CLB các mẹ tuổi RẮN (phiên bản 2008)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2008.

  1. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    :rolleyes:
    :rolleyes:
    :rolleyes:
    :rolleyes:Mụ này làm tôi sướng lây, định làm ăn gì thế, hay hội Rắn làm 1 tập đoàn đê nhỉ ??/
     
    Đang tải...


  2. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Dạo này tôi bận quá chẳng vào hỏi thăm các bà rắn đươc. Suốt ngày khách khứa chia chân chia tay cứ gọi là mệt phờ phac...nhưng cũng vui và hồi hộp lắm vì ngày kia là lên máy bay rùi, không biết ở nhà có thay đổi gì không? gặp lại mọi người sẽ như thế nào ?.... tự nhiên mấy đêm rồi toàn không ngủ được, toàn bị ông xã mắng thôi...

    @ Mẹ Tí Còi : welcome bà nhé, mà hình như bà ở gần nhà tôi thì phải .

    Chúc các bà tuần mới vui vẻ nhé !
     
  3. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Có mấy đôi tất mà các bà phải vào tận Vincom cơ à? đắt chết. Sao ko mua của mẹ gì ở phố huế ấy? Tôi cũng vừa đi có việc về. Các bà bảo tầm tuổi mình, đợi đến lúc chúng nó cứng cáp mới đi làm thì già rồi, ai thuê nữa.
    Tôi cũng vẫn uống sữa đấy chứ, hôm thì 2 cốc, hôm 1 cốc, hôm quên:) cũng uống đc gần 30 hộp rồi:), cố gắng phấn đấu đến lúc đẻ uống được bằng lần trước ( chửa Hân uống gần 60 hộp sữa đấy, may có ông bà ngoại viện trợ. Bố mẹ tôi đc cái đều công nhân viên chức, tiền ko nhiều nhưng riêng khoản ăn uống thì xông xênh lắm) Lắm lúc cứ nghĩ, ko có ông bà ngoại chắc chết.
     
  4. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Thế thì đợi hôm nào ọp, đề nghị mẹ Bun phổ biến luôn kinh nghiệm nhỉ? món này thì ai mà chẳng thích:)
     
  5. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Tết nào hai vợ chồng tôi chẳng về bên ấy ăn tết với ông bà nội, chỉ có tết năm ngoái với năm nay là tôi ko về, tết năm trước thì Hân còn nhỏ, tết này thì lại sắp sinh. AX tôi bảo 1 năm ăn tết bên này, 1 năm ăn tết bên kia, nhưng tôi bảo hai đứa cả năm ở VN làm việc rồi, có mấy ngày tết lại ko về thì ông bà ở nhà buồn chết. Nên tôi quyết định là năm nào cũng về Tq ăn tết với ông bà nội, ông bà ngoại bên này còn có bà chị tôi với họ hàng gần nhà. Mà cũng về có chục ngày là lại đi ấy mà. Tết nào về tôi cũng mua sắm cho ông bà, năm thì cái bếp ga, năm thì cái máy giặt, năm thì cái tủ lạnh... ông bà nội quý lắm:). Nói cho các bà ghen, tôi toàn được bố mẹ chồng đun nước cho rửa mặt ngâm chân đấy, mà toàn ưu tiên con dâu rửa trước, ngâm trước nhé. Cơm ko phải nấu, bát ko phải rửa, chỉ việc ăn thôi.
     
  6. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Ừ, cũng biết vậy nhưng mà thỉnh thoảng vẫn cứ phải nghĩ. Than thì than vậy chứ tôi cũng thuộc tuýp người theo chủ nghĩa lạc quan. Cảm ơn các bà đã an ủi!
    bà Bình bà chụp ảnh tôi như ngáo ộp thế mà bà khen xinh à?:)
     
  7. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Bà Thủy này sướng nhỉ ! chẳng bù cho tôi ở nhà chẳng thấy có khoản nào:)
     
  8. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Bà đựoc nhờ bố mẹ đấy, như tôi đây cả thời con gái khổ sở vì lối suy nghĩ của bố mẹ "con gái là con người ta" lấy chồng là hêt.Tôi tự ái nên khi lấy chồng nhất định ko nhận của hồi môn của ôbà .Mãi bgiờ đi lấy chồng mới hết trách bố mẹ và cũng bgiờ bố mẹ tôi mới bỏ suy nghĩ đó đi,nhưng để đựoc như bà chắc tôi mãi mãi chả bgiờ đựoc :(
     
