Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Nhà mình ở Bảo Lộc ( lâm đồng) cơ, nhưng lại học tập và làm vệc ở SG hơn 5 năm rùi, đùng cái lấy chồng rùi theo ra đây, chồng mình là người HN, hjx....thi thoảng nhớ Sg da diết...nhớ món ăn, nhớ bạn bè...hu hu.thèm bánh tráng trộn, thèm chè thái, thèm mực nướng ở ĐHSP....huhu,
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Sao e giống chị mẹ bắp cải thế!!! e cũng thèm bánh tráng trộn và chè thái da diết cơ chị ạ!!! thèm sầu riêng mà ngoài này may có rùi, keke. chị có biết chỗ nào ngoài này bán bánh tráng bịch sa tế sả ko? e thèm lắm cơ ý, mà bạn e gửi ra toàn sa tế ớt e ăn ko có đc, hịc!!! bạn thân e cũng ng Bảo Lốc đóa!!!^^, con gái BL là da trắng lắm!!! thích khí hậu BL. Rất vui đc làm quen với chị!!!
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Tỏi Lý Sơn em nghe nổi tiếng lắm, sao cái chữ ký của mẹ nó ko có link để em vào xem được nhỉ? huhu
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! chào buổi sáng mẹ nó!!! mẹ nó cứ yên tâm là thể nào lát các mẹ cũng od ầm ầm cho xem!!! chúc mẹ nó OD chi chít nhé!!! ^^
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! He he, tự sướng là được khen da trắng nhỉ, bạn thân của bạn này tên gì nhể, có khi quen biết k chừng ah... Ngoài này chẳng có món bánh tráng trộn sa tế sả đâu , hjx...sa tế ớt thì có.hình như Ngay đoạn dốc ngọc hà ấy. Sắp tới mìn vào chơi SG, mang quà bánh tráng trộn ra cho bạn nhé,..hj
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Uầy! thế thfi còn gì bằng ạ?? e là e bị kết món này, nhìu lúc thèm nhỏ dãi ý mẹ nó ạ!!! bạn thân e tên Diệu Linh sn 87, học địa học quốc gia TPHCM, ở thị xã Bảo Lộc luôn, có mấy bạn tên Hiền, Vân cùng nhóm ý ạ!!! ko bít mẹ nó biết hem??? he he!
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Hehe 87 là bằng tuôiruif, nhà tớ cũng ở thị xã BL lun này, BL thì nhỏ lắm ấy, đi là đụng nhau ngay, cơ mà có khi lại k bit bạn Diệu Linh áy mất, hj hj...tớ cũng chảy dãi hoài , nuốt ực ực vì thèm,...cuối thángvaof ấy nhất định mang quà về cho bạn. Có thêm bạn giống mình thjk wa
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! chị nhớ nhé!!! e ngóng tin chị đấy!!! ^^, nghĩ đến cảnh đc ăn bánh tráng trộn sa tế sả là e nhỏ dãi rùi, vui quá!!!! ở HN chị ở đoạn nào ạ??? chồng chị ng Hn ạ? chồng e cũng ng HN, cơ mà HN2, he he!!!
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Nhớ chứ, vì mình phải mang dự trữ ra ăn cho đỡ thèm mà, ](*,).Mình ở Cầu Giấy, ngay Bưởi ấy, nhà bạn này ở đâu nhỉ, biết đâu 1 ngày đẹp trời nào đó mình qua thăm nhau nhỉ, hj...ah, mình tên Nga
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Mình cũng nghe nói thế,mỗi tội hình như có một số trường hợp ở lý sơn lại mang tỏi ở ngoài vào rồi xuất ra lấy thương hiệu lý sơn làm mất uy tín à,buồn cho dân mình ghê..
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! hì hì! Thích quá, thế mẹ cứ mang ra rùi cho e ăn ké với nhé!!! e ở gần ngã tư sở mẹ nó ạ! cơ mà e làm ở ngay cạnh VIncom Bà Triệu, mẹ nó cứ gọi e là Nhím, vì e quen với tên này hơn tên thật của e roài! hị hị! lúc nào mẹ nó ra mẹ nó p.m cho e nhé!!! rãnh thì chị e mình đi cà phê cà pháo 8 chuyện Sì Gòng!!! ^^, lâu e hem gặp bạn nào ở Sg cả!!! nhớ lắm!!!
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Tỏi Lý Sơn là tỏi như thế nào hả các mẹ? và nó khác với tỏi thường như nào ạ? Sao e chưa nghe đến tên tỏi này nhỉ? có ngon và thơm ko các mẹ??? thấy các mẹ 8 rôm rả về loại tỏi này e tò mò quá! ^^
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Hehe, uk nhé.hẹn 1 ngày đẹp trời mình gặp nhau 8 hỉ,mình ra đây hơn 1 năm rùi cơ mà còn đang ở nhà trông bé, cuối năm nay bé được 1 tuổi mình mới đi làm lại cơ,...bùn thiu
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Thế ạ chị??? e cũng đang có e bé trong bụng đc 4 tháng rùi chị ạ!!! hì hì! mà toàn thèm món SG chị ạ! chồng e toàn trêu bảo là chắc nhớ ng yêu cũ nên mới nhớ món ăn SG, ^^, ngoài này e ko thấy món ốc móng tay cháy tỏi chị nhỉ, mà sò huyết ngoài này đắt thế, hum trc e thèm đi tìm hoài mà ko có ốc móng tay cơ ý!!! hịc!!! hum nào chị e mình gặp nhau làm món gì đó của Sg ăn đê chị!!! ^^
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! He he, chúc mừng mẹ nhím nhể, có e bé nên chắc thèm nhìu món lắm nhỉ.(lại nhớ sg)^^ Hjx, hải sản ngoài này đắt đỏ lắm cơ, lại k được tươi nữa, tớ cũng thèm ốc móng tay- cơ mà ngoài này k có món ấy.cả mực nướng sa tế nữa, hjx...cứ gọi là nuốt nước miếng vào trong thôi...^^. Từ ngày ra đây làm dâu dụ được bố mẹ chồng cùng ăn món bánh tráng cuộn rau sống chấm mắm chua ngọt,...hj...lại themconf những món khác k ai thjk cả, có mỗi chồng chiều vợ- gì cũng ăn cùng,...hjx Nhớ sg wa, thèm đồ ăn sg
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! uầy! e cũng dụ bạn bè e ngoài này ăn món ý rùi, xã e cũng bị nghiện món đó đó chị! hí hí! sướng!!! bao giờ chị ra HN lại ạ??? để e còn mon men xin ít bánh tráng!!! hị hị! ực ực!!!
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! dung la kinh doanh gio kho that, rat han hanh duoc lam quen voi cac me. minh co gi se giao luu va ung ho nhau. cho ca nha deu duoc "BUon may ban dat"
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Hj ,ở trong sg mẹ nhím hay mua bánh tráng ở đâu thế?khi nào ra mình sẽ pm cho mẹ nhím ngay để cả 2 ta cùng sung sướng măm bánh tráng, hj