Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mở cửa ngày mới nào! Chúc các mẹ thật nhiều may mắn và nhiều tin vui!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi Ngày mới mát lành Thể nào tháng này mát trời cũng có nhiều tin vui đây ạ Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc cả nhà mình vui vẻ nhé...............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới, hôm nay nhà em kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới đây, ôi chao sao thời gian trôi nhanh thế chứ(
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, đọc còm này của bác mà e cười rung hết cả bụng ạ, lâu lắm mí đc trận cười sảng khoái thía...bác cứ thía này thì bẩu sao bác Nhựt lúc nào cũng iu...hí hí hí...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, e thấy hay quá í c nhỉ???gọi thía còn phân biệt đc con nhà ai, chứ riêng nhà mềnh h có đến 2 a Kem và mí e Tôm rùi í nhỉ??? mờ nhà e cũng có ý tưởng trùng với nhà c ấy, e cũng thích tên Kem mút và Cốm iu c ạ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ukie c, để tí e báo e Linh xem thía nào nhé. còn chắc c H thì chỉ cần thông báo địa điểm là bác í ukie thui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, tớ đơi nàng ạ, nàng chưa bít nick name cụa tớ nhỉ???kem mút đới :-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, chúc mừng Kết quả nhà nàng nhé. nhanh nhỉ?đã đc 12w rùi đấy. thía nàng siêu âm bác nào mà bác í bẩu là giống bố lại còn nghi ngờ là sao???chắc bố cháu sợ mất cục 30tr đây, nên ứ dám cười to mãn nguyện khi nghe thấy bẩu là giống bố...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hum trước c cùng phòng e cũng đặt bác Cường mốc 32w 0 đc, thía là tầm 34w đi khám bác Trí, bác í mãi cũng nhận rùi cứ tra hỏi này nọ, rùi giảng giải này kia...í là chỗ bác í siêu âm và khám kỹ càng, rùi còn giải thích này nọ, rùi là tại sao 0 theo bác í từ đầu mà mãi đến bầu 34w mới đến...bla bla bla...xong c ấy ngại quá đành phải bẩu là h cháu mới nghe đến danh bác, nên muốn đc đến khám của bác...bla bla bla...:-\" choáng thật, nói thật là h cũng có quá nhiều PK và địa chỉ, nhưng tìm đc 1 nơi cảm thấy yên tâm và thoải mái hơi bị khó các c nhỉ??? như e h đang khám của 1 c bác sỹ chuyên khoa Chuẩn đoán hình ảnh đấy chứ, tuy xa nhà với cq nhưng do c ấy rất nhiệt tình và có tâm nữa nên dù xa e vẫn thích đến với c ấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà! Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ may mắn. Sau hai ngày mà lên mấy chục tầng lội mãi chưa hết, thôi để chiều lội tiếp giờ vào điểm danh nhờ tư vấn tý. Hôm nay nhà mình bắt đầu chiến dịch xô gậy theo tư vấn của mama đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng vc e, chúc vc e sớm có đc điều kỳ diệu nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em khám ở PK nào thế?Hồi trước chị đi khám phụ khoa trước khi có bầu Na nhà chị (lúc đó đã kế hoạch được 1 năm rồi),BS chả nói năng gì đặt ngay 1 viên thuốc rồi phán bị VLT toàn phần rồi,hàng ngày phải đến PK của BS đặt thuốc xong thì tháng sau đến BS sẽ đốt cho rồi kiêng quan hệ 6 tháng....tóm lại là tính ra phải mất 1 năm sau mới được có bầu.Chị sợ xanh mặt vì lần đó là lần đầu đi khám phụ khoa mà bị phán thế,về nhà khóc cả đêm. Hôm sau chị đi PK khác của BS Hoài ở KIm Mã ý thì cô ấy bảo có VLT nhưng không đến mức nặng như thế,đặt thuốc mấy hôm rồi cứ thả đi,khi nào sinh xong thì chữa 1 thể.Thế mà đặt thuốc tháng đó xong chị thả luôn lại trúng luôn em Na nhà chị. Hồi cuối năm kia chị cũng đã chữa bằng