Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thì đấy e đang hẹn mọi ng trưa t5 đới...c và c Thỏ mụp ukie 0???còn cái Linh để e ới nó bên FB. dạo này nó lười vào nhà nhưng FB thì lúc nào cũng sáng đèn...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sau hôm đó em có đi soi lại trứng không đấy.,và có oánh chén tiếp không ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác ơi, bác lại đang đi tuần ah. Hôm nọ mọi người đi thăm Xuka có ai tranh thủ nâng niu Vinamilk của bác nữa không ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! người ta muốn xem cái quả hàng họ thía lào , mà mẹ nó lại che đi .........là sao? Cái ảnh thứ 2 bắt đầu giống hồi bác mơ thấy TUNG LÂM rồi đấy nha trộm vía yêu quá cơ,bác cứ ước hôm nào khỏe mẹ ANNA cho TUNG LÂM đến nhà bác chơi,TUNG LÂM là cháu đầu lòng của bác đấy nhé ,rồi đến HAI LONG,XUKA,PAKA.......
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đẻ rồi hả chả thấy vào nhà thông báo,con mấy cân hả em ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác qui định cho dễ gọi nha cả nhà, [nếu ai đồng ý thì giơ tay] :nếu đặt trùng tên thì,EM KEM nhà THẢO gọi là KEM CỐM,còn KEM nhà ANNA thì gọi là KEM VANI [vì bố KEM là chuyên gia làm bánh ngọt ở khách sạn mà ].sau đó thì KEM SÔ CÔ LA,KEM DỪA,KEM ĐẬU XANH........................ còn tên là TÔM thì con nhà RỒNG CÚN là TÔM SÚ,sau đó là TÔM HE,TÔM BỘT,TÔM SẮT........................ai thấp bé nhẹ cân thì đặt là TÔM.......riu nha,để dễ phân biệt TÔM con nhà lào ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế thì còn gì bằng nữa ah. Ngày 1 ăn ốc, ngày 2 ăn lẩu, ngày 3 ăn sinh tố, ngày 4 thì shopping. Cứ gọi là sung sướng các chệ ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tối qua mát mẻ ..........................cả nhà có ai tranh thủ ..........oánh chén không ..............đới ? chả có nhẽ.....................mỗi nhà mình ........thôi ta ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng không biết là ai nữa. Em đang muốn ém thì lại không có hàng--> thế mới đau.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ thưa bác, hôm nay thứ 7 chồng em đi vắng tới hôm qua mới về, thế nên em chẳng siêu âm mà cũng chẳng oánh chén ah. Tối nay em định đi sa lại xem trứng nó đã rụng chưa ah. Có gì em sẽ báo cáo bác ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kakaka ... vừa vào thấy bài này của bác bùn cời quá ! Tên của mấy mẹ đặt cho con iu toàn theo tên nước ngoài .... bác cho kèm thêm cái đuôi Dừa, Sú, sắt, Riu ... thành ra lại là tên Việt nam chất lượng cao ! hahaha ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác đặt tên thế là cực kỳ dễ nhớ ấy ạh.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Quá hay bác ơi, iem ủng hộ nhiệt tình ạ, hiiiiii, thế rồi mai kia nhờ giời em có thêm con gái là Cốm thì lại được gọi là Cốm Kem để phân biệt với em Cốm nhà Lehieu (nếu lehieu gọi bé là Cốm) hiiiiiiiiiiiiii Mừ chị Hải An ơi em gọi bé nhà em là Kem vì 2vc đều mê ăn kem í, chứ có tên tây tàu gì đâu, hiiiiiiiiiii,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hé hé, em giơ tay ợ Bác đúng nà xì tin vô đối cơ í ạ Iu nhắm ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị OK nhá, fix đi để chị còn cắt cơm bu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hé hé, đồng ý, cộp cộp cộp. Săn vé rẻ đê, chị em ta vi vu, hí hí...........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, thía này ai trùng tên nhận trước đi ná, em ngồi đọc mà sặc vì cười bác ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà bác máu chiến hơn cả nhà em roài, hà hà... ko biết đến tuổi bác mình oánh chén được nữa ko nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bạn í cũng bằng tuổi em Bác ạ, Tuổi 27 còn những tháng nào có con zai nữa hả Bác? con bạn em cũng đang bảo chuẩn bị săn đứa thứ 2, đứa đầu là gái rùi ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hehe, đọc cái đặt tên của bác Doanh hay quá. Có mẹ nào nhận tên Kem mút chưa ạ? Ko thì để em đăng kí cho bạn nhà em nhé (nếu bạn ý có trym ạ).