  9. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Nhà tôi ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ, từ nhà bà lên cũng hơi xa, nếu tiện đi chúc tết đâu thì rẽ qua tôi chơi. Địa chỉ nhà tôi đây: p208 cầu thang 1 A2 tập thể Nguyễn Công Trứ ( lối Ngô Thị Nhậm đi thẳng vào khoảng hơn 200m, nhà 4 tầng đầu tiên bên tay trái là nhà A2, cầu thang bên trong là cầu thang 1, các bà lên tầng 2, rẽ tay phải, nhà tôi là nhà thứ 3)
    Có bà nào tết rảnh hoặc đi chúc tết tiện đường thì qua nhà tôi chơi nhé !
    Tôi cũng suýt vào làm dâu SG đấy !:)
     
  10. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Tình hình là khó có thể ọp hội Rắn tất niên, chắc vụ này phải để đầu năm mới mất .Năm mới Ọp all các mụ cố gắng thu xếp nhé, ko đi là dông lắm đấy .
     
  11. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Chào mừng mẹ Tí Còi, tôi với bà thì ko phải giới thiệu rồi :) Giới thiệu với cả nhà, mình tình cờ quen mẹ Tí Còi vì mua bỉm Pet Pet của mẹ Tí Còi, hỏi ra mới biết cũng 77. Tiện thể quảng cáo hộ mẹ Tí Còi, bỉm nhà mẹ Tí Còi giá rẻ hơn hẳn bên ngoài, chỉ có 75k/gói thôi. Bà nào dùng bỉm Pet Pet thì ủng hộ mẹ Tí Còi nhé. Tôi với mẹ yêu cu Tít mỗi người khuân 2 thùng dùng dần đấy. Hân nhà tôi mùa đông ngày 6,7 cái bỉm, tháng phải hết 1 thùng:), chết tiền bỉm các bà ạ
     
  12. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Tôi đã bảo trông bà vất vả rồi còn gì. Tôi cũng biết tôi sướng hơn nhiều người nên cũng chỉ thỉnh thoảng mới dám than vãn tý:)
     
  13. Mẹ yêu cu Tít

    Mẹ yêu cu Tít Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/12/2007
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Cả nhà mình buôn bán đắt hàng thật đấy, mới có từ sáng đến giờ mà tôi ngồi đọc hoa hết cả mắt. Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ trẻ khoẻ yêu đời nhé!
    @ Mẹ Tí còi: Well come bà nhé. Bỉm của bà tôi cho Tít dùng rồi, bao giờ có nữa lại ới tôi nhé, tôi lại ủng hộ bà tiếp.
    @Mẹ Hân Hân: nhà bà ở gần nhà tôi đầy, Tết này tôi sẽ qua nhà bà chơi, tôi ở Vân Hồ bà ạ.
     
    Sửa lần cuối: 21/1/2008
  14. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    >> AX nhà mẹ Bin ngoan nhỉ :rolleyes:
    >> Mẹ Sếu: Tình hình chung mẹ nó a. Công việc AX nhà tôi bận lắm Hôm nào cũng khuya 11, 12h đêm mới về, 6h sáng đã đi làm rồi Tất cả trông cậy vào ông bà nội thôi. (Bà ngoại thì ở xa) Nói vậy chứ thỉnh thoảng lão cũng bế con gái 1 tý, cho con trai ăn cơm, rửa ráy thay quần áo cho con, hồi tớ có bầu thì giúp vợ rửa bát hoặc lão đứng bên cạnh gác bát lên chạn hộ tớ ( đếm số lần trên đầu ngón tay) .
    Thôi, mỗi nhà mỗi cảnh, AX nhà bà không giúp vợ nhưng cứ mang về nhiều xiền, hết giờ về nhà ngay không lang thang quán xá về nhà đọc báo xem tivi chờ cơm vợ nấu để ăn là OK rôi
    Nhưng nghĩ cho cùng thì bản chất vẫn là bản chất bà ạ, chứ bận rộn chỉ là cái cớ thôi Muốn dạy chồng thì phải "dạy từ thủa bơ vơ mới về" chứ bây giờ thì cũng chẳng mong cải thiện đươc gì :D.
     
