Đĩa là đĩa trắng hở chị? Nhà em hình như có mí cái, để chiều AX dìa hỏi thử coi. Hơ hơ mờ chị đâu có trùng tủi với em đâu mờ 2 chị em mình lại cùng vào hoàn cảnh ........ hết xiềng thế này. Chị ơi ra phơi néng cho bị cảm i để ba Bắp Luộc làm bác sĩ
um,thanks em,chị nhờ người đimua rồi,đang lảo đảo nè,chắc ko sao đâu,bệnh viện kế bên có gì chị ko ổn chị qua khám,thôi chị nằm tí nhé
em có ntin cho chị rồi mà...ít người quá mà tina lại đang bịnh,,,bữa nào em qua chung cư mỹ thuận alo cho chị nha,...:razz::razz:
hihihihih, do hôm đó em bị say xe với lại lần đầu tiên ăn nên thấy nhân nhẩn, mà sao em ăn nhiều chị vui vậy
quê anh xã ngoài đó mà chị cứ tuong quê em, vậy bán hàng đồ gỗ cũng là nàh chồng em bán hả. ah, nhớ rồi nha, ngoài đó ko chỉ có chả cá là ngon đâu, mà có cả chả bò cũng ngon lém lém
thông báo ọp tháng 11 Tình hình là tháng này ình định sẽ ọp ngày chủ nhật tới (22/11/2009 ) ...vì tuần sau có nhiều mẹ ko đi được ...tuần sau tina cũng kẹt đi làm từ thiện ở vĩnh long với mẹ tiểu cần ..... Và đặc biệt hội mình sẽ chơi giáng sinh trước 2 tuần thế nên mình ọp kì này để bàn thảo ý kiến chung để xây dựng buổi tiệc vui vẻ hơn... đợi đến cuối tháng ọp thì quá gấp ko thể lo và sắp xếp được mọi thứ.... Mẹ nào chủ nhật này đi ọp được giơ chân giơ tay lên nhá....Thanks 1- Tina 2 - Mesusu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -................................ Vui lòng cho ý kiến địa điểm ọp luôn nha pà con Thanks Tinababy
Đúng rồi đó chị, 2 vợ chồng em hay đi en ở đây Nhưng em chưa en chè bạch quả lần nào hít ý, để lần này đi en thử ^^
cho cả nhà mình địa chỉ bán ốc ngon bổ rẻ đây. 245 Tôn đản Q4, mỗi dĩa ốc 10 000 thôi, chỉ có càng ghẹ là 15 000.
chị mua thuốc alecxan uống đi đỡ lắm chị...mà hình như e viết sai chính tả em vào tiệm thuốc bắc,tàu có bán ,,mua về đập bỏ vỏ...nấu với đường phèn,táo tàu,nhãn nhục...ăn xong tối ngủ ngon ghê luôn..