Ðề: Có mẹ nào theo đạo thiên chúa không ạ Quả là rất khó đây. cảm ơn mẹ nó nhé, mình sẽ thật cố gắng. bình thường mình không theo tôn giáo nào cả. ngày yêu nhau cũng hay đi lễ vào cuối tuần. nên đỡ bỡ ngỡ hơn chút thôi, giờ cũng thế, vì ngày thường mình còn đi làm nên chỉ đi được ngày cuối tuần thôi. các ngày giỗ chạp khi nào mẹ chông gọi về thì về, vì vẫn đang đi làm trên HN nên cũng rất khó. chắc sau sẽ thu xếp công việc về quê.
Ðề: Có mẹ nào theo đạo thiên chúa không ạ Đúng đấy ạ. Đạo mình mình giữ chứ xuôi theo như vậy bên ấy người ta coi thường đấy chị ạ. Vì chồng mà bỏ Chúa em thấy như là ......??sao nó ......ko biết phải dùng từ gì nữa, nhưng nói chung là ..........????
Ðề: Có mẹ nào theo đạo thiên chúa không ạ Mình là đạo theo, không phải đạo dòng bạn ạ, trước đây, việc nhà Chúa thì mình rất ok! Nhưng sau khi lập gia đình, và có baby, chồng không có đạo, từ đó đến nay mình lơ là chuyện lễ lượt, xưng tội... Nhiều khi thấy có tội lắm...chỉ mong sao, sắp xếp được thời gian để được như trước. Chứ đi lễ mà không chú tâm nghe Cha giảng gì hết, cứ thấp thỏm, sợ con ở nhà khóc, quấy... Nên nhiều khi cũng nản. Xin Chúa hiểu và tha tội cho con. Amen!
Ðề: Có mẹ nào theo đạo thiên chúa không ạ Đúng bạn nhỉ, mình cũng vậy, nhưng mình nghĩ nếu đã là tôn giáo không thì việc gì lại không theo, vì mỗi người có một điểm đến để vươn tới có phải tốt hơn là không theo gì nhỉ, hii chồng mình theo mình, và đi nhà thớ rất nhiệt tình, kể cả việc giáo dục con cái, cũng luôn hướng bé đi theo bố mẹ, e sinh song 4th là cả nhà đã đi nhà thờ rồi
Ðề: Có mẹ nào theo đạo thiên chúa không ạ mình nghĩ là đạo gì thì đạo cũng quan trọng cái tâm của mình ý, trong lòng m luôn có chúa và đức mẹ là được, bố mẹ m cũng làm quản giáo rồi phó trùm của hội, nhưng bố mẹ mình nói: nếu lấy người bên lương thì bảo với người nhà ta là cố gắng làm đầy đủ thủ tục để được cha làm phép tha cho, hix, nhà họ ko có chuyện mình về làm dâu mà vẫn theo đạo thiên chúa đâu
Ðề: Có mẹ nào theo đạo thiên chúa không ạ có mình đây, mẹ nó ở giáo xứ nào thế????????????????????????
Ðề: Có mẹ nào theo đạo thiên chúa không ạ em cố gắng giữ lấy đức tin của riêng mình dù trong hoàn cảnh nào Chỉ có em bỏ Chúa chứ Chúa không bao giờ bỏ em Người luôn dang rộng vòng tay đón em trở về
Ðề: Có mẹ nào theo đạo thiên chúa không ạ Hôm nay mình mới gặp topic này. Mình cũng theo đạo Thiên Chúa nè. Xứ Quần Phương, địa phận Bùi Chu nhé!
Ðề: Có mẹ nào theo đạo thiên chúa không ạ Bùn cho 2 mẹ này quá nhỉ? Mình cũng lấy chồng bên lương nhưng mình đã thuyết phục được chồng theo mình đấy (không những thế xã còn bỏ cả ngành công an) để theo mình. Hôm con mình đầy tháng đi rửa tội ở nhà Thờ Thái Hà, bà nội còn bế cháu đi rửa tội cơ. Mình thấy rất HP. Các mẹ lấy chồng bên lương mà không theo đạo được thì cố gắng sống là người có đạo để nhà chồng biết về đạo hơn các mẹ ạ
Ðề: Có mẹ nào theo đạo thiên chúa không ạ Có mà, nhà mình bố mẹ chồng mình đồng ý lắm, ủng hộ hết mình, cháu cũng cho đi rửa tội đến ngày chủ nhật còn thúc, bảo nhanh nhanh còn đi lễ kìa, hii
Ðề: Có mẹ nào theo đạo thiên chúa không ạ Nhà nàng giống nhà mình, bố mẹ chồng minh cũng ủng hộ, hiii
Ðề: Có mẹ nào theo đạo thiên chúa không ạ mẹ này trước đi tu hử .. ngày 50k ... bằng mấy ma sơ đấy! Mình cũng theo Đạo đây ... mấy năm trước tham gia rất nhiều hoạt động ở Thái Hà ,,, từ ngày chồng con bỏ bê hết các hội đoàn .. .chỉ còn xã nhà mình là duy trì trong ca đoàn Gorrretti thôi ... Chúc các mẹ luôn sống tốt đời đẹp đạo nhé! À Mình ở Vũ Thư - Thái Bình ^^
Ðề: Có mẹ nào theo đạo thiên chúa không ạ Ngày 50kinh là bình thương mà mẹ nó, chỉ mất chưa đầy 30 phút là xong mà, nhà tớ hôm nào cũng quây quần đọc đấy chồng tớ không theo đạo, mà đọc nhiều quá, giờ cũng thuôc bay ngày mới đầu còn cầm sách, giờ đối với vợ đâu ra đấy rồi nhé
Ðề: Có mẹ nào theo đạo thiên chúa không ạ hihi, tớ ngày có 10 kinh mân côi thôi, thế mà vẫn lười mẹ nó chịu khó thật đấty hihi tớ ở xứ Vạn Hoạch - GP Hải Phòng
Ðề: Có mẹ nào theo đạo thiên chúa không ạ mình vào đây theo chân các mẹ. đọc và học hỏi những gì các mẹ chia sẻ
Ðề: Có mẹ nào theo đạo thiên chúa không ạ hihi, may quá em mò được vào đây ạ! Em cũng theo đạo đây. Nhà em từ hồi vào tháng mân côi thì ngày nào cũng quây quần cả nhà lúc 22h để đọc 50 kinh và đọc tin mừng( bị bỏ đọc mấy hôm vì chuyển nhà). hi. Sắp vào tháng cầu hồn rùi, cả nhà cùng cầu nguyện cho các linh hồn nhé! Em ở giáo xứ Nam Lỗ _ Giáo phận Thái Bình ạ!