Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 SÁNG MAI BÁNH ÍT LÁ GAI SẼ ĐÁP TỚI XÌ GÒN, VẪN CÒN 20 CÁI BÁNH CHƯA BIẾT VỀ TAY AI, MỜI CHỊ EM ORDER ĐỂ ĐƯỢC THƯỞNG THỨC MÓN NGON BÌNH ĐỊNH NHÉ (u) 1/ Ola_2011: 50 cái bánh ít 2/ bikitishop: 20 cái bánh ít 3/ baongoc: 10 cái 4/ huuhungus: 2hop chả giò kem 5/ khách FB: 7hộp chả giò kem 6/ (u) .............................. HÔM NAY EM VỪA LÀM XONG MỘT MẺ CHẢ GIÒ KEM NHÂN TÔM MỰC THƠM NGON, CHỊ EM AI MÊ MÓN NÀY NHANH TAY ĐẶT HÀNG ĐỂ MAI EM GIAO LUÔN NHÉ, CHỊ EM NÀO CHƯA BIẾT ĐẾN MÓN NGON CŨNG MỜI VÀO ĐẶT HÀNG ĐỂ SỚM ĐƯỢC TẬN HƯỞNG AH
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Đặt hàng lại rồi bên topic trái cây nha nàng ơi, thanks!
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 hic thế là chị bị kỳ đà cản mũi ah thế chồng ngủ với ai huhu
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 em cũng đoán chị làm chả giò nên ko OL hiiii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Cho chị 10 bánh ít gai và 1 hộp chả giò kem luôn nha
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 chồng thì ngủ với bố chồng hic hic ....... nhà chồng chị ngộ lắm em ơi, cứ đi du lịch thì không cho vc ngủ chung với nhau không hỉu tại sao nữa hihihi hihihi, đau lưng mỏi cổ luôn nè dạ cảm ơn chị , để em note vô chị nhé ... mai ọp em gửi chị luôn (u)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 vụ nì kỳ nha, phản đối mới được........................ .
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Động viên, ủn mông, thúc ép, bắt buộc,... làm đủ các thủ đoạn để chị Ivy đưa món này vô SG bán cho chị em mình ăn dài dài khỏi mắc công thèm nè chị
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 hehee, em mới nhắc xong. Bữa chị kêu tết mới bán em chờ hỏng nổi em mua đại ở sg luôn nè, một em trai người Bình Định bán. Nó hơi mặn hơn chỗ em thường ăn, nhưng mà cũng đủ qua cơn vật vã
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 ngộ thiệt chị ha, ngoài đi du lịch ra thì tới nhà anh chị ruột hoặc bà con cũng không cho ngủ chung mà nói chung chỉ được ngủ ở nhà mình thôi còn ra khỏi nhà thì ... chia tay nhau](*,) .............. ko hiểu có phong tục nào như vâỵ nữa hihihihi
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chị ơi, còn cái bánh ít nào cho em hông?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 ẻm là ẻm ứ chịu đâu ko dồng ý em ở nhà tối đi du lịch mệt phải cho chồng ngủ chung đấm bóp chân tay chứ hixxxxxxxxx
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Hii, bà toàn nghĩ tới chuyện hành hạ không thui ahf
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 ối giời đó là quyền lợi cả 2 vc mà hiii sao ko ăn mực đi còn vào đây làm gì giờ này ehhe
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Haizzz... Lội xong mờ mắt luôn. Nhà tui cũng có mực trứng. Giờ tui làm món mực trứng cháy tỏi
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 em ké với sao nay nhà nào cũng ăn mực thía c ui
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chờ chồng về ăn luôn bà, có người để dành ăn nó thú hơn kekeke
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chỉ em làm món này đi chị iu .
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Cũng loại mực đó, cũng nhà mẹ bé Boom ra, nhà tui hấp nhà chỉ cháy tỏi đó bà. Tui đang chờ chị Đèn chỉ cho món cháy tỏi đây nè, nhà tui gì chứ tỏi là vô tư
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chị mới ăn thôi, chưa làm bao giờ. Nhưng mà chắc là đơn giản nhé: hấp sơ, ướp gia vị, chảo dầu nóng, bỏ tỏi đập dập (tỏi nguyên tép to, dập sơ sơ thôi, nhiều tỏi) phi thơm lên rồi bỏ mực vào đảo cho đến khi thơm lừng lên là măm. Chấm tương ớt