Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Qua phụ đi........................
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Cập nhật thêm nữa nè, chắc cũng cỡ 15kg tổng cộng rồi đó.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Em dạo này sao thế, ở nhà hoài ức chế hả, lượn lờ ra đường cho khuây khỏa đi em.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Thà thả tự do chứ không chơi với Tung của.........................
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Ngộ ah ta chị ha lấy chồng mà sao than hoài thế chị nhỉ lấy chồng sướng thấy mồ lun ah
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Sao dạo này em ra đường nghe từ chợ đầu mối tới chợ dân sinh, về dưới quê , hoang vu...ai cũng nói đừng mua gì của Tung Của nhé. Nhưng nhiều khi các bác ấy chưa ra chợ Lớn, Kim Biên nên vẫn chưa biết...chừng nào Chợ Lớn, Kim Biên hết người .. thì mới hết hàng Tung Của
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 em ở nhà toàn thả rông chỉ khi ra đường hehe
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 em xài hàng nhà chị có gì dễ ăn vạ hiii,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 2 nơi đó ngập tràn hàng tung của luôn.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Sáng nay e đi tái khám sau 3 tháng điều trị khối u làm e mất ăn mất ngủ tới giờ, may quá chỉ là nang bình thường, giờ đã tan dần và e ko phải uống thuốc nữa. nhịn đói từ sáng tới giờ sắp lả rồi, e đi măm đây chúc cả nhà ngon miệng.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Thả rong thế mà thích chị nhỉ , hehe
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Em trước đây hay lấy " hàng " chợ Lớn : bàn chải, chùi xoong chùi nồi, tăm xỉa răng " nhé. Những cái nhỏ nhặt tăm gòn, kim, chỉ...cũng made in China. Thì chúng ta phải " chấp nhận " sự thật rằng. Miệng nói tẩy chay Tung Của song tẩy chay cái gì...chứ hàng ngày ra đường...trên người chúng ta bận, cái chén , đũa chúng ta ăn...xe chúng ta đi, điện thoại, laptop chúng ta xài...vẫn " dính " 1 vài thứ của Tung Của đó ạ. Trung Quốc mệnh danh là " Nhà xưởng công nghiệp " của Thế Giới. Và là " nhà gia công , hàng nhái " hàng đầu của Vũ Trụ
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Em thucdoan04 nói thế này mà em Cam ẻm "thanks" là sao ta?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chúc mừng Yến nha về nhà đãi tiệc ăn mừng thôi hii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 hihi chuyến này em Cam đau mắt chị nhỉ
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Vậy hả em. Tại em tự căng thẳng cho mình nhé. Khi BS chưa khẳng định gì thì cứ bình thường đi nha. MÀ không sao là tốt rồi, ăn mừng thôi em ơi.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Ẻm còn nhỏ mà ẻm hay tò mò chuyện người lớn quá.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Vài hôm nữa báo có bài "Cô giáo mặc áo dài, thả rông đứng trên bục giảng", nhà trường yêu cầu làm kiểm điểm, cô giáo thanh minh "tại tui yêu nước, nhất định không xài hàng Tung của"
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Hic. Thế các chị " già " công nghệ hết rồi. Nếu so với cáh đây 16 năm trở về trước thì thế hệ tuổi em Cam bây giờ biết cái gì là.... Chứ giờ các chị chịu khó " search google " thì thấy thế hệt 9x sau em Cam...còn rành hơn em Cam gấp bội. Thậm chí mạnh tay hơn. Nên em Cam thấy tự ti lắm...