Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hehe, tưởng hôm nay mưa toa, đang ở nhà trông con. Tí mà tạnh thì lại lên đường keke, tự do thật là thung thướng
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ èo, hơi bị kinh đới .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi trông con còn mệt hơn là đi làm bà ạ. Quanh quẩn hết ăn, ngủ rồi vệ sinh, hết ngày.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sắp ngàn trang rồi bà ơi..............
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ sang nhà em may túi đê .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Same here. Sáng giờ thêu được 2 cái túi, trong đó có một túi hoa đỏ cho chị Chilli roài nhé, còn đúng 1 sợi ruy băng để thêu cho bác đới
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hơn 1 ngày trời không làm gì được lỡ bao kế hoạch chị ạ trẻ con là phải canh 24/24 ấy chị ạ, nàng nhà em nó nghịch lắm, em cũng bất ngờ khi lớn rồi mà dại thế, xong lại buồn buồn và lo hic sợ nhất là vào mắt chị nhỉ, vậy là may ròi, nhà em khi con dưới 2 tuổi thì không dời nó bước nào, 3 tuổi thì vậy đó
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em vẫn đi làm mà chị, nhưng vẫn hoa mắt lắm làm tư kể cũng sướng, giờ giấc thoải mái, vậy mà em đang muốn ra ngoài làm chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạo này k thấy em Mít sâu hàng nhỉ ? gác kiếm rồi hả em?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cả nhà ơi em có 1 ít ảnh ( khoảng 20 kiểu) chụp trong điện thoại ngày trứoc dùng cây cũ,up ảnh từ đt vào máy tính khoảng 2 phút là ok hết đổi cây,chạy lại phần mềm,chả hỉu sao up ảnh đến nửa tiếng k xong,hic em vừa ra quán Net,nhưng tụi nó cắt kết nối hết rồi,k up dc,chán quá mẹ nào up dc,up hộ em với ạ,em gửi máy ảnh và zac sang ạ up em vào photobuc ket ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Gần nhà em chỉ có chị Dame thôi, nếu k thì qua chị, chị up cho. Hnay chị Dame ở nhà đấy em.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ oánh dấu trang 10 trym .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tốc độ ác quá chị ạ. Hôm nào có khi rảnh, em lại bon chen thêu ruy băng..... ham hố rồi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bác ơi tình hình cuốn thử bèo rồi,nhưng k hỉu sao mép nó cứ bị tua tua,lòi cả sợi vải chọc ra ngoài ý,hic hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi,qua chị thì em lại phải '' lội ngược dòng'' hic hic để em alo chị dame vậy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Không biết mình có được đứng trong hàng ngũ trang 1000 ko nữa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em cũng "vinh hạnh " may mắn ở trang 1000 rồi mẹ cokeo : gác là gác thế nào hả chị, em đang chờ thời cơ thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tức là chuẩn bị có bom nổ hi hi .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dame nhiều tài lẻ quá, C hâm mộ rồi đấy. Hôm nào dậy C thêu ruy băng với nhé để C thêu vào túi C may Góp mặt đánh dấu nhà mình ngàn trang , liệu có bắt mình lập top mới ko hả Nghé ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị đang đứng rồi kìa . ...............