Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị ơi, em post ảnh được rồi. Em cảm ơn mọi người nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ chị ko thấy đâu nha, chẳng biết ngon như nào
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tức là t6 c bận hả c???thía có j hẹn t5 nhá...để e báo c Hiền và e Linh nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c đoán ra rùi nhé, ảnh e ọp lẻ với c Kun.In đúng 0???mờ 2 cái ly đó là j thía???c đang đói nè........................hoa mắt nhìn ảnh cũng thấy hơi mờ mờ... mỗi tội e gầy quá nhá, chịu khó tẩm bổ vào nha!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hahah sinh tố dừa đấy chị ah, béo béo ngậy ngậy thơm ngon tới giọt cuối cùng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị nhìn chuẩn nhỉ, ly đấy là sinh tố dừa chị ah. Hai chị em em buôn bán đc 1 tí ở ngay sân bay luôn. Em đang cố gắng ăn và uống đấy. Nhưng cái tật em hay ngủ muộn nên k béo được.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thía hả e?ngoài này c chưa uống sinh tố dừa bao h, hihi, chỉ toàn uống nước dừa hoặc ăn thạch dừa xiêm thui...sao toàn thấy cô hẹn hò các c ấy ở sân bay thía?bận quá hay là cty e gần sân bay??? nếu bít thói xấu cụa mình thì phải tự khắc phục đi chứ nhỉ???c trước toàn 11h30 có khi 12h mới đi ngủ í. còn h bầu bí á, cứ muộn nhất là 10h30 còn 0 thì 9h30 là lên giường. 0 ngủ xã cũng bắt tắt đèn, bật nhạc lên cho nghe, nằm 1 lúc cả nhà lăn quay ra ngủ ngay í mà...hihi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! EM làm ở Láng hạ hay Thái Hà thế lehieu ơi?Mà lần này ọp ẹp món chi đó? Khổ lắm chị có tật nói trước bước không qua,lần này hy vọng được gặp mấy chị em buổi trưa.Hihi..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ở trong đó sân bay nó ở ngay trong nội thành chứ có phải xa tít mù tắp như ngoài Hà Nội mình đâu em ơi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi sb ở gần tiện nhở chị nhở. NẾu có lỡ đi mua sắm quá đà thì còn chạy ra sb kip. Chứ như ở HN thì hơi căng. Hihi tại sáng t7 em hay ngủ dậy muộn. Lúc em biết chị KunIn nhắn tin là đã gần trưa rồi. Với lại nhà emcũng gần sân bay, nên hẹn chị ấy ở đấy luôn cho tiên. CHị ơi em ma lên giường sớm thế nào cũng lăn qua lăn lại ah. CHẳng ngủ được sớm đâu. Nhưng em sẽ cố gắng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh đúng rồi,ở HN sân bay xa check in nội địa trước 1 tiếng cộng thêm 1 tiếng đi từ nhà ra sân bay nữa là mất toi 2 tiếng,có lần chị đi du lịch Thái Lan thì mất toi 3 tiếng,trong khi vào SG có lần chị đi từ cty ra sân bay mất đúng 7 phút rồi vào check in luôn,thế là chỉ mất có khoảng hơn 1 tiếng chút xíu,khỏe người. Tự nhiên nhắc đến lại xèm đi SG quá Hạnh ơi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đi đi chị ơi, hôm nọ chị KunIn vẫn tiếc là chưa dc ăn ốc SG, chị ấy lại hẹn hò em lần sau vào sẽ đi ăn cho thỏa thú đam mê. SG mùa này khô ráo rồi chị ah, từ giờ tới noel thì buổi tối sẽ se lạnh một chút. Nhưng qua noel thì nắng nóng kinh khủng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ơi chị đã nhận được tất của em rồi nhá,chị cảm ơn em nhiều nha,em vẫn đang chuẩn bị đến tháng 12 đấy chứ ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Zời ơi, đừng làm chị thèm. Lâu lém hem được vào SG rồi í. Nhớ SG phết
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi người ta đã nói cái miền đất chỉ hai mùa, đầy nắng này rất khó quên mà. Ai đã đi qua một lần thì đều thấy vấn vương phải không các chị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! VANLTsinh năm 1986 năm nay 27 tuổi âm có bầu vào tháng 8 âm lịch là con trai nha,em cũng bằng tuổi VANLT À ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e làm ở Láng Hạ c ạ, có mí c e quanh quẩn làm gừn nhau nên thỉnh thoảng hẹn hò nhau ọp lẻ để đi ăn trưa í mà c...c xem c đi đc hum nào thì báo bọn e xem nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! He he bác Mụp ơi hay là em với bác kiếm cái vẻ máy bay siêu rẻ mình bay vô trong đó để em Hạnh đưa đi ăn ốc rồi về chị đi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi mọi người cứ chủ động hẹn hò đi rồi cho chị cái lịch và địa điểm để chị phi ra thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, mờ c thấy c Thỏ mụp đang bẩu có đứa ém hàng kìa...e có bít nóa là ai 0 nhỉ???