Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hi hi trộm vía chả hiểu sao lần này em sinh mổ lại khỏe thế, 4h em về phòng bệnh nằm thì tối 11h e tự đứng dậy và đi vệ sinh lấy mà đi như người bình thường mới lạ chứ. Cả phòng bệnh ai cũng tròn xoe mắt nhìn he he. Hôm ra viện tự mình bế con từ phòng bệnh ra đến xe, rồi từ xe bế về nhà, bố với bà chỉ xách đồ chả cần đỡ mà em cứ đi phăm phăm ấy. Mấy hôm đầu em nhiều sữa nhưng em bị đi ngoài nên uống thuốc từ đó sữa giảm hẳn, may mà không bị mất sữa ạ. @haelee: tui sinh sau bà 1 tháng, ôi tôi vừa nhìn thấy ảnh Xuka nhà bà rùi, yêu thế không biết nữa. Đúng là mẹ xinh nên con cũng xinh mà chắc chắn sau này là xinh hơn mẹ rùi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi, trộm vía Tùng Lâm. Thơm con cái, lấy vía con zai. Hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi trộm vía tùng lâm iu quá, chụt chụt iu em quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hôm thứ 7 rồi chị định đưa Anna qua nhà em chơi mà TL sốt lại chẳng đi đâu được, trộm vía em Suri yêu quá chị xem ảnh rồi nhé! cuối tuần này qua bế con Gái cái nào! yêu thế!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trộm vía nhìn TL yêu quá mẹ Thủy ơi,cắn hộ bác 2 phát vào 2 má của hắn nhá. Mà chị lại phải nói em 1 lần nữa là nhìn con trai giống em lắm lắm luôn,khác chị Anna cũng nhiều.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, bác cắn vừa thui 0 lõm má rể nhà e nhá!!! hí hí hí...sang tuần đang định đi ọp bù tuần trước hậu 20/10 mà c Thỏ mụp bận ứ đi đc bác ơi...bác có rảnh thì đi với hội e nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác ơi vì em TÙng Lâm mặt tròn ạ! chứ mắt và Mũi thì giống chị Anna lắm! khổ em bế ra đường toàn mặc kẻ rất Manly vậy mà toàn bị hỏi là COn Gái mấy tháng rồi huuuu còn hồi ANna thì mặc váy Hồng vẫn bị hỏi là COn Trai sau này đẹp trai hơn Bố huuuuuuuu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà, em về quê mấy hôm, hôm nay vào nhà hình như Vanlt đã có tin vui hì hì..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi hi bây giờ đi ọp mới nhớ tới mình,hu hu..Hôm nào mấy chị em đi được cứ nhắn trước chị 1 ngày để chị sắp xếp cv xem có đi được không nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh thế tốt quá rồi em ạ, chị chắc cũng chuẩn bị tinh thần sinh mổ vì trộm vía con hơi to, đầu to bụng to sợ cố đẻ thường lại ko an toàn, hic. Chúc con gái mau ăn chóng nhớn bụ bẫm như chị nhé, hii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc con giai chóng nhú răng và hết sốt nhá! Uh tks em, mà trùng ý tưởng mí chị nhá, hiii, sau này chị sẽ cố em gái nữa, lại nhờ bác Doanh canh lịch, và gọi là Cốm, yêu cái tên này cực kỳ ấy!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi làm gì mà độc quyền nghe sợ thế, các mẹ thích tên gì thì cứ gọi con yêu thôi mừ, trùng nhau cũng vui, như Kem nhà Anna và Kem nhà chị í, hiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trộm vía, toàn những thiên thần bé bỏng ><
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay em vẫn đi làm ạ, trộm vía chưa có gì khác lạ, vẫn khoẻ mạnh bt ạ, em nghĩ là cái dự sinh 23/11 chuẩn hơn ạ, nhưng cũng chuẩn bị tinh thần là bạn í đòi ra sớm hơn. Em cũng hồi hộp nhưng em đỡ căng thẳng rồi, cảm ơn các cô các bác đã động viên mẹ cháu, sáng nay đi siêu âm ktra lại thì chỗ này sa khá chính xác là bạn Kem trộm vía dc 3k4, lưỡng đỉnh 90mm, xương đùi 70mm ạ, bụng to, hehe, lại vòng 1 vòng dây rốn vào cổ rồi ạ, nghịch ơi là nghịch, đêm mẹ nằm mà bụng cứ nhồi bên nọ nhồi bên kia, hihi chắc em xd sinh mổ cho lành ạ, bs siêu âm hôm nay bảo có thể con to hơn kq sa này, hic, và cứ theo cái dự sinh 23/11 thì có thể tầm 4k, ngoài sự tưởng tượng và mong đợi của bố mẹ cháu ạ, hôm nay bánh nhau canxi hoá độ 2 rồi nhưng so với tuần trước bạn í vẫn lên 300gr nữa ạ, trộm vía con ngàn lần,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, em chúc chị mẹ tròn con vuông nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tối qua mát mẻ là thế mà trưa lại nắng nóng rồi cả nhà ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trộm vía con, mẹ Kem giỏi quá. Cố lên 2 mẹ con, sắp về đích rồi ^^(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí, nắng lên đi để ta còn đi chơi, hí hí hí........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hhuhu, bựn nhắm, nhiều nghĩa vụ nhắm, mệt lắm í. Hôm nọ em có đi thăm Xuka được ko? Cả nhà đi thăm Xuka có vui không? Có chụp được nhiều ảnh em í hem? Chị ứ lội được nhà mình vì bựn quá, có gì hot hem?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, bi h toàn thía nàng ạ, cứ giai thì giống mẹ lại tưởng là gái, còn gái thì giống cha lại tưởng là giai...hí hí...nhưng cứ đc điểm 10 như nàng là nhất rùi nhé!!!