Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! T ko ăn đc bà ah, ăn như tra tấn í hic hic huhu Mà này, t cũng có đứa bạn xem lịch tàu như mama đấy, nó bảo tuổi mình mà có bầu tháng này là con zai đấy... đúng k nhỉ chị mamadoanh ới ời ơi....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi, nếu đã quyết định giữ rồi thì đừng nghĩ ngợi, cố gắng ăn uống tẩm bổ, khám xét cẩn thận, cầu trời khấn phật cho em bé ko sao cả.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ nó sinh năm bao nhiêu? Tháng thụ thai là tháng 8 nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tks nàng, cầu trời khấn phật mọi chuyện tốt lành...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mình sinh 1986, bính dần, tuổi mụ 27, tháng thụ thai là t8 âm (CKK là 20/9, trc mẹ nó 2 ngày thì phải)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí em cập nhật đc bí kíp lỡ ko nghe đc hôm ở nhà Halee rùi Hê hê giờ quyền hành vào tay rùi, thích làm gì thì làm, sướng tóa...trời mưa mát nằm đắp chăn còn gì bằng, cố gắng nghỉ ngơi nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, tại c vẫn còn nhiều việc cần giải quyết nên phải đi làm e ạ. thui nếu quyết định vậy thì cứ thoải mái và lo ăn uống tẩm bổ, giữ gìn s/khỏe cả 2 mẹ con nhé. chúc mẹ con e khỏe mạnh!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! BS TRí khám ở phòng khám Vạn vạn phúc của BS Ánh PGĐ BV PSHN mở ý em ạ,cũng gần chỗ em lắm.Thôi em đã có quyết định giữ bé lại rồi chị cũng cầu chúc em mạnh khỏe,bình an,cũng vẫn phải để ý khám xét cẩn thận em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui thía hả?thía thì tranh thủ xem có uống đc sữa bầu 0, nếu uống đc thì uống đi e ạ, rùi vitamin nữa, bổ sung thêm chất e ạ. chứ c thấy e hơi còi í nhá, h bầu bí rùi phải ăn nhiều hơn vào!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! theo lịch thì con zai đấy. Bé đầu nhà mẹ nó cũng con trai à?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới cả nhà, em về quê 2 ngày cuối tuần giờ lên lội mệt nghỉ, chúc các mẹ tuần mới thật vui
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi bạn này có cùng ý tưởng với tớ, sau này có con tớ cũng định lấy tên là Trường Giang, lấy tên bố làm tên lót cho con. Ước gì 1 ngày ko xa cái tên này sẽ được áp dụng
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ah thế thì e biết rồi, hồi đó toàn đaăg ký khám bs Ánh, nhuưg cũng k thích lắm nên k khám nữa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đúng rùi đoá... nhà tớ 2 thằng giặc rồi... thêm bố nó nữa là 3... (bố nó bảo thế )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em chào cả nhà! em cảm ơn cả nhà đã quan tâm hỏi thăm đến TL và đã cho em địa chỉ phòng khám ạ! em báo cáo, hôm qua mẹ con cháu chuẩn bị đi khám thì mưa to nên ko đi khám nữa, mà gọi Bác sỹ về nhà khám ạ! trộm vía em ko sao ạ, chỉ Sốt nhẹ đến hôm nay đỡ rồi, BS ko ke thuốc gì cả, chỉ dặn chăm sóc em nhiều hơn, thời tiết giao mùa nhiều trẻ bị viêm phổi và phế quản nên em cũng lo, ngàn lần trộm vía con zai ko sao, chỉ nhõng nhẽo nhè nheo tí thôi hiiii mẹ đang bế mà ai hỏi đến là khóc ngay được hixxx. nhà mình đã ai có tin của Poka chưa ạ? ko biết con đã đỡ hơn chưa ạ? thương con Gái quá cơ! bé tí mà cứ phải dùng thuốc huuu @ Chúc mừng mẹ Nấm Bông SA con đã có tim thai rồi, mẹ nó đùng suy nghĩ nhiều nhé! chịu khó ăn uống và chăm sóc cho con nhé! vì các thiên thần của chúng ta đã được bà Mụ bảo vệ rồi nên chắc chắn sẽ ko sao hét mẹ Bông ạ! @ chị Thảo: tầm này chị cứ chuẩn bị sẵn sàng thôi, ko lo gì chị nhé, chỉ hồi hộp chút thôi hiii chị cố gắng sắp được gặp em Kem rồi ! CHúc 2 mẹ con chị gặp nhau an toàn vui vẻ nha! @ Lehieu: gợi ý cho Nàng đặt tên cho con Dâu tui nè: đặt là Cốm nhé! một đôi Kem - Cốm tuyệt đẹp hiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào chị, theo như kinh nghiệm của em. Bác sĩ sẽ cho uống thuốc kích trứng hoặc tiêm thuốc kích trứng trong vòng 3 ngày đầu tiên của kỳ kinh. Sau đó tới ngày thứ 10 của kỳ king là hẹn siêu âm trứng.Nếu bác sĩ yêu cầu quay lại vào ngày 1/11 tức là mới có ngày thứ 7 thôi. Nhưng do phác đồ của mỗi bs một khác và cách theo dõi cũng khác. Từ ngày 1/11 bs sẽ sa trứng cho chị. Đến khi nào kích thước trứng và niêm mạc phù hợp thì sẽ cho IUI. Chúc chị thành công.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trộm vía con rể tớ đỡ rùi là tốt rùi...chắc 0 phải e mọc răng nhỉ???thỉnh thoảng e cũng phải làm nũng tí chứ nhỉ??? 0 bít tình hình Poca sao rùi...chưa thấy c Sâm lên để úp đết xem sao???khổ thưn e Poca, bé quá mà đã phải ra vào viện 2 lần rùi...mong e mau khỏe lại!!! hí hí, Kem Cốm là tên độc quyền nhà c Thảo í bà ạ, hum trước t cũng đang định hỏi c Thảo xem sao...còn hiện h thì chưa tìm tên cho bạn bé nàng ạ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hôm nay rảnh giang em up ảnh Tùng Lâm lên đây cả nhà ngắm em ấy. vì có một số mẹ chưa có trên FB hiiii cháu vừa tắm xong mẹ phải che hàng vào hiii em mua ghế này với hy vọng TL chịu ngồi vừa chơi vừa ăn, vậy mà cậu ko hợp tác, còn giãy nảy khỏi ghế huu Chị ANna đội mũ cho em để em làm chú bộ đội nhí Cháu ốm nên mặt cứ xị ra! ai hỏi cũng khóc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, tôi ko nhớ lịch tàu lắm, tôi con đầu nên ko quan trọng lắm, có con là vui và hp lắm rùi bà ạ em cũng chưa uống sữa bầu chị ạ, cố gắng chia bữa ra để ăn nhìu vào mí được