  15. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Mẹ Hân Hân ơi, nghe mọi người quảng cáo bà tôi muốn được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan bà quá Tôi tưởng tượng bà thật đáng yêu nên mới cưa được anh TQ nhỉ :D
    Tôi đã từng giống bà đấy Hồi năm 2003 sinh thằng đầu ý khi có bầu được 1tháng thì sức khoẻ yếu phải bỏ làm để nằm dưỡng thai (mà là cơ quan nhà nước lại vào biên chế hẳn hoi nhé ). ở nhà chồng nuôi đến khi nó được 7 tháng mới vác hồ sơ đi xin việc mới đậy Thời gian đó tôi cũng xì trét kinh khủng vì chồng đi công tác xa từ lúc bắt đầu chửa đến khi con được 2 tuổi, ở cùng BMC, bà ngoại lại ở xạ Cảm giác buồn và cô đơn, tủi thân kinh khủng Lại thêm mặc cảm ăn bám chồng nữa chứ hic.hic..Nhưng trong suy nghĩ của tôi thì đấy mới chỉ là tạm thời, trước mắt, tất cả vì đứa con trong bụng nên tôi cũng không thèm suy nghĩ nữa, quyết tâm 1 mình nuôi con, chờ chồng và tu dưỡng chuyên môn để xin việc mới Bây giờ thì tôi ổn rồi
    Bà đừng suy nghĩ nhiều, tất cả sẽ qua chỉ cần mình có ý chí và nghị lực Trong thời gian nghỉ bà chịu khó rèn luyện kiến thức kẻo quên. Bà học ngoại ngữ nhi? Tôi cũng là dân NN như bà đấy, tôi học tiếng Nhât. Sinh song con cứng cáp khoảng được 5 tháng thì vác hồ sơ đi xin việc, 6 - 7 tháng đi làm là vừa
    Bây giờ tôi cũng nhúc nhích ra ngoài đi mua bán được rồi, hôm nào muốn đi shopping ở đâu thì rủ tôi, tôi đến đèo bà đi cho vui nhé
     
  16. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863

    Hi hi chúc mừng bà nhé, sao bà giống tôi thế. Hôm thứ 7 ra check TK tự nhiên thấy 1 đống tiền vui đáo để, chủ nhật liền tí tởn rủ chồng ra Pico vác 1 cái Tivi + 1 cái bếp từ về luôn.

    Chúc các mẹ 77 năm nay Tiền vào TK như nước sông Hồng, tiền ra nhỏ giọt như càphê phin nhé

    Cheers !!!
     
  17. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863

    Warmly well come Mẹ tý còi nhé
    Nhà tớ cũng đang dùng bỉm Petpet, loại này dùng thích lắm
    Mà mẹ Hân Hân nói là 75K 1 bịch là size bao nhiêu Tớ đang mua ở 1 đại lý khu Thanh Xuân là 97K 1 bịch cỡ S (46miếng). Nếu cỡ S mà 75K 1 bịch thì rẻ quá, cho tớ xin cái địa chỉ nhà ấy tớ đến lấy 1 ít dùng dần nhé
     
  18. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Tôi ko xinh, chỉ hơi duyên thôi:D, đc cái mồm kéo lại:), bà cứ nghe bà Bình tuyên truyền thì có mà đổ thóc giống ra mà ăn.
    Giá bỉm thì bà phải hỏi mẹ Tí Còi, tôi mua size M,còn size S thì tôi ko biết, chắc bà ấy để cùng 1 giá đấy, nhưng bà cứ hỏi lại cho chắc. Đợt vừa rồi bà ấy chỉ nhập size M và XL thôi.
    Tôi ở nhà vẫn dịch sách kiếm tiền đấy chứ, nhưng mà ko lấy đc tiền ngay. Tôi cũng đang tính tự kinh doanh thêm cái gì, chứ đi làm thuê thì vừa bị bó buộc về thời gian, lương cũng chẳng đc mấy, tiếng Trung nó ko như tiếng Nhật của bà.
    mẹ yêu cu Tít Bà ở Vân Hồ à, thế thì ngay gần nhà tôi, rảnh nhớ qua tôi chơi nhé
     
  19. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    ALL: Chúc cả nhà ngày mới tốt lành

    >>mẹ Tí còi: Welcome ấy nhé.

    >>Trà & Bình: Hai bà này hôm qua lên Vincom có mua được gì ko?

    >>SuSu_ThuThuy: AX nhà tớ bình thường "ngoan" thế, nhưng cuối tuần đá bóng là lại nhậu với hội bạn toàn về muộn thôi. Nói mãi mà vẫn thế, nhiều lúc tức lắm.
     
  20. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Hội trưởng ơi, cái này thì phải để đích thân Trà lên phát biểu cảm tưởng nhé, Trà hôm qua thích sp quá có khi lại không ngủ được í chứ Trà nhỉ :)

    Nói là đi mua tất giấy cho nó vui để các bà thấy là tôi với Trà không phải lên vincom để shopping như các bà tưởng đâu lượn lờ thôi.

    Cái cảnh chồng mải mê đá bóng rồi về muộn thì chắc nhà tôi với Ngọc giống nhau nhỉ :(
     

Chia sẻ trang này