@ Hi all: Chúc cả nhà một tuần mới tràn đầy sinh lực để nuôi con khỏe dạy chồng tốt nhé . Tớ đã ra HN được vài hôm rồi. Cảm ơn các mẹ đã gửi lời chia buồn đến gia đình tôi nhé. Rét thế này nhiều cụ không chịu nổi nên dễ ra đi lắm. Bà nội tôi mất được 1 tuần thì ông ngoại cô bé giúp việc cũng mất luôn Mình cho nó về 3 ngày, thế là nó chơi cho 1 tuần liền. 1 mình đánh vật với 2 đứa mệt đứt hơi. Con em thì còn bé xíu 1 mình với nó đã mệt, thằng anh thì lên thuỷ đậu, kiêng khem, rồi quát nạt cho để cách ly em ra đau hết cả họng...Mãi tối quá cô bé giúp việc mới từ quê ra nên bay giờ mới có thì giờ vào đây bán than đấy !!! Hihi.... @Lavangroi : Chúc mừng sinh nhật mẹ lavangroi nhé ( Tuy hơi muộn 1 xí ) @ MeCuMoc et all : Tớ càrôt nên mẹ nó cho tớ hỏi phát : "PM" là gì hả mẹ nó, có phải là viết tắt của Private Message ko nhi? cách gửi và check thế nó thế nào bảo tớ với
ALL: Chào cả nhà. Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ và may mắn. >>SuSu_ThuThuy: Bé nhà bà bị thủy đậu à? Thế đã đỡ nhiều chưa? Một mình mà đánh vật với hai đứa thì mệt lắm. Hic. PM đúng là viết tắt của Private Message, có gì thì bà PM cho mẹ cu Mộc hoặc mẹ yêu chíp nhé.
Rét quá nên các mẹ ngại post bài hay sao ý nhỉ? chứ mọi lần mà đến CQ sau 1 tuần thế này là đọc bài mệt nghỉ. @mẹ yêu cu Tít: bà ui, hội Rắn có tôi (ngày 12) và bà Bình sinh (ngày 27) tháng 11 đấy. He he. Tính ra nhà mình nhiều "đuôi Rắn" nhỉ! Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ nhé! Tôi đợt này stresse vì công việc quá cơ. Bà nội thì lại về quê, lại 1 mình tôi chiến đấu với cả nhà, hu hu. Nói thật là nếu mà tôi không có mẹ chồng, chắc tôi chết mất.
UI bà ơi, bà kể thiếu nhé,nhà Rắn mình đặc biệt ở cái là có tôi bà Mítxanh là cùng chung ngày SN đấy nhé
Mẹ nó làm nghề gì mà kêu sì trét thế ? Bà mà làm như tôi chắc chết nhi? Tôi ngày nào cũng từ 8h sáng đến 8 ~ 9h tối mới về hôm nào sớm nhất cũng phải 7h tối (Trưa được nghỉ 1h) Từ khi có bầu đứa thứ 2 phải kêu trong Check point là xin phép về đúng giờ vì sức khỏe yếu nên mới được tha (6h về đến nhà) Tháng 3 này đi làm lại bài ca về muộn đây Tôi thấy mẹ Lệ Thuỷ kêu ca về mẹ chồng ghê qúa Chắc tại bà không khéo nịnh chứ. Bà thử nịnh nọt dẻo mỏ tý xem sao Kinh nghiệm từ tôi đây mà ra này.7 năm làm dâu thì 3 năm đầu như mặt trăng với mặt trợi Nói câu nào là cãi nhau câu đấy Thậm chí có vụ còn cãi nhau to ( Nhưng mà hồi đấy là tôi cũng chưa kiếm đươc tiền mấy ) Sau khi sinh thằng đầu tôi ít nói hơn, nhịn nhường bà 1 tý, thỉnh thoảng tâng bốc cho bà đi tàu bay giấy, mua cho bà mấy món quà xịn hàng hiếm lại đúng sở thích, đèo bà đi lễ chùa, hỏi bà có thích đi du lịch, đi nghỉ mát không thì tài trợ cho bà đi, tôi cũng kiếm được nhiều tiền hơn trước đây và hơn đứt con trai bà v.v. thế là bà phục vụ cháu và con dâu răm rắp, đối lập với trước hoàn toàn Chính tôi cũng không tin nổi tại sao bà lại thay đổi thế và tại sao mình lại trở nên dẻo mỏ với mẹ chồng thế Bây giờ sinh thêm SUSU thì ngon rồi Phải công nhận vơí các bà mẹ chồng là "OSIN" tuyệt vời nhất Bà Thủy thử mấy chiêu của tôi xem có tác dụng không nhé
>>Mẹ Sếu: Tớ thì chả có bí kíp gì nhưng vì ngay từ hồi chưa cưới ông ý cũng xác định rõ là về sau việc nhà cả hai vợ chồng cùng phải lo. Thế nên bây giờ tớ đi học thì ông ý ở nhà cho con ăn và trông con. Mỗi khi Bin ốm thì hai vợ chồng thay nhau thức đêm trông con. Thỉnh thoảng tớ mệt thì ông ý còn rửa bát hộ tớ nữa. Hi hi.
