Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch chúc các mẹ thật nhiều order trong ngày hôm nay, cuối tuần thanh thơi đi chơi cùng gia đình cho nó thoải mái
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Ko có gì chúc con gái của mẹ nó mau khỏi đau mắt nhé!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Mẹ nó có bán chanh đào không ? mình đang cần mua mà ko biết mua ở đâu
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch đồ ở quê cũng chưa hẳn đã sạch đâu các chị ạ , nta vẫn cần phun thuốc hay làm tăng lợi nhuận chóng thu hoạch mà . Nếu mà đồ quê của nhà anh chị em hay ôngbà ngoại thì mới tin tưởng đc ^^
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Mẹ nó cần mua chanh đúng không. Qua topic bán chanh nhà tớ nhé.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Cảm ơn bạn nhé. Hôm nay mắt nàng ấy sưng vù rồi. Tớ đun nước lá trầu không rửa cho nàng ấy.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Từ sáng tới giờ nhà mình có 3 cái order to to rồi. Cuối tuần này lại tăng ga để sản xuất mới kịp hàng để trả.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Mẹ nó chịu khó thật. Tớ trước đây cũng đan móc ác. Giờ thì lừoi lắm rồi. Tớ mà bán thì cũng là 1 đối thủ cạnh tranh với cậu đấy, hii.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch hihi, welcome mẹ nó. Gì chứ cạnh tranh mình không ngại. Trăm người bán, vạn người mua mà mẹ nó. hihi.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch uk. nhanh tóa. cuối tuần lại phải đi chơi roài..)
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Ôi zời, việt nam mình có truyền thống trữ vàng làm của để dành, bán đi thì sao mua lại được. Còn $ và Euro thì giá cả cũng lên xuống thất thường, so giá trị ra thì chẳng biết có lãi hay không mà mua với bán chị ạ.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch em nhập hội với các mẹ ơi, tình hình là e sợ thực phẩm chốn thành thị này lắm oy, ăn cái gì bên ngoài bh cũng ghê thật đấy :-ss
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Tớ ra HN, sợ nhất là ăn thịt gà. Sao miếng thịt gà to và dầy thế chứ. Thịt gà quê tớ mòng hơn nhiều mà ăn ngon
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Mình thì chỉ thích ăn thịt gà kho còn thịt gà luộc thì chẳng bao giờ ăn.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch đồ ở quê không những ngon mà rẻ thật.hôm t4 2 vợ chồng e có về quê đi đám cưới, về đc ăn thịt gà ngon thật đó,bây giờ nghĩ lại mà vẫn thấy nhớ món đó các mẹ a!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch ui vậy à? thế con gái của mẹ nó thế nào rồi? mắt đã đỡ đau chưa?
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch trên em có thịt gà của người Mông, ngon lắm, gà bé, nhưng thịt ngon, thơm. Đợt em bầu bí, HS cho 1 con, cũng đinh nuôi, nhưng nó ngố quá, nuôi chục ngày mà k nhớ nhà, thả ra là đi mất, tìm mãi nên chồng em thịt luôn, 1 con be bé mà cũng được nhiều, nhỏ xương, thịt chắc lắm....