Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cách may mũ cotton đây Dế mèn ơi: [h=3]Baby Hats - TUTORIAL AND PATTERN[/h] [*=left]Any knit fabric will work, but 100% cotton is the best. A old, clean t-shirt works great. [*=left]Seam allowance is about 1/4 inch. Personally, I just use the knife on my serger as my guide. The pattern includes 2 different top panels; one for a rounded hat and one for a knot hat. If you cut some little half circles you can easily make the rounded hat into a eared hat. These hats are pretty straight-forward and the construction is generally the same. Sew around the outer edge of the knot hat and the cut edge of the hat bottom. With wrong sides together, match raw edges of hat bottom and press. Turn hat upper so the right side is out and press. Match the raw edges and sew around. You could leave the bottom unfolded, or fold it up. Tie a little knot on top and it's done. For the rounded hat, fold it in half and sew along angled edge. Do this for both pieces, then sew around the outer edge, with wrong sides together. Turn to the right side and finish the same way as described for the knot hat. For the eared hat, I sewed 2 little half circles, made a little crease and sewed them evenly spaced in between the 2 rounded hat layers. There you have it. One simple pattern, 3 cute hats.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em làm ở Y vừa vừa thôi, làm chi Y cao cho nó đắt. Từ sáng tới giờ làm mờ cả mắt, giờ mới tạm nghỉ gặm cái bánh mỳ, mọi khi chúa ghét bánh mỳ vì khô, thế mà hôm nay ăn ngon đáo để. À quên lúc nãy còn tranh thủ ăn miếng cháo lưỡi rồi khè khè. Dame: E cứ làm C cảm động, còn duy nhất một sợi ruy băng mà đành dứt ruột ra làm cho C hử :finga: Hoan hô, mình đã kịp trang 1000 rồi ( giả vờ cho đỡ tủi) Nghé: làm việc năng suất thật, ngải cứu hiệu nghiệm phết nhỉ, lại may vá miệt mài.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hehe, nói chung cũng tạm ổn rồi bác ạ, chiều nay ở nhà tập trung vẽ chart may áo cho con, lạnh rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhà mình ơi em cũng thử may mũ cotton cho bé xem sao hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em thèm món cháo của bác CHilli. Hôm nay cơm nước sẵn sàng mà xã chả về, mình em bê bát cơm ra ăn, chán thía. Hôm nay em đã bắt tay may cái túi to đùng vải của TT, Phần lớn nhờ công của KA, nhìn máy CN phi vèo vèo sướng quá cơ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Pờ liti có hướng dẫn may mũ đơn giản nhỉ, chị phải hoc tập để may mấy cái mũ mùa thu cho bọn trẻ con mới được
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có thể sẽ có túi đựng đồ trang điểm, em may bán ở HC và bán cho khách mua mp của em hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dễ, thích thì đè ra mà ăn thôi. Nhà mình, mỗi KA là có máy chuyên nghiệp nhất nhỉ! chả thế mà 10 túi/ngày, ai lại đc với nàng ấy. Nghé khôn nhỉ! cứ tung hàng nhỏ giọt, làm cho mọi người ngày nào cũng phải lượn vào tóp của Nghé để ngó nghiêng xem có gì mới.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dễ, thích thì đè ra mà ăn thôi. học hỏi chị nhà em mới 5 năm thôi mà xã ham xe, bạn, còn vợ như người dưng ý ghét thật
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghé ơi may bán đi, ý tưởng hay đấy , mà dạo này nhiều sản phẩm quá rồi đấy nhé hihi ... Sáng nay mưa gió đến cơ quan ngồi nghĩ lại thèm món ốc xào me mút tay chùn chụt ý . Hôm nào mát giời ta lại ra nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ E cứ thử đi. Trộm vía nhà C, trừ những lúc giận nhau thì lúc nào cũng thắm thiết. Hôm nọ, ngồi ngắm Chồng, giật mình nghĩ thế mà mình đã gắn bó với người đàn ông này đc hơn 10 năm rồi, con cái ngồi đầy một nhà rồi ( nhà chật mà ), thế rồi 20 năm nữa lại còn nhân lên gấp mấy lần.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Gớm C, cũng mút mát như ai! hôm nay mát trời này, tí nữa có khi e lại ra ôn lại món ốc xào me.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị đã khoẻ chưa thế? NHắc tới ốc làm chi cho em thèm. Hôm qua mưa gió em làm món giả cầy nhé, thơm phức nhà. May quá thằng cu Tiến nhà em chúa khảnh ăn mà nó thích nên hí hửng lắm, có bác nào thèm giả cầy không????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Úi giời, Chili mà đã thích gì thì nàng ý còn lâu mới để yên nhỉ, mới sáng thứ 2 đã thèm cháo lưỡi, kinh thật .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm qua, Bác chén cày thật luôn. Ở ngay dưới nhà có quán cũng tiện, gọi phát bê lên chén luôn. Trời lạnh này là lại béo quay đây. Dạ, cũng nhờ C chỉ bảo ạ! ( icon cười nham nhở)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hị hị, còn mấy sp nữa, khăn này, túi này, mấy hôm nữa lại show bác nhé. Có máy cái túi cho bé xinh dã man í hí hí, kèm theo túi mẹ đồng màu, èo, tự tin quá cơ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nghĩ đến cũng đủ vui chị nhỉ em mới được 5 năm thoi, nhưng thua nhà chị đấy nhưng có bé Mít có bà ngoại ở bên rùi, dù sao em cũng là cầu nối cho gia đình mà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi dúng là "gừng càng già càng cay " chị nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thôi em đi làm hàng đây hí hí Mấy mảnh vải, em chả biết bán giá thế nào cho hợp lý, hôm nào gặp các chị em cho ý kiến nhé Khéo từ giờ đến HC em lại may hết đống í thì sao hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ỐI bác đừng nói nữa chứ, eo ơi, nào là ốc, nào là cày, làm món giả cày của em bị lép vế quá đi. Nghé, show hàng đê, cứ úp mở khoe thế phát bực rồi đấy, Công nhận bây giờ mới thấy NGhé đa tài nhất hội