để nhờ vả không hay thân bà ngoại như mình lại chiến đấu nhỉ. roll: Nhưng thế hệ sau chúng nó chê mình cổ hủ khéo chẳng khiến mình đâu. Ah, các bà ơi tôi hỏi với, các bà có biết địa chỉ bác sỹ ở đâu siêu âm trứng OK không ? Tôi cũng đang định tập 2 vì Sếu sang năm 2009 đi học lớp 1 mất rùi!!!
ALL: Hình như tớ sinh sau đẻ muộn nhất hội rắn thì phải? Có ai sinh nhật tháng 12 ko nhỉ? >>Le Thuy: Bà nịnh được giúp việc chưa?
Tôi thấy chung quy cũng là do MC ko thích CD nên mới như vậy. Nhưng mà nghĩ cho cùng, lẽ ra các bà ko thích mình cũng ko sao, nhưng cháu mình thì mình phải thương chứ nhỉ? Như mẹ thằng bạn thân của tôi, ko hợp CD (thực ra chị ấy cũng quá quắt chứ bác ấy biết điều và tư tưởng tiến bộ lắm) thế nhưng cháu mình thì vẫn thương, CD ko khiến bà trông cháu nhưgn cháu cứ xuống chơi, ăn cơm với ông bà, thế bà cuối cùng mẹ ko trông con mà toàn bà trông,chăm thôi. Lắm hôm bà thấy cháu chưa đc ăn,đói, lại xót,lại nấu cho ăn, CD về chẳng đc lời cảm ơn. Chắc hiếm MC đc như thế, các bà nhỉ? Tôi thấy bà Trà với bà Bình, trông tướng ko vất vả như mọi người, có thể do các bà đơn giản, nên sướng Đấy là tôi đoán thế chứ chưa chắc đã đơn giản, nhỉ?
Chúc mừng sinh nhật lavangroi nhé . Chúc bà sang tuổi mới gặp nhiều may mắn, em cu thì ngày càng ngoan ngoãn thông minh! Tôi thì SN tận T11 cơ, có bà nào SN cùng tháng với tôi không nhỉ? Hình như có bà Bình thì phải? Mấy hôm nay bận quá, chẳng vào buôn với mấy bà được. Hôm nay mưa rét thế muốn nghỉ ở nhà ôm thằng cu mà cũng chẳng xong, đành phải chui ra khỏi chăn để đi làm vậy. Thấy mấy bà bán than vụ MC tôi mới thấy tôi máy mắn . MC tôi với tôi thì bình thường thôi nhưng khoản bà yêu cháu thì khỏi phải chê, cả bố chồng cũng thế các bà ạ. Tôi đi làm tha hồ mà yên tâm.