Lạnh quá các bà nhỉ? Tôi cứ thấy chán chán, cảm thấy trong công việc mình không được tin lắm về bản thân. Mọi thứ chẳng ra đâu vào đâu cả. Mà chung quy đau đầu nhất vẫn là khoản money các bà nhỉ . Tết này có bà nào rảnh đến chơi với tôi ko? Tôi từ mùng 2 là ở nhà rồi, bụng to chẳng đi đâu, tên nhà tôi thì về TQ ăn tết với ông bà nội.
chao ca nha nhe.lau lam khong gap moi nguoi nhi.tu hom may tinh nha toi hong ca thnag ne to cu luoi dan luoi dan cha vao day gi ca.cac ba bao lai cho toi cach viet tieng viet voi toi khong the nao sua font chu duoc buc qua, hay vietkey nha toi co van de nhi? toi khong danh duoc tieng viet o cho nao ca, chat, blog, ....
Ui Tet mỗi người mỗi nơi à . Chắc lão nhà bà chỉ về nhà có 1 tuần thôi chứ gì , 360days ở với mình rồi, cho thả về 1 tuần chả mấy mà lại gặp lại nhỉ
Hôm vừa rồi tôi rẽ qua nhà meBun lấy cafe...hôm nay thông báo luôn cả nhà Rắn :có mụ nào muốn biết cách chăm sóc da mặt hiệu quả ---> và kết quả là có làn da đẹp như mụ í thì liên lạc với mụ í nhá .
Tôi nghĩ điều quyết định thái độ của mẹ chồgn bà với bà một phần ít do bà trở lên khéo hơn còn phần nhiều là do bà kiếm được nhiều tiền hơn nên mẹ chồng nể hơn thôi. bà mẹ chồng nào cũng thế thôi. Cứ mình kiếm được ít tiền thì coi chẳng ra gì mà kiếm được nhiều tiền hơn nhất là hơn con trai bà thì bà hiền ngay ấy mà . Chúc bà ngày càng kiếm đựoc nhiều tiền nhé !
Mẹ Han Han ơi tôi chưa gặp bà bao giờ nhưng tôi được bà Bình cho xem ảnh bà rồi đấy ! Sao mẹ Han Han lại buồn thể ? Tiền bạc là vấn đề chung muôn thủa mà .Cố gắng vui vẻ nên cho em bé trong bụng nó vui chứ!!! Vui lên nhé
Đấy mẹ HH xinh nhỉ Thương nhỉ , thế mà còn kêu chán chán. Bà cứ phải xác định là: tạm ở nhà nuôi dưỡng em bé cho cẩn thận chu đáo vào, uống sữa đầy đủ vào (hồi cu Mộc mới có mấy tháng tôi chỉ muốn được ở nhà chăm con cho chu đáo í chứ). Ít nữa đứa thứ 2 cứng cáp rồi xin đi làm luôn một thể, như vậy là tốt nhất. Có gì mà chán, có gì mà phải tự ti. Chiều bà có đi mua sắm cùng tôi và Trà không để tôi đến rinh bà đi. Tôi với Trà chiều lên Vincom đấy (hehe để mua đôi tất giấy) hehe.
Tớ làm đến 25 tết được nghỉ rồi, mùng 8 tết mới phải đi làm cơ, nịnh nọt osin mãi nó mới ở lại đến sáng 25 về, nhưng tớ phải trả nó 100K 1 ngày tiền công từ 18 đến 24 tết các mẹ ạ, sư bố nhà chúng nó chứ, nó cứ vòi đc tiền mình là vòi luôn, nhưng thà trả công nó thế còn hơn là phải gửi con đi nhà trẻ. Các mẹ ơi, hình như năm tới tuổi rắn mình phát tài phát lộc thì phải, chưa sang năm mới mà tớ nhiều khoản ghê cơ, cứ thấy tiền rủng rỉnh, đi làm về sướng ê ẩm cả người, tranh thủ năm Mậu Tý phải làm ăn các mẹ ạ
Úi, có thật là bà lên Vincom để mua mỗi đôi tất giấy ko? Có mà khuân hết cả chỗ đấy về ấy chứ. Hi hi >>Mẹ Hân Hân: Chắc tại bà đang có bầu, mệt mỏi nên vậy thôi. Mọi chuyện sẽ ổn mà. >>Le Thuy: Vậy là bà có người trông Cua rồi. Thôi chịu khó tí cho Cua đỡ phải đi trẻ.
chết thật, bà quảng cáo tôi ngượng quá. Tôi chỉ dùng mỗi kem dưỡng da khi đi ngủ còn ngoài ra không dùng bất kỳ loại phấn trang điểm nào, khi đi đâu tôi chỉ dùng ít son cho mặt đỡ nhợt nhạt. Tôi không có bí kíp gì đâu. Bà làm tôi mất ngủ đêm nay rồi.
Hân Hân à, bà phải vui lên để con bà trong bụng cũng vui như mẹ nó chứ. Tôi cũng phải nghỉ việc ở nhà trông con hơn 1 năm cũng thấy chán lắm. Nhưng nghĩ là vì tương lai con em chúng ta nên chịu khó chăm con cho tốt. Tôi cũng định làm nốt tập 2 rồi nuôi nó lớn sau đó xin đi làm một thể. Nhà bà ở đâu thế, nhà tôi năm nay ăn têt ở Linh đàm, không biết có nhà bà nào gần ở đó không để làm hàng xóm cho vui nhỉ
Chào cả nhà! Cả nhà ơi cho tớ nhập hội rắn với nhé! Tớ tên là Nguyễn Phương Lan số dđ 0955180773 email vminhplan2005@yahoo.com nick của tớ là vminhplan2005. Chúc cả nhà ta luôn rộn vang tiếng cười .