Mình mở topic này để cùng chia sẻ mẹ nào thường xuyên đi làm trên các tuyến đường bị tắc k? Mình ngày nào cũng bị tắc đường oải quá
từ nhà đến cty có 10 km thôi mà ngày nào cũng oải lắm các chị. 1 tiếng mới đến được vp hoặc về tới nhà. Mệt muốn chết. Giờ ngày nào cũng đi xe buýt, làm được 2 giấc trên xe bus, sáng 1 tiếng, chiều ~ 1 tiếng nữa Tối về thao thức mãi ko ngủ được
Tội do quy hoạch hết cả các bạn ah ... Thêm nữa là ý thức của người Việt mình ... Trong đó có cả em ... Cách tốt nhất hạn chế tắc đường là mọi người có ý thức ... Ít ra cũng hạn chế đc cái trước mắt ... Còn về lâu dài thì trông chờ Nhà nước vậy ^_^ Em thấy đoạn Trường Trinh từ Cây xăng Lê Trọng Tấn ra Cầu chỗ Tây Sơn là hay bị nhất ... Thêm chỗ Đại La giao với Trần Đại Nghĩa nữa ... Các anh chị em tránh đi qua đó h tan tầm.Em hay loanh quanh ở đó ... Có j mọi người bổ xung thêm ^^
Nếu người dân tự ý thức thì sẽ bớt nạn kẹt xe. Nếu có tuyến xe bus thì nên đi xe bus để giảm lượng xe lưu thông. Bạn đi xe bus 1 tiếng so với người dân nước ngoài đi làm thì quá ít rồi đó Bạn đi xe bus còn đỡ hít bụi 1 tiếng ngoài đường, lại an toàn cho mình nữa...cố gắng đi xe bus nhé Mình cũng chuyên đi xe bus nè
Mẹ này giống y chang mình, nhà mình cũng cách cty 10km, cũng đi xe bus ngày nào cũng tắc đường chán lắm, đi làm ngồi trên xe lúc nào cũng lơm lớp xếp phát hiện đi làm muộn. hôm nào phải ngồi xe bus hàng tiếng đồng hồ. Đường Nguyễn Lương Bằng dạo này tệ quá đông nghìn nghịt
Sống chung với lũ thôi khi mà cụm từ "văn hóa giao thông" vẫn còn xa lạ với mọi người tham gia giao thông. Xe bus, ô tô, xe máy, xe đạp người đi bộ đan vào nhau, đi theo cảm giác. Sợ đi ra đường nhưng vẫn phải đi, không đi thì treo niêu.
Nạn tắc đường Ra đường chỗ nào, giờ nào cũng tắc. Đường Cầu giấy mà mình đi hàng ngày bây giờ khủng khiếp, nhất là buổi chiều, tầm 6g, xe cứ đan xen vào nhau để mọi ng tha hồ hít khói bụi. Hồi bao cấp có khái niệm "giờ tan tầm" để nói về khoảng thời gian sẽ đông người, bây giờ thì chả có giờ nào đường vắng người cả. Chiều qua 3g mình đi đường Kim Mã, đoạn qua KS Daewoo mà tắc nghẹt. Văn hóa giao thông thì khỏi bàn. Đôi khi mình cũng vi phạm (như lao lên vỉa hè chẳng hạn), mặc dù cũng luôn tự nhủ là cố gắng chấp hành đúng, nhường nhịn mọi người... Tối qua đón con về, dừng xe khi chớm đèn đỏ bị xe sau húc luôn kèm theo một câu "Đi đi chứ, ngu thế "
Đề tài muôn thủa các mẹ ơi, câu này đúng là chỉ ... Chúa mới biết được Đừng nói chúng mình, các cụ ngồi trên đang còn phải bàn nữa là Đành vậy, tầm vĩ mô không quan tâm được thì quan tâm đến tầm vi mô thôi mỗi người tự tìm lấy cách giải quyết vấn đề của mình đi, đợi các cụ có khi đến ngày hóa người thiên cổ vẫn chưa xong đâu.
Có khi em cũng học tập bác, đi về nhà 5km thì 5-6 đoạn tắc nhiều hôm coi như đi bộ về nhà, mệt ko thở được , sáng ra cq chấm vân tay nửa tiếng vẫn dẫm chân tại chỗ, rồ dại cả người. Nhiều hôm nhìn thấy nhà kia rồi mà sao nó xa vời quá
đi xe bus cũng có lắm cái lợi. Nhưng mà hic, cứ nghĩ tới cảnh ngồi chờ xe mỏi mệt là chán. Thấy ghi là 15-25 phút có 1 chuyến, dưng có khi em chờ gần 1 tiếng mà có thấy anh bus nào đâu? Nên chuyện đi làm trễ là chuyện cơm bữa... Em nghĩ cách tốt nhứt để ko kẹt xe là nên đi làm sớm ạ. Ví dụ là 8h, thì mình đi lúc... 6h cho chắc ăn. Dìa lúc 5h, thì ráng ở lại vp đến tầm 8-9h tối rồi dìa là khỏi kẹt xe. Dưng mà dạo này Xì-gòn lắm lô cốt, tránh "GIỜ VÀNG" ra rồi mà vẫn bị dính! Cách sau cùng là dọn khỏi xì-phố thôi. Dìa vùng ven mà sống, dìa vùng ven mà làm việc. Không khí trong lành, mát mẻ, không ô nhiễm, không kẹt xe.
