Mấy cái bản vẽ chi tiết của sản phẩm bên điện tử đấy em. Chị có biết gì về nó đâu thế mà bây giờ cũng phải gồng luôn, từ từ cũng thấy tàm tạm, cái nào ko biết thì cứ N/A xong.
chị bapluoc nịnh chị HADa để có nhìu quà nè ! ọp ẹp mang tỳ hưu đi cho em ngắm với nhé ! .... mà share cho em đĩa bé yêu nữa nhé .... hứa rùi đó .... kakakak.........
tết nhà mình chắc vắng lắm vì ai cũng về quê... em sinh nữa đi ra 1 gái liền...chị nghe nói nhỏ răng đẹp, lớn sẽ xấu...có thiệt kg? không biết này cái gì cũng biết tuốt nhỉ!
Hehe em say xe lắm, nhưng đi nhiều cũng rút kinh nghiệm, hum nào đi về quê (đi 5 tiếng đồng hồ mí tới) thì tối đó phải ngủ sớm, ăn cho no trc h đi khoảng 1 tiếng là ok, chứ mà tối thức khuya và ko ăn hoặc ăn gần h đi là ...... tiêu liền. Mờ sao chị nói em ko biết sợ, em "sợ" chồng em lém luôn ý
Trưa nay có ai đi en ốc hông?????giờ mềnh đi sì gòn nửa nà,lèm en lớn quá sắp giàu rùi...kekkekekekekeke
[QUOTE không biết này cái gì cũng biết tuốt nhỉ![/QUOTE] Đấy là bị bắt ép đấy thôi. Cứ tăng lương thì mình bảo biết còn ko tăng thì mình nói không biết. Hí hí hí
CHúc mừng sinh nhật Lệ Thanh. Chúc Thanh tuổi mới thêm niềm vui và sức sống mới.Luôn luôn vững tin trên đôi chân và suy nghĩ của mình Thanh nhé.Đời sẽ luôn màu hồng nếu Thanh luôn mạnh mẽ...Dù hơi muộn nhưng mình không quên(lì do ló di nè kekeekeke)vì mấy hum nay không vào nhà thường xuyên.
Đấy là bị bắt ép đấy thôi. Cứ tăng lương thì mình bảo biết còn ko tăng thì mình nói không biết. Hí hí hí[/QUOTE] Em chừa hai cái áo lại cho chị rùi,tuần sau rảnh rảnh tí em đi BH chơi với chị và Thanh.
Vẫn còn giử một cái quần cho con vâu,nhưng có lên thì lại kà kê tuốt ở Q1 nên không ghé được vâu đừng giận nhé con....hahahhahahaha
tối qua em vào nhà mình 8888 ,ông xã em nghía vào thấy cái avarta của chị xã nhà ch đang bồng bé...ổng hỏi em đang chat với ông nào zay mà kg ngó ngàng đến ổng...hii...hi..mắc cười muốn bể bụng luôn...
Đấy là bị bắt ép đấy thôi. Cứ tăng lương thì mình bảo biết còn ko tăng thì mình nói không biết. Hí hí hí[/QUOTE] em còn phải học chị nhìu nhìu..hí hí hí..
Chít vậy là có sự hỉu lầm tai hại từ cái bẻn mẹt của hai cu nhóc nhà em à..... :-k:-k:-k:-k thay thay ngay không thi có ngày có én mẹng..heheheheehehe
Ui, SN của Thanh hẻ Phơ??? Chúc Thanh sẽ luôn dồi dào sức khỏe, lạc quan và yêu đời, từng bước giải quyết ổn thỏa được tất cả mọi gút mắc và vấn đề lớn nhỏ của mình và gia đình. Happy Birthday.