pp đốt laze rồi nhưng chưa khỏi dứt điểm được. Bây giờ phổ biến mấy pp này nhé: -PP đốt điện:áp dụng ở hầu hết các PK nhưng pp này thường hay để lại sẹo ảnh hưởng đến quá trình chuyển dạ sinh nở sau này. -PP áp lạnh:nhẹ nhàng hơn pp đốt điện,không gây sẹo như đốt điện nhưng chữa pp này rất mất thời gian vì thường phải áp mấy lần mới được,hơn nữa pp này thường ai bị VLT độ rộng ít thì mới nên làm,độ rộng nhiều thì ko ăn thua.PP này ở Hà Nội có BS THanh số 7 Nguyên Huy Tự chữa mát tay nhất.BS này chính là BS chị mẹ HA và em chomeo đã chữa,đặc biệt em Mun nhà mình còn "mê" BS này hơn cả chồng đấy. -PP laze:đây là pp mới không để lại sẹo to như pp đốt điện,nếu có sẹo thì sẽ mềm hơn,áp dụng được cả với người bị rộng lẫn nhỏ,nhưng pp này rất ít PK có vì máy móc của nó rất đắt đỏ.PP này chỉ chữa 1 lần thôi. -PP Leed: pp này thực chất là pp dùng dao điện nên nó có thể triệt tận gốc tế bào lộ tuyến.Những người nào chữa pp này thường là những người không sinh nở nữa,bị nặng hoặc bị toàn phần.Khả năng chữa của pp này cũng là thành công cao nhất.PP này hiện nay ở Hà Nội mình có BS LOan viện K chữa rất nổi tiếng đó,nhà ở Đông Tác,hình như bây giờ cô ấy mở thêm PK ở đâu nữa thì phải.Khi chữa Pp này thì cô ấy sẽ lấy lớp tế bào đó gửi vào viện K xét nghiệm luôn cho mình.PP này cũng đắt nhất trong các pp. Nói chung chị em phụ nữ đúng là 10 người thì đến 9,5 người bị bệnh này chỉ có điều mỗi người ở 1 mức độ khác nhau.Nếu không chữa thì sẽ luôn bị tình trạng khí hư ra nhiều gây viêm nhiễm,hoặc có người vì bệnh này mà không thể có bầu do TC bị lộ tuyến,tưởng tưởng như tinh binh đi vào nhưng bề mặt TC đó không giữ được nên lại trôi ra ý,nói thế cho dễ hiểu chứ giải thích khoa học khó hiểu lắm.Nhiều người sau khi chữa đã có bầu ngay đấy em ạ.Tuy nhiên chữa cái này cũng là có tay BS nữa,vì có BS khi đốt xong sẽ làm có sẹo to nên nếu có bầu thì lúc chuyển dạ không sinh thường được mà phải mổ nhưng cũng có người chữa xong vẫn đẻ thường bình thường.Tóm lại,tùy theo tình trạng bệnh của mỗi người ở mức độ nào mới quyết định có chữa luôn hay không và chữa bằng pp gì.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nói trúng tim đen của em nên em hí hí hả ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! C nhắc làm em nhớ, tối nay em lại phải đến thăm chú bác sĩ "mát tay" này mới đc E lại bị nấm rùi thì phải, lại thấy dịch trắng như bột mì rùi, cái này cứ tái đi tái lại khổ quá cơ..Lần này em quyết tâm trị dứt điểm cho đỡ đau đầu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chả dứt được cái đấy đâu em ơi,chị bị mấy lần ngứa đi khám xét nghiệm có lần bảo nấm cho uống thuốc 2 vc,đặt thuốc tháng sau khám lại đã hết nấm rồi thế mà thỉnh thoảng lại bị ngứa lại đi xét nghiệm lúc thì nấm lại,lúc thì BS bảo chị là không có nấm nữa rồi cho thuốc đặt thay đổi môi trường âm đạo nhưng chị chả đặt nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng vc em, sớm có tin vui to đùng nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đợt trước thì em bị ngứa như điên cơ, nhg bây giờ cũng k bị ngứa, nhg mà cũng đành cố gắng chữa dứt điểm 1 đợt để lên tinh thần làm chiến dịch thả cho đàng hoàng, chứ mình ngưá ngáy khó chịu cũng khó thoải mái lắm ý ạh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mấy ngày ấy kinh quá tui đau đầu ko chịu nổi, giờ vẫn còn biêng biêng, nếu đứng lên ngồi xuống nhanh là đầu lại giật giật sợ quá Vậy bà về ngoại rùi ah. Bà gắng nghỉ ngơi đi bộ thể dục nhẹ nhàng cho dễ sinh nhé Kem ngoan đủ ngày đủ tháng hẵng ra con nhé