đấy, lại ghen tị nữa rồi đấy! BN í là BN giống ba thôi mà đã xinh đến thế. BN mà giống tớ, còn xinh tới cỡ nào nữa hehe
eo ôi,đúng là ganh tị thật đó,may mà BN giống ba nên MK mới mon men ghé thăm BN,BN mà giống bà á,chạy mất dép thui:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,):axe::axe::axe::axe::axe: chồng chưa đón về hả??
Bảo Nhi ơi, Ý ghé thăm này. Chắc giờ này cả nhà đang say giấc mộng rùi nhỉ? Thôi Ý chúc cả nhà ngủ ngon nhé. (Hihi, có khi còn hai nhân chưa ngủ, đang chuẩn bị tập 2 đấy, chờ xem giống mẹ hay ba nhá.hihi)
Mẹ BN giỏi quá,bít nấu ăn rùi lại may áo cho BN nữa chứ ! Cho mẹ BN 10 điểm thưởng...=D>=D>=D>(u)(u)(u)(u):Cuoi:Cuoi:Cuoi
Nhà BaoNhi vui quá hà .. ...MẹBaonhi khéo tay quá , may cả áo tắm cho BaoNhi mặc nữa , nhìn BaoNhi mặc áo tắm thấy ghét quá chừng luôn .. À , hình avatar mới của baonhi nhìn xinh hơn avatar củ đó mebaonhi.
hehe, đang đợi BN nhớn nhớn xíu, khoảng 4-5 tuổi rồi mới làm tập 2, mẹ nó ơi! hehe, đúng là đang mong giảm béo đây. Nhưng tập 2 thì phải đợi BN nhớn xíu bà, để con tự chăm sóc cho mình được.... Cám ơn Ý và mẹ Ý nhé! Ừa, giờ đó là cả nhà BN khò khò hết rồi. Trước khi có BN, mình thường thức khuya lắm, có khi tới 1-2h sáng. Từ ngày có BN, cứ con ngủ giờ nào, là ba mẹ cũng khò khò theo giờ đó luôn. Y như gà công nghiệp vậy . Hehe, nói thật là 1 mình BN mình ngán lắm rồi. Nhưng xã cứ theo kè kè, thêm 1 cu nữa đi, lần này giống em cho công bằng he... Nghe xã dụ sao mà bùi tai thế, nên cũng mon men lên kế hoạch tập 2 trong vài năm tới
keke, nói thiệt mẹ Như Ý đừng chê nhé : may thì có biết may, nhưng đường kim mũi chỉ í ẹ lắm. Còn nấu ăn thì chỉ nấu được các món ăn hằng ngày thôi, lâu lâu chế ra món gì là y như bán bị ế vậy, hỏng ai ăn hết! Xấu hổ chết đi được
hehe, cám ơn bạn! Tại hôm đi mua áo tắm, kiếm hoài ko ra cỡ size cho BN, tớ đành cặm cụi may đại luôn! hehe, mà BN mặc thấy cũng... dễ thương chứ bộ keke
Ui, Bảo nhi ngủ trông đáng yêu quá, con gái trông như Gái lai Ấn độ ý nhẩy, bé tý đã có nét rồi, chả bù cho Bim nhà em chả có tý nét gì là con gái cả, đi đâu mẹ cháu cũng phải đính chính" Cháu là con gái"
Đúng rùi đấy, mẹ BN bảo muốn làm tập 2 xong rồi giảm beó một thể cho đỡ tốn công mà, chả bít thế nào luôn
Khi trổ mã con gái sẽ thay đổi gương mặt nhiều lắm mẹ Bim Bim ới ời! Tớ nghe các cụ bảo hồi nhỏ nhìn đẹp dễ thương thì lớn ngược lại đó! Như tớ đây này, hồi nhỏ ai cũng kêu... xấu hoắc. Đến khi trổ mã, ai cũng khen... đẹp ơi là đẹp khì khì
Này này, tớ muốn giảm béo thiệt, nhưng tập 2 thì chưa đâu nhé? Hay mẹ Tun làm trước đi . Nghe mẹ Misa đang lên kế hoạch tập mới khi Misa 1 tuổi nè, mà ngày mai là Misa 1 tuổi rồi còn gì
Úi, các mẹ khen mẹ Bảo Nhi nhiều quá là mẹ Bảo Nhi lạ bay giống chị Linh đấy nhé! Ah mà mẹ Bảo NHi bay đi, bay ra HN cho thời tiết ấm chút, lạnh quá! Hic!. Bay đi mẹ Bảo NHi ơi! Mang chút nắng Sài Gòn ra ngoài này nhé!