Ðề: Re: Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/ ah quên....chị đã thi roài...mới thi hôm T6...và đã đậu he he thi cả buổi sáng mới xong...là chị dc ưu tiên thi trước rồi đó hiii về đến nhà nằm chèm bẹp...vì đói và đuối... tối mờ máy online mà 2 con mắt nó cứ híp lại...nên ở ẩn đến hôm nay luôn trời ơi...lúc thi rung...chân cứng đơ...tim đập nhanh, tay lạnh ngắt...vẩn còn hồi hộp
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Đem thi k đậu thì thui, đậu nhà Sure gom hết, kakakakaka
Ðề: Re: Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/ an LC giành cho người béo thui chứ ăn rùi cái chỗ cần giảm ko giảm chỗ ko cần giảm lại giảm mệt ý hiii
Ðề: Re: Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/ vậy là có hiệu quả rồi, tập yoga tốt lắm đó đĩa, ráng theo.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Ai bảo k sợ, sợ nhà đèn 1 phép tại nhà ấy k biết thôi, hì hì hì
Ðề: Re: Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/ tập ở đâu bà?...tui cũng định đi tập cho cái lưng hết đau nè
Ðề: Re: Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/ chúc mừng chị nhé, e sợ 4 bánh lắm , chỉ thích đi 2 bánh thôi. Máy bay có mấy bánh nhỉ?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Sao đọc thấy giống canh me thiệt vậy ta?!!!
Ðề: Re: Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/ Chị ăn linh tinh ý mà, lúc theo, lúc không Hết đau lưng rồi hả em, tốt quá.
Ðề: Re: Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/ uhm đĩa ngưng thuốc để dành uống sau tập thể dục vậy uống thuốc Benz bị nóng tại nhà cứ 5h chiều đứng lên lấy thảm nằm giữa nhà tập tới 6h hoặc 7h tập tới 8h cu benz thấy mẹ tập cười tít mắt gào ầm lên hii
Ðề: Re: Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/ he he thì con chị sure mà...phải cho sure mang về chứ hii éc...sợ quá...tui chỉ cần chổ vòng 2
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 e sẽ ko vào đảng đâu chị à nên e muốn đẻ mấy đứa cũng được.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chính xác, mẹ cháu k đei65u được thì phải cho cháu điệu!!!
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Tại vì mẹ cháu chưa điệu thôi mẹ cháu nhỉ!!!!
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Ừ, nhưng chắc phải tuyển thợ săn mới, hahahahahaha
Ðề: Re: Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/ dạ hết roài chị ah lúc trước em đau mà nằm ngủ ko trở mình đc lun mà fai lấy sức hoặc nhờ chồng đẩy mông cho ý lúc sanh xong cứ đi xuống sân là cảm giác chuột rút cái lưng ko đi tiếp đc cứ fai đứng lại đấm đám vài cái mới bước đi cà nhắc vậy mả giờ hết rùi chị ah thâm chí chạy đc cũng tái em ko đi ra ngoài đi lại nhìu giờ vận động đi lại thì xương khớp khỏe hơn
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ðề: Re: Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/ máy bay có 4 bánh đó em he he canh thiệt mừ...em thấy con gái là em khoái lại còn như búp bê...khoái lắm...dù em cũng có 1 con cọp cái ở nhà hiii chị ơi ăn lúc theo lúc k hơi nguy hiểm chị ơi... cân nặng cũng bấp bênh theo
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 ko nói lên lời hả yến eo tối nay mấy chị em mình tám mai ai mà lội chắc đau khổ
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Hì hì hì, quả ấy k lo, chỉ lo chưa vào nhà gặp con gái, gặp phải bà mẹ thụt lùi k kịp quay ra, khủng hoảng quá mà!!!