Các mẹ có kinh nghiệm giúp em với! Chả là em có 1 công chúa rồi, bây giờ mới có tập 2 được 6 tuần mà triệu chứng nghén giống y lần 1. chắc lại công chúa hả các mẹ? Vẫn biết con nào cũng yêu nhưng mà có nếp có tẻ vẫn hơn các mẹ nhỉ? Hi! Có mẹ nào nghén như nhau ở các tập mà sinh con giới tính khác nhau không a? Em cảm ơn các mẹ nhiều!
Ðề: Có mẹ nào có triệu chứng nghén như nhau mà giới tính con sinh ra khác nhau không a? mềnh chả bao h ốm ngén nên chẳng biết thế nào ^_^ cũng 1 zai 1 gái rồi, h đứa thứ 3 ko pít thế nào đây @_@
Ðề: Có mẹ nào có triệu chứng nghén như nhau mà giới tính con sinh ra khác nhau không a? Ko fai thế đâu nàng ah.Tớ 2 đứa nghén khác hẳn nhau mà giới tính lại giống nhau.Đang bùn lắm nà.2 ông tướng hết.Yêu con gái lắm ý...H
Ðề: Có mẹ nào có triệu chứng nghén như nhau mà giới tính con sinh ra khác nhau không a? Em cũng thấy có người nghén khác nhau mà vẫn sinh con giới tính giống nhau, em chỉ thắc mắc là nghén giống nhau mà sinh ra con khác nhau ấy chị ạ! Hì
mình chưa có kinh nghiệm vụ này, nhưng hồi trước bầu tít thì nghén ghê lắm giờ cứ nghĩ đến nghén là sợ
Ðề: Có mẹ nào có triệu chứng nghén như nhau mà giới tính con sinh ra khác nhau không a? Mình cũng chỉ mới thấy nghén khác nhau mà giới tính giống nhau thoai...
Ðề: Có mẹ nào có triệu chứng nghén như nhau mà giới tính con sinh ra khác nhau không a? cũng chẳng biết thế nào đâu mẹ nó ạ, như t chửa GC, bụng to, tròn vo, lại chẳng thèm ăn gì cả, cứ cơm bình thường mà chén, ai cũng bảo t chửa con gái. Thế mà lại là thằng cu nghịch như giặc giời.... Mẹ nó cứ yên tâm, con nào cũng là con, cái lộc trời cho đấy
Ðề: Có mẹ nào có triệu chứng nghén như nhau mà giới tính con sinh ra khác nhau không a? E có bầu Tintin nhà e là zai, mà nghén muốn chít luôn, nghén sợ hơn đẻ ý, ahaizzzzzzzzzzz
Ðề: Có mẹ nào có triệu chứng nghén như nhau mà giới tính con sinh ra khác nhau không a? Hi hi không phải căn cứ vào nghén mà có thể suy luận ra giới tính đâu mẹ nó ạ. Có người nghén 2 lần giống nhau mà giới tính giống nhau, nhưng có người nghén giống nhau nhưng bé sinh ra lại khác nhau. Nên mình không thể căn cứ vào điều đó mẹ cháu ạ. Em thì lần đầu bé gái, lần 2 cũng được 7 tuần rồi, cũng đang nghén lắm cũng sợ lần 2 lại bé gái nhà lại con 1 mà. Nhưng thôi kệ số trời đã định rồi, có người có tiền tỷ còn không có con cơ, vậy mình còn được làm mẹ còn là niềm hạnh phúc mà ông trời ban cho. Mẹ nó cứ vui lên, cứ thoải mái tư tưởng nhé!
t chửa 2 đứa đều thèm chua, bụng gọn và nhọn như nhau, thế mà 1 boy 1 girl đây (ghi chú là chửa đứa t2 con gái bụng t còn gọn hơn đợt chửa đứa đầu nhé)
Ðề: Có mẹ nào có triệu chứng nghén như nhau mà giới tính con sinh ra khác nhau không a? Mình đây, 2 lần nghén chả khác gì nhau, k ăn đc 1 thứ gì ngoài ngô luộc, cháo trắng, rau luộc, sữa đậu nành... mà 1 giày, 1 dép nè. Hi hi, may thế
Ðề: Có mẹ nào có triệu chứng nghén như nhau mà giới tính con sinh ra khác nhau không a? Cảm ơn các mẹ nhé! Em cũng nghĩ được làm mẹ là niềm hạnh phúc rồi, có biết bao nhiêu người khao khát được làm mẹ mà không được nên mình nên trân trọng, con cái là lộc trời cho, người tính không bằng trời tính, phải không các mẹ!
