Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào bão đi qua mà tàn phá nặng nề quá, e ở Ninh Bình, thấy mama e bảo là nhà bị đổ hết mọi cây quanh nhà rùi ạ
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Hic, chia sẻ với bạn nha, đến ngay t ở HN đây nhiều khi mưa to cây cối cũng đi teo hết Không biết hôm nay trời có mưa nữa k
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Chúc nhà ấy cũng nhận đc nhiều order nha^^
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào thì tớ cũng đang trên HN mà, từ hum qua tới h là phải gọi điện về quê hỏi thăm tình hình ở quê thế nào, cũng may là chỉ bị thiệt hai bị đổ mấy cái cây đó thôi: chắc tai mấy cái cây đó ít đất để sống nên có gió to giật mạnh là bị đổ
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Bão giờ thành áp thấp nhiệt đới rùi. Ko biết có mưa to nữa không. Chị ở trên tầng cao thấy gió rít ầm ầm. Nhà em trồng những cây gì em? Bảo mẹ có gì bán được chuyển lên HN bán xem.
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Hic. Mới mấy hum mải mê mua sắm ở bên thời trang thế mà e bị bỏ rơi lun. Up ngày sn của e vào nhớ 16/7. Hì
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Hàng ngày phải đảo vào nhà chứ em
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào thấy mẹ bảo bị bật gốc cây cau và cây xoài, chắc tại nhà e ít đất để nó sống nên nó bật gốc, à còn 1 cây chuối nữa thì phải, ko biết có quả ko, có quả thì để bố mẹ e mum mum dần cũng được , sáng nay mưa thế mà bây h nắng đẹp chị nhỉ, cũng ko còn thấy lạnh nữa
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Nay mới đọc topic này, chủ top chịu khó sưu tầm nhỉ, nhiều cái đúng lắm. Mình Cự Giải: cái gì cũng 7: chả biết may mắn hay xui xẻo nữa. 17.07.1979
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Trùng sinh nhật mềnh nè, kém tớ 1 năm thoai. Năm sau tổ chức sn chung đê
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Heeeeeeeeee, mình chán cái ngày sinh nhật của mình lắm. từ ngày lấy chồng đến giờ cứ đến ngày này là vợ chồng cãi nhau, chả buồn nhắc đến.](*,)
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào là ngày bao nhiêu hả chị? nếu năm tới mà còn cãi nhau thì đã có hội Cự Giải nhà mình tổ chức cho nè
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào 17.7.79 nè. chán luôn, chưa năm nào lão chồng mình không làm mình buồn cả, không trước thì sau sinh nhật. thế mới chúi.
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Chị ơi, sao buồn thế ạ. Nhưng giống hệt em, cứ đến dịp ngày kỉ niệm hay gì gì là ko đúng ngày thì trc ngày đó em và ngy cãi nhau. Sao lại thế nhỉ
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào ờ đúng rồi, cái số nó không được nhận quà hay sao ấy, cứ dịp ngày lễ gì đó là kiểu gì cũng cãi nhau, mất vui, năm này 20/10 đòi quà luôn từ đầu tháng, đến ngày lễ có cãi nhau thì cũng có quà rồi. Bây giờ "già rồi" cũng chả thiết đòi hỏi gì nữa, kệ thây đời, có con rồi, cứ ôm chúng là chả thiết gì chồng.
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào hehe, kiểu này có lẽ là cái cớ để chị ko phải vòi vĩnh anh ngày sinh nhật đó mà
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Em thì rút kinh nghiệm mấy năm lễ tết toàn cãi nhau, đây em nhắc luôn trc cả tuần Xong rồi vẫn cãi nhau và em dỗi k thèm nhận, cuối cùng vẫn k có)
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Thực ra như mềnh bây giờ, ngày SN chỉ là 1 ngày đặc biệt hơn chút so với ngày thường. Thông thường thì ở cty các em NV vẫn tổ chức SN cho mềnh, bạn bè nhắn tin, gọi điện chúc mừng í ới. Thế là đủ vui rồi chứ chả chờ đợi gì hơn. Mềnh với lão kia dắt nhau đi măm măm ở 1 nhà hàng nào đó nữa là xong. Còn các ngày như 20-10 hay 8-3 nó chả hề có tí ý nghĩa gì với mềnh, có chăng chỉ là dịp thể hiện sự quan tâm đến các đối tác là nữa mà thôi. Sống đơn giản chứ "phú quý sinh lễ nghĩa" làm gì cho mệt đầu. Tự mình làm mình vui là sướng nhất vì đàn ông họ không là mình và mình cũng ko nên ép họ phải theo mình. Đừng buồn vì những thứ vu vơ. Gì thì gì, sang năm Cự Giải cũng phải làm 1 bữa tiệc nho nhỏ chung cho các chị em Cua Bò Ngang nhé. Mềnh sẽ tài trợ bánh SN
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào ùh thì những ngày này cũng chả đòi hỏi gì nữa vì mình cũng chẳng còn cái tuổi xì ten nữa nhưng ít ra thì cũng để cho mình thấy nó cũng bt như các ngày khác, dưng mà toàn gây sự vì những việc đâu đâu ấy. Tớ giờ cũng xác định giờ có thì cũng bt, không có thì ...lại vui. Hiiiiiiiiiiiii, tìm vui nơi khác, ví dụ như ở trên này ấy.