Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Morning cả nhà. Đọc vài trang xong cứ tủm tỉm cười, thấy nhà mình đáng yêu ghê í
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chào ngày mới, Em đang cày túi và váy bé gái nhé hí hí, hy vọng cuối tuần ra mắt
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nể bà ghê, nhiều sản phẩm thế!!!!!!!!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ EM thì vẫn xem phim hàn xẻng và đau buồn với nó, huhu. Tâm hồn dễ vỡ quá. hihi. Tối qua vẽ chart quần dài và đo trym quần cho ku con, tối nay về sẽ cắt vào vải. Mà hình như em cảm giác vẫn bị vẹo ống.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em mượn đc bài học của học sinh chuyên nghiệp học may ở SG cách đây 20 năm hehe, sẽ nghiên cứu từ từ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đại khái thôi bà ơi .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vải này trông mới thì đẹp thôi chị ah, chứ giặt 1 lần nó cứ bị bạc mầu, tiếc cả công may.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hứ, tủm tỉm gì thế, cô cứ là khó hiểu thôi Hữu Duy đang xem phim nào thế nhỉ, chị chả thấy có phim HQ nào vào buổi tối chứ, hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Năm nay em không cần lo đến áo khoác vì con em được cho nhiều lắm rồi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mưa bão mà em chẳng ra được sản phẩm nào, sp này cũng cũ rồi em up cho nhà cửa xôm tụm ah:
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chào cả nhà, mình đã ăn sáng và đang uống cà phê, tranh thủ vào điểm danh. Uống xong là mình lại vù về may vá đấy, phải học tập tính chăm chỉ của Nghé thôi! Tình hình rất là tình hình, đúng là cuộc đời hình sin, hết lên dốc thì rồi sẽ là xuống dốc, sáng qua vừa cướp đc miếng cháo, tối qua đã giận dỗi nằm chổng mông vào nhau rồi, sáng nay có hai người mặt lạnh như kem đậu xanh tràng tiền mình ăn hôm nọ, mỗi đứa đi một ngả :finga:đôi lúc đời rất dở nhưng ta vẫn phải nhăn nhở. Huuduy: C đã mang vải màu nâu giống vải của Bác Con yêu lên c/hàng rồi, rảnh e qua lấy nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nào rảnh có lẽ chúng mình gặp gỡ nhau tí nhỉ! C bắt đầu thích e rồi đấy!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhà bác xì tin thế, lúc niềm nở lúc lạnh lùng .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ À khoe với cả nhà: con Nghé nhà em bắt đầu thêu tranh chữ thập hụ hụ, tối qua thêu đc chục mũi , có vẻ chăm chỉ lắm. Tự lấy tiền tiết kiệm ra nhờ cô mua tranh và chỉ rồi hì hục thêu hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế hả em? CHị mua sẵn có quần đùi hình y như vậy, giặt cũng k bị sao cả em ạ???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vậy ah? Thích nhỉ, mẹ tự hào quá rồi, con đảm đang, yêu may vá, thêu thùa. Thế tối cô bé k phải học bài à? mà có thời gian rảnh để thêu thế?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ còa, làm bài xong mới ngồi thêu .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ EM xem phim Faith í chị, phim đang chiếu trên truyền hình của Hàn, có anh đẹp trai Le e Minho đóng (vườn sao băng í). Em chết mê với anh đẹp trai này chị ạ. Già rồi còn thích trai đẹp!!!!!!!!! Nhưng nốt tối nay là hết rồi ạ. Hâm hám đến nỗi còn xem bằng cả tiếng Hàn, mặc dù chả hiểu gì, chỉ xem hình, rồi khi có phụ đề thì xem lại. )
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đề nghị Nghé tập trung cao độ vào chuyên môn may vá nhé, cứ on-off line thế này thì ảnh hưởng tới tiến độ đấy Bác Chilli, đôi nhà bác xì teen quá cơ, em vẫn ghen
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng ạ, thế em cứ qua lấy thôi hả chị? Chị có mang vải mộc cho em k vậy?