Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em nhận thông tin mới rồi ạ, nhân tiện post lên đây luôn, lúc đi thì không xa nhà em nhưng lúc về thì xa hơn hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay hết sạch gian hàng rồi, mà hôm qua thì hết gian mức 1, MHD may nhờ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ xa hơn khoảng 2-3 cây là cùng hi hi .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cho e tham gia với nhé, e cũng thjk khoản nàylawms, nhưng mà đợt này ko dám may sợ tiếng máy ko tốt cho e be, e đang mang bầu mà, đánh dấu để học hỏi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ngõ 167 Thụy Khuê nhé các chị em.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hai lần C có bầu đều may vá hăng say .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc là ăn mừng 1000 luôn tuần này thôi, tuần sau thì ăn mừng nhà mới he he
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em chả thích lên nhà mới đâu, nhà đang cao mờ. Với lại, lên nhà mới thì ko đc dính
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hì hì,nhờ bà đấy. Sáng nay buôn ác thế?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Buôn cho tròn nghìn mà. Nghé: thế thì cứ ở nhà cũ đi, C cũng thích băng dính cơ, quen rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tối nhà mình đi đâu hết nhỉ? Em vừa hì hục cắt mấy cái quần dài cotton cho ku con. Nhằm giải quyết đống cotton cho vợi bớt.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Uh, phải tăng tốc để giải quyết chỗ vải thôi, bọn nhóc ngủ rồi, C cũng ra ngắm vải đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ quá hay mẹ nó ạ...nhưng e lại vụng vêềk biết cắt, ủng hộ mẹ nó nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hihi sáng chủ nhật mưa gió, em pha trà rồi mời các chị vào thưởng thức. Em đang định may vài đồ sơ sinh nhỏ nhỏ cho cháu thứ 2 của em, dự sinh vào tết này. Các chị ai có vải cotton mỏng hoa nhí thì share cho em một ít nhé Ngoài cotton mỏng thì người ta hay dùng vải gì nữa các chị nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ gái ơi,hôm nào rảnh dậy chị vài chiêu đan móc cơ bản nhé hi hi à,mà tết ra thì cũng gần hè rồi,em mua lanh cho bé mặc em ạ,vừa mát vừa mềm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị thấy chị Nghé có cotton hình cher ry đấy, mỏng, ổn em ạ, nhưng k biết chị ấy có bán k.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng, tối qua em phục em quá, cắt vèo 6c quần cotton, may liền đc 4c. Công nhận so với lúc đầu, 1 tối e may được 1c thì bg tốc độ đã tăng gấp 4 lần. Sướng âm ỉ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lại ham hố rồi, hụ hụ. Chị đang chuẩn bị phải cắt quần đồng phục dài cho ku con mà ngại quá, ngại khoản trym quần. Chị học của KA rồi, nhưng hình như lâu k thực hành rơi rụng bớt chữ rồi, huhu. Hôm nay rảnh phải ôn lý thuyết thôi...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng, hihi, cơ bản thì vô tư chị ạ. Móc thì chủ yếu sử dụng 3 mũi cơ bản thôi, 95% nhìn chart là ok. Đan thì cơ bản là 2 nhưng biến tấu phức tạp, mỗi lần đan em lại phải tìm lại công thức. Em hay đến 1h, để em mang đồ nghề, nếu chị rảnh chị em mình thử tập làm. Đồ của em có sẵn rồi để chị thử làm trước. Mà hôm qua lúc về chị đi đâu thế Cảm ơn chị để cuối tuần em hỏi chị Nghé xem Hôm trước em có xin bản dập mấy thứ, đang tìm thêm