Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em chết cười với mấy bác đăng ký hàng độc ở Top bên kia. Ai cũng nhảy vào quảng cáo nhận hàng của mình độc, trong khi mấy món ăn thường ngày đó ra chợ hay ra shop mua phát có ngay cả xe. Hí hí, tuy nhiên, cũng có mấy bác hàng độc thật. Để xem BTC đau đầu chọn 10 sp là cái gì nào, sp của nhà c Nghé độc phết đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thế khi nào lên 1000 là phải di cử hử cả nhà?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cho chị đăng ký học móc với nhé, chị cũng thích cái nì lắm, gần quên sạch rồi, mà chị ko biết chiết thành hình các thứ, biết mỗi móc thẳng tuột thôi, hồi xưa chỉ biết móc mỗi khăn dài và mũ nồi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cac chi ui em to mo tinh hinh pha kho thoc nha chi tt chac gio trong tron rui
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Phá được 1/3 thôi em ạ. .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Không đáng kể em ah Mọi người về chị mới nhớ ra vẫn còn 1 thùng đầy vải và 2 bịch nilon nữa mà mình quên mất là đang đựng vải trong đó..he he...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Khi nào chị có con gái chắc chắn sẽ nhờ 8X dạy móc..hihi... Hôm thứ 7 em đến nhà chị thế thành ra hơi mất công em nhỉ..hic...về chị nghĩ cứ áy náy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc chưa được 1/10 chị ơi..he he...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mùa đông chuẩn bị đến ròi??? chị em mình lại chuyển sang hội đan lát đi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hê nhô ngày mới. mưa gió sụt sùi, chắc lại ở nhà may vá thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng, học nhanh thôi chị,nếu chị thích học thú riêng thì em hướng dẫn thú riêng thôi Vui mà chị, hihi lại được xem phòng của chị, chị sắp xếp đẹp thật đấy. Chúc chị sớm có công chúa nhé. Hôm nay mưa gió, ngại đi làm quá, không biết đầu ngõ có ngập không. Chỗ nhà em là kho thuốc họ làm nền thấp hay ngập đường lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ngày mới kiểu này chẳng buồn hê nhô luôn Thật sung sướng cho những ai đc ở nhà..mình qua cái thời đấy rồi...huhu....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay em nhập hội với chị Chilli, ở nhà thêu thùa, hi hi. Tí nữa mọi người đi làm ấm chỗ rồi vào 888 nhá 8X ơi, chị cũng muốn học đan móc, dạy chị với nhá, kiu kiu em, chị là siêu bon chen mừ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em đang hát bài "ước gì.." chị ơi vậy mà chị TT nói là 1/10 nữa , nể thiệt....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hí hí sáng nay em cũng định nghỉ ( vì đang còn là..thương binh nè ) hôm thứ 7 đang ngồi chơi, Mít thì lăng xăng phía sau mẹ, rồi đột ngột chân tay khua khoắng thế nào mà đồ chơi bằng nhưạ trên tay con chọc vào mắt mẹ, khiến mắt mẹ xót và đau, cũng may đi khám ở viện mắt chỉ bị "trầy niêm mạc ", uống thuốc và nhỏ, tra...đến tối thì đỡ hơn Các mẹ có con nhỏ lưu ý nhé, đừng cho bé cầm vật nhon, sợ nhất là bé tự đam vào mình hay mắt các bạn ý
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế hả em, hôm nay đỡ chưa vậy, khổ thân, may mà k sao. Đúng là trẻ con thì k nên cho nó dùng vật nhọn. Hôm qua cũng là ngày sao chổi của giai út nhà chị, bị ngã những 2 lần, có lần đập mặt vào đồ chơi, bị tím ngay gần mắt, trộm vía k vào mắt. May quá là may.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế túm lại là định nghỉ hay đang nghỉ rồi em Hồi Bond còn bé chị cũng thỉnh thoảng bị nó vung chân vung tay mà tím cả mặt mày, thấy trăng thấy sao luôn...hic...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sợ thế hả chị? May mà ko sao nhỉ? Bạn đấy nhà chị có nghịch lắm ko?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị mà có nghỉ ở nhà thì cũng k làm ăn được gì, lại trông con, thôi thì cứ đi làm để giao lưu văn hóa vậy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dạo này nó bò lung tung, với lại trông k cẩn thận í em ạ, hic. Nhà chị có tận 4 đứa, chúng nó đùa nhau nên vậy. Mệt phết!