Ðề: Có mẹ nào có triệu chứng nghén như nhau mà giới tính con sinh ra khác nhau không a? Sao mẹ nó phải băn khoăn giới tính của con thế nhỉ? Mình 2 con gái đầu rồi, đứa thứ 3 này còn chả quan tâm trai hay gái gì cả. Mà đẻ đứa này rồi thì hết suất nhé, vì đẻ mổ 3 lần mà. Xã là con trai một nhé. Lo lắng làm gì, trai hay gái gì thì cũng phải đẻ con ra.
Ðề: Có mẹ nào có triệu chứng nghén như nhau mà giới tính con sinh ra khác nhau không a? Chúc mừng mẹ nó đã có 2 con gái nhé, tớ là tớ thích con gái lắm ấy. Đang định làm đứa thứ 3, tính để có được con gái tiếp đây (mặc dù cũng đã có con gái rồi).
Ðề: Có mẹ nào có triệu chứng nghén như nhau mà giới tính con sinh ra khác nhau không a? Tks mẹ nó nhé. Có con gái sướng lắm mẹ nó ạ. Đứa lớn giờ 9.5 tuổi rồi, đỡ mẹ được bao nhiêu việc, trông em rất tốt. Đứa nhỏ thì mới 21 tháng thôi, còn nhõng nhẽo lắm, nhưng cũng biết quan tâm đến mẹ rồi đấy. Nhưng đẻ con gái thì cũng thương chúng nó sau này sẽ vất vả (phụ nữ mà).
Ðề: Có mẹ nào có triệu chứng nghén như nhau mà giới tính con sinh ra khác nhau không a? Em thì 2 tuần đầu thì thèm cóc và sấu dầm lắm, ai cũng nghĩ là con gái. Nhưng giờ lại bị ghê răng ko muốn ăn và cũng chẳng thèm nữa, ăn ngọt lại thấy xuôi xuôi...Ko biết hotboy hay hotgirl nữa
Ðề: Có mẹ nào có triệu chứng nghén như nhau mà giới tính con sinh ra khác nhau không a? Hic nghén liên quan gì đến giới tính nhỉ, nghén em chỉ thèm ăn quán hehe
Ðề: Có mẹ nào có triệu chứng nghén như nhau mà giới tính con sinh ra khác nhau không a? mình đang nghén đấy mà sao lần này nghén sợ thế cơ chứ thang thứ tư vẫn mệt, sợ mùi thức ăn :-k
Ðề: Có mẹ nào có triệu chứng nghén như nhau mà giới tính con sinh ra khác nhau không a? Ah có tớ,triệu chứng nghén giống hệt nhau mà trai gái đủ cả. Tớ cũng thuộc dạng kỳ quái,ng ta có bầu thì sợ tanh,mình thì bình thường chỉ thích ăn thịt,lúc có bầu chỉ ăn được cá,ko ăn nổi lấy miếng thịt nào. Nói chung cả 3 lần bầu bí nhà tớ,cứ cá tôm ếch gà bò,ko ăn miếng lợn nào. Nói chũng có nếp có tẻ vẫn hơn,con nào cũng là con thật,nhưng suy nghĩ của ông bà,của mọi ng,họ hàng,và cả chính ông xã nữa thì bao giơ cũng thích có thằng con trai. Mà nói đúng ra ngoài chuyện chống gậy thì cũng có cái lý nữa,con gái đa phần tếch thẳng về nhà chồng. May mắn ra nàng nào bình thường được ở gần bố mẹ mình thì đến ngày tết cũng phải về nhà chồng. Có mỗi cô con gái thì khả năng ngày lễ 2 ông bà chòng chọc với nhau là rất cao. Còn có con trai thì đương nhiên cả nhà nó phải về với mình. Ôi,mà đấy là bàn ra bàn vào thế thôi,mỗi ng 1 quan điểm,ng ko có con thì chỉ ước có 1 đứa,con nào cũng được. Mình đẻ mổ hết,3 lần,may mắn là bình an chả làm sao, mà vẫn ấp ủ thích thằng cu thứ 4, thế mới máu.
Ðề: Có mẹ nào có triệu chứng nghén như nhau mà giới tính con sinh ra khác nhau không a? Tớ đây 2 lần khác hẳn nhau nhưng " dép là phải có đôi" heeeeeeee nên 2 công chúa. Mình con nào cũng quý nên chẳng quan tâm, nhiều khi nghĩ cũng thương con mai kia vất vả như mình.