Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 6 của TỆ BẠC HỘI nhé Thế sao khi tập thể dục em lại cứ phải để ý xem người khác nghĩ gì là sao, cả mụ tô mỳ nữa, sợ người khác nghĩ mình đi bộ cho dễ đẻ . Kệ đời chứ, việc mình mình làm, mình có làm gì xấu đâu mà phải quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì Hồi nhà chị ở bên phố cổ nhé, cái phòng 9m2 thì đến 4h30 chiều chị vẫn bật nhạc tập thể dục đến đúng 5h30 chị dừng, chồng con biết giờ đó là giờ của mẹ rồi nên cứ liều liệu ngồi riêng ra 1 góc, có hôm thì thằng ku nhà chị nó đợi mẹ lâu quá, nó xông vào nó tập cùng mẹ luôn . Chị thấy quan trọng là tập cho mình có 1 thói quen thôi mà, mà tập là phải ép mình tập liên tục, chỉ cần bỏ khoảng 3 ngày liền, đến ngày thứ 4 chắc chắn mình sẽ có tâm trạng ngại tập.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 6 của TỆ BẠC HỘI nhé Mẹ nso phải quyết tâm hơn, bỏ qua ý nghĩ mọi người nhìn mình đi, mình trước cũng cứ lý do lý trấu nhà chật hẹp rồi con nhỏ bận ko có thơig gian, nhưng dạo này bụng to quá lại thêm hay ốm yếu bệnh tật, nên quyết tâm tập, hôm nào tập con cũng ngồi đằng trước tập cùng, nhưng kệ cứ tiếp tục tập thành quen. Hôm nào đi đâu ko tập lại nhớ ngưa ngáy chân tay hehe.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 6 của TỆ BẠC HỘI nhé Bí ngồ: hố hố, dạo này trời lạnh nên lại thèm ngủ rùi. cứ 1-2h sáng mới ngủ mà thức dậy 4-5h tập thể dục thì có mà loạn. haiza Chomeo: Mua đĩa rùi đừng như chị nhá, ham hố mua bộ đĩa rùi cuối cùng tập được 2 ngày, lại biến đâu mất ý.hix. Hay mày qua chị hai chị em mình ra công viên thống nhất đạp xe đê.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 6 của TỆ BẠC HỘI nhé C có bị làm sao hok??? C hẹn với em ở công viên thống nhất thì may ra em còn đi, chứ qua nhà chị rùi đi ra công viên thống nhất cóa mà họa chăng em bị hâm mới đi thế ... Công viên thống nhất ở giữa nhà em với nhà chị mà
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 6 của TỆ BẠC HỘI nhé p/s : E chỉ mua cái đĩa chục nghìn 1 cái thôi, k tập bỏ đi đỡ phí kakakka Hoặc ra ipad search về tập cho đỡ tốn kém, tập trong phòng ngủ hẳn hoi ... Dạo này em dọn phòng hơi bị tử tế nhé
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 6 của TỆ BẠC HỘI nhé kakakakaka.......................................................
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 6 của TỆ BẠC HỘI nhé Haizzz,, hôm nay nhà em chưa có cái đơn hàng nào ... Sao mà e thèm trời lạnh thế hok bít
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 6 của TỆ BẠC HỘI nhé Kekeekeke ekekekeke Già mấy hôm nay đi đâu mà k thấy nhỉ ???????????????????????????
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 6 của TỆ BẠC HỘI nhé Ừm, nhưng mà chị chưa có xe đạp, chị chỉ thích tập xe đạp thui, chạy bộ thì chắc thành cây nấm nó nhảy, còn đi bộ thì chắng ăn thua đâu nhở.hii. Ôi mà sao ko thấy có tý quyết tâm nào thế này.huhu
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 6 của TỆ BẠC HỘI nhé Linh nhắc tới già chị mới nhớ là lại quên ko mang chảo cho già. Hôm qua già vừa alo xong.hhu
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 6 của TỆ BẠC HỘI nhé Ờ, sáng nay vào mạng chị cũng lẩm bẩm 1 mình là sao mấy ngày nay ko thấy già xuất hiện.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 6 của TỆ BẠC HỘI nhé Nhà mình cũng chưa có đơn hàng nào, dạo này bán hàng ế ẩm lắm.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 6 của TỆ BẠC HỘI nhé Tào Tháo đến đây. Đang bị trúng gió, cứng hết cả cổ. Già đang định đi bấm huyệt thì vừa lúc bác Hai nhoc gọi điện, bác ấy cho liệu trình tự chữa tại nhà nên giờ mới ngóc đầu lên để thở được.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 6 của TỆ BẠC HỘI nhé Hô hô hô, chúc mừng già, tuy già nhưng còn chưa nghễnh ngãng. Các gái trẻ ới 1 tiếng là già nghe thấy liền
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 6 của TỆ BẠC HỘI nhé Cái lúc nằm một chỗ mới thấy yêu cuộc sống làm sao. Tự dưng già nghĩ, những người phải nằm một chỗ mà muốn tự giải thoát cho bản thân và mọi người cũng chẳng dễ dàng gì, chân tay không cử động được luôn ấy .
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 6 của TỆ BẠC HỘI nhé Già thiêng dã man . Ai nói xấu gì chắc nói xong bị cứng mồm
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 6 của TỆ BẠC HỘI nhé lẩn thẩn gì, đời biết lúc nào trúng gió mà chuẩn bị được cơ chứ
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 6 của TỆ BẠC HỘI nhé Sợ nhỉ ! Mà lúc trúng gió ấy nhà lại ko có ai mới sợ chứ ! May là già bị nhẹ nên vẫn còn nhúc nhắc đc ... lại còn có thần hộ mệnh alo hd ngay lập tức nữa chứ ! kekeke
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 6 của TỆ BẠC HỘI nhé Đúng thế. Nên nhiều lúc em cũng nghĩ lẩn thẩn lắm ... nhưng ko dám nghĩ tiếp sau đấy nữa ... vì sợ !!! Ah, già nộp bài chưa ?