mới nhắc sao mấy bữa ko thấy chị vào nhà thì thấy chị liền nè .... bữa nay chị có đem gạo mừng 20/11 ko chị lucife?
hehe jumi ko giận đâu, mẹ chồng tương chao cứ góp góp chừng nào nhiều đem đến lần luôn cũng đc, khỏi méc công đi nhìu lần, keke
Hum nay, đi làm, đem theo 2 bộ đĩa trong cốp xe nè, ai mún lấy không??. ọp ẹp ráng đi nhe em, cho con tỳ hưu của chị theo em zìa nhà nhé!!!
Chị ơi, có thì cho em 1 đĩa với, em tặng lại cái móc khóa Milan, củm ơn AX chị đã bỏ xiềng mua đĩa và bỏ công ghi giúp há ^^
Giàu mà, giòn giòn tí cụng được, không lo cho Tú đâu em, cứ..giàu.. là đẹp ờ!!!!.Dưng mà...đố ai dám chê Tú xấu!!!!Cọp mừ!!!
cả nhà ui,papa bi cảm khan hết tiếng uống thuốc vào lại bị say thuốc mệt wá trời nè.........ai có sữa tươi sms cho 1 ly để uống giải thuốc với
Em hử, có!!!Nhưng phải có đk nhe: búp phê chè bạch quả nhé, chị chỉ cần nhìn em xơi bạch quả nhìu nhìu là được ời!!!
Chị ơi, chị đang ở đâu đấy, coi xung quanh có ai ko nhờ họ mua dùm uống liền đi chị, để tí là mệt lắm đó.
Ưu tiên Jumi mà, nhưng sắp hết đĩa ời, hic, mà xiền cũng hết theo!!!Hum bữa nhớ có ai hứa tài trợ đĩa mà quên ời!!!confused:
Sáng mai em bay, đi có mình ênh, AX ra trước rồi. Hai nhóc ở nhà với bà ngoại chị ơi....quà thì k hứa, vì chắc chắn ra tới là sẽ bù đầu với công việc dọn dẹp rồi, cố gắng, cố gắng!