Tôi nghĩ bà phải đi thử máu cho chắc chắn, chứ nếu SXH mà uống kháng sinh thì nguy hiểm lắm! Bà chịu khó cho nó uống nhiều nước, uống nhiều cam quýt vào cho nó lọc độc ra khỏi cơ thể, nếu sốt thì chỉ uống đc hạ sốt thôi!
Con nhà tôi dạo này chắc mắt kém hơn hay sao mà nó học toàn cúi gằm mặt xuống để viết thôi, nhắc nhở nó đc 1 lúc thì mắt lại dí sát vào vở, xem vô tuyến cũng vậy toàn đứng gần xem, lần trước hồi đầu năm đi khám thì nó bị loạn thị nhẹ, có bà nào biết chữa loạn thị ở đâu hay khám ở đâu thì tốt ko vậy????
Kiểu dùng thuốc như thế rất nguy hiểm. Lão này đúng là điếc không sợ súng. Hay là bà ra hiệu sách mua quyển " Hướng dẫn sử dụng thuốc và biệt dược" ấy về mà tham khảo thêm. Nhà tôi cũng có quyển này, tôi rất hay lấy ra tra cứu khi cho con uống thuốc theo đơn của BS.
Sao lại lạnh te, các cô nhà tôi thì rất vui vẻ, tôi cũng nói là đây chỉ là chút tấm lòng của gia đình chúc mừng các cô nhân ngày 20.11 thôi chứ không phải là để mong cô quan tâm hơn đến cháu. Rồi trình bầy thêm là bận con nhỏ, cv vất vả nên không đến được tận nhà các cô mong các cô thông cảm.
Cô mẫu giáo thì ko sao, nhưng cô của thằng lớn thì nhận xong đi thẳng vào lớp luôn, chả nói với mình 1 câu nào, mình cũng chả kịp hỏi cô câu nào!
Lão nhà bà đúng là điếc ko sợ súng , hôm nào lão í bị gì p đi khám ( là nói dại mồm ) thì bà nhờ BS dọa cho 1 trận !
Ngày mai thấy bảo sẽ lạnh hơn ngày hôm nay, to đêm xuống còn 8 độ thôi, ngày thì 15 độ, eo ôi sao mình ghét trời lạnh thế!!! Tình hình ra bãi ngô của các bà chắc là dẹp rồi hả, đọc cái tin này thấy hay hay, vào tầm này mà đi ra chụp ảnh vườn hoa cải thì tuyệt nhỉ! http://*********/forum/showthread.php?t=413587
Hay là lúc đó cô vội quá, nhưng dù gì cũng phải được câu cảm ơn chứ nhỉ Tôi thì đến gặp cô vào cuối giờ khi cô đã trả hết Hs nên cũng nói được đôi ba câu chứ đầu giờ buổi sáng thì cả mình và cô đều vội. Tối nay tôi có kế hoạch đến chơi nhà thấy giáo hd tôi làm luận văn tốt nghiệp và thạc sỹ. Thầy này tốt cực luôn ấy, ngay cả phong bì cho hội đồng chấm luận án thạc sỹ của tôi thầy cũng không cầm và bảo là cho con nhà tôi. Từ hồi ra trường đến giờ năm nào tết và 20/11 tôi cũng đến chơi nhà thầy với tình cảm và tấm lòng thật sự của học sinh đối với thầy.
tui vừa đi 20/11 của 2 đứa xong tổng có 7 cô thì có 7 túi quà và có 7 cái phong bì, đi đứt 1/3 lương của tôi, sao đâu còn cái thời của chúng ta nhỉ đóng góp tiền đèo nhau bằng xe đạp mua tranh mua cam cho cô, bây h mà mang những thứ đấy đến chắc cô trù cho đến khi ra khỏi trường. @ tqmt @bốngna: khổ quá các bà ko ở đó, ko chứng kiến bọn nó hình dung chúng tui nhu bù nhìn ý, tôi trích lại cho các bà nghe (vợ chồng nhà ý ko để ý đâu, ở đây chẳng có ai là ruột thịt của ông bà ý cả tội gì mà ko lấy, bà ý còn hay để ý còn ông ý có biết gì đâu suốt ngày trúi mặt vào máy tính) đấy các bà nghe thấy có điên ko, tính tôi là cứ thẳng thừng nhưng hôm nay bọn nó van xin tôi nên tôi cũng ngồi đàm đạo lại, 1 là vừa phải đền tiền vừa phải ra pháp luật 2 là đền số tiền do tôi đưa ra chọn phương án nào cho suy nghĩ 5p, cuối cùng bọn nó chọn phương án 2.
Ừ, tôi nghĩ chắc lúc đó cô vội nên cô chỉ mỉm cười rồi vào lớp! Vì trước đấy có 2 PH hỏi cô 1 lúc rồi nên chắc cô vội!:-?
bà lại hiểu sai ý tôi, hòn vọng phu ở đây có nghĩa bóng là cứ mải miết suy nghĩ đến những chuyện buồn đó chứ ai biểu bà là đứng ngóng trông chồng đâu 21 này mẹ đẻ tôi vào đó công tác đó bà có muốn quà gì ko, tôi đang nhờ mẹ tui mua hộ 1 mảnh áo dài, ở trong đó vải áo dài đẹp và độc lắm. Đợt trước mẹ tui mua mấy mảnh toàn bị mấy cô biên tập viên ở đài truyền hình tước mất.
lớp con bé 4 còn lớp con lớn 3 còn gì. Đợt trước bầu tui vào ban phụ huynh tôi sợ quá né luôn, khi nào con tui học lớp 1 thì tôi vào BPH
có chị có con học ở trường nam thành công học đúng vào cái lớp của con mụ nhà đã giầu nhưng tham, làm về cả công đoàn trường nữa, hôm vừa rồi véo tai con chị ý tím bầm chị ý ko chịu đc nữa (nói chung rất nhiều lần rùi ) đến tận nhà, nhà bà này cũng chắc làm to nên làm ầm ỹ lên bà kia cuối cùng cũng đến xin lỗi nhưng từ đó bà giáo đó kệ con chị ý mày muốn học như thế nào kệ mày làm đúng tao cho điểm tôt còn sai tao cho điểm cực kém luôn. Còn nếu là tôi á, xin lỗi các bà nhé con là trên hết thuê 1 thằng nghiện 100k đi xe máy trả vờ tông vào xong chạy luôn \,he he he
cũng chẳng biết làm sao chị ý ko chuyển nhưng con chị ý học giỏi chắc thuê người dạy thêm, nhà chị ý lại gần đấy chăc ngại mà sao bà thoát ẩn thoát hiện thế con đỡ chưa thế bệnh of nó chính xác là sao