Hôm qua em về quê ngoại ngay Hà Đông mà thấy cảnh tắc đường sợ quá. Từng hàng xe nối đuôi nhau nhích từng bước ngắn. Mùi xăng rồi bụi mù mịt khiến ai cũng cảm thấy khó thở. Mặc dù ngồi sau xe nhưng vẫn thấy quá mệt mỏi. Không biết mấy năm nữa còn đường mà đi nữa không đây?:shock:
Bài toán tắc nghẽn giao thông!?????? 1 là: ý thức người tham gia giao thông, con người là chủ thể của mọi hành động. 2 là : Cách quản lý và quy hoạch của chúng ta không khác gì bài toán vòng luẩn quẩn. ở Việt Nam không mà lại là có, có mà lại là không . Thu nhập chính ít hơn thu nhập phụ của rất nhiều người quản lý và........! ở đâu mà ra........tất cả mọi người ??? 3 là : Đời sống nâng cao hơn nhu cầu của người dân cao hơn thời xưa các cụ nha ta biết đi bộ, xích lô, xe đạp...Giờ thì xe máy, xe đạp ô tô nhiều lên rất lớn. Không lẽ nhà quản lý "lạc hậu, thấp kem, ..." của chúng ta cấm nhập khẩu ô tô để hạn chế tắc đường hay sao. 4 là: Văn hóa của Người Việt ở đâu cũng có hàng rong 5 là: Còn rất nhiều mọi người tự kiểm chứng và đưa thêm nhé! Theo ý kiến riêng tôi thì mong ước là đường gaio thông của chúng ta rộng gấp 3 lần so với đường trước quảng trường của sân vận động QUốc gia Mỹ ĐÌnh, và có các cầu vượt qua các nút giao thông. Để thế hệ con cháu của chúng ta sau này mấy nghìn năm không phải nghĩ đến bài toán giao thông nữa! hihihihi
May quá, 5-6 cái lô cốt án ngữ trên con đường đi làm mỗi ngày của mình gần đây đã được dỡ bỏ. Đường thông hè thoáng bớt bụi bậm, kẹt xe hẳn. À, mà xe bus chỗ mình cách 10' là có một chuyến. Giờ cao điểm buổi sáng thì xe này vừa ghé trạm xe sau đã huýt còi giục ở đằng sau.
Ngày nào em cũng 2 tiếng trên đường (cả đi và về khoảng 30km). Đấy là đường không tắc. Nếu đường tắc thì chồng con cứ là đợi dài cổ. Oải không chịu được. Nhìn dân mình lao xe máy trên đường, chen lấn trái đường, nghĩ sao đi gì mà NGU thế, chen thế thì làm gì chẳng tắc. Chán hơn con gián!!!!
khi nào hết tắc đương câu hỏi này tùy thuộc vào mỗi chúng ta, mỗi người có ý thức một chút thì nạn tắc đường ít sảy ra hơn
Câu hỏi này nghe chừng hơi khó có đáp án nhỉ, sáng nào em cũng phải mất hơn 30 phút mới đưa con đến được trường mặc dù đứng bên này có thể nhìn thấy trường của con. Ô tô và xe máy chẳng ai nhường ai, thấy có thể là nhích lên chặn đường hết mọi ngả thì sao không tắc lâu chứ.
Cái này là do người mình hay bon chen quá đây mà. Đầy hôm em đi đường thấy các cha mẹ hùng hổ lao vào nhau, không ai chịu nhường ai cả thế là thành tắc, đường thì bé, lại toàn lấn sang làn của người khác, nhiều hôm bực hết chịu nổi!!! Nói tóm lại là nhiều người tư tưởng cá nhân lắm, có việc gì bận thì bon chen 1 tý cho nhanh cũng chả ai bảo gì, nhưng nhiều khi không bận cũng bon chen do thói quen. Chán lắm, nhiều lúc em nghĩ nên cử mấy ông chuyên đi chụp hình các cha mẹ đi ngược chiều, lấn làn đường, cho lên báo bêu rướu cho mọi người cười ê mặt!!( Còn muốn chống tắc đường thì ngoài các nỗ lực của các cơ quan chức năng, điều đầu tiên, quan trọng nhất là mọi nhà phải tự học lấy văn hóa giao thông, ra đường phải nhường nhịn, trước mắt là được cho mình, sau đó con cái nó nhìn vào đó mà học theo...!!!
Đường 32, Cầu Diễn tắc nhiều quá các bác ơi, nhiều hôm oải quá chỉ muốn quẳng xe đó đi bộ về cho xong. Có mẹ nào ở cùng đoạn này thì vào bán than tí đi. Giờ em chỉ mong đường nó mở nhanh nhanh để hết tắc chứ có hôm cách nhà chỉ 500m mà 1h mới mò đcj về tới nhà. Chán kinh,