Chào một ngày mới với nhiều niềm vui mới Mùa này chán thật, các con bị lạnh nên ốm đau liên miên, hix. Kevin nhà tôi từ đầu tháng đến giờ đến trường được hẳn 2 buổi còn lại là ở nhà vì lạnh và ...ốm. Hôm qua đưa con đến trường tặng hoa và quà cho cô giáo. Con khóc bù lu bù loa tưởng là bắt đi học nữa.... Cứ đà này không biết bao giờ mới thoát cảnh OSIN full time này đây
Có phải cái hôm tôi khao cả hội ăn xôi k? Đợt đó bà thân với An và Phương nhờ, thế mà sau này lại cưa cẩm tôi mới hay
@Hằng Kevin và các bà có con đi học hay ốm: vừa rồi tớ thử cho Bảo Anh uống First Defence của Childlife, uống được bây giờ đang bắt đầu lọ thứ 3. Tính ra mỗi tháng khoảng 1.5 lọ, 1 lọ là 440k, hơi đắt tí. Đây ko phải là Multi Vitamin đâu nhé, mà là 1 loại chuyên để tăng sức đề kháng. Theo chỉ dẫn thì uống ngày 2-3 lần, nhưng tớ thì chỉ cho uống 1 lần buổi sáng lúc em í khỏe thôi. Khi nào ốm thì tăng lên 2 lần. Trộm vía tỉ lần em Bảo Anh, từ ngày đi học tới giờ mới ốm có 2 lần, ốm nhẹ thôi. Đây là một chuyện lạ với mẹ em, vì hồi trước đi học, em í ốm là sụt cân, là ăn ít, từ chối ăn đủ thứ, mệt người kinh khủng. Nhưng đợt học này thì ăn vẫn ok, ốm thì chỉ ốm vặt vãnh linh tinh, mà chỉ có 2 lần thôi. Trộm vía, trộm vía, mong là mẹ nói xong thì em đừng có lăn đùng ra ốm tiếp.
Hằng ơi thứ 2 qua cq tôi lấy áo cho Kevin nhé, 1 áo hở nách và 1 áo có nách nhưng mà ấm lắm. Trời lạnh quá chiều nay tôi nghỉ, hay sang tuần ọp phát để lấy áo nhể
À, thêm 1 điều nữa là mùa này bắt đầu rét, về đêm còn rét hơn. Đêm các con hay đạp chăn, bố mẹ không kịp đắp chăn là bọn nó bị lạnh, ốm liền. Bọn trẻ con nhà các bà mà chịu nằm túi ngủ là yên tâm nhất. Đứa nào mà không chịu chui vào túi ngủ ngay từ đầu thì chờ lúc chúng nó ngủ say thì mình cho chúng nó vào túi. Cái túi ngủ tớ nghĩ đến năm Bảo Anh 5-6 tuổi tớ cũng sẽ vẫn dùng. Cực kì hữu dụng. Bảo Anh nhà tớ đêm ngủ nằm trong túi ngủ ấm, nên ko sợ bị lạnh ngực, lạnh chân. Để yên tâm hơn, trước khi đi ngủ, tớ còn xoa tí balm (giống như dầu khuynh diệp ấy) tớ mua ở Mỹ để cho con ấm ngực, cổ và lưng. Thế là ba mẹ yên tâm ngủ, ko lo đêm phải thức dạy canh để đắp chăn cho con. Năm ngoái đúng là may mắn tớ mua được túi ngủ Bình Lola cầm từ Pháp về. Năm nay em í mặc chật túi đó rồi, nên mẹ mua cái mới dài hơn. Trộm vía, ngủ ngoan lắm, ngủ tít, sáng gọi dạy đi học mà cáu ko muốn dạy. Ấy mà đã cho đi ngủ từ 9 giờ tối rồi đấy.
HI cả nhà, hôm qua cty mất điện tôi xuống nhà Nhím Thỏ "chơi" cả ngày. Được uống cafe, ăn cơm trưa thịnh soạn, ăn socola đen , uống trà Tân Mộc ko có thuốc sâu ...lại còn đựoc mẹ Huơng tặng cho cả đôi tất đen khi về nữa...Thía mà không hề hay biết Sinh Nhật anh chủ nhà hị hị.
Chào cả nhà, chúc ngày mới tốt lành. Tớ tranh thủ vào chúc mừng mọi nhà cái nào, lâu lâu mới vào thăm được, hic, mệt quá đi thôi. @ Hương Nhím thỏ: chúc mừng sinh nhật ox Minh của Hương nhé, bà xem bồi bổ thế nào cho ông ấy béo lên, hehe. Gầy quá không theo kịp với mấy nhà hot được đâu. . Chúc Minh luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. @ An: chúc mừng sinh nhật em Susu nhé, em bé đáng yêu của HR, tương lai Hoa hậu đây. Chúc con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, ăn no, chóng lớn cho cả nhà yên lòng. @ Chúc mừng sinh nhật con gái Hà My của mẹ chuotcontime (Hà Anh), chúc bé luôn ngoan, mạnh khỏe. Tớ chưa được gặp mẹ HA, hẹn ngày ọp nhé.
chào cả nhà, hôm nay tự dưng tớ thấy phấn chấn. Sáng xịt tý nước hoa vào người và ra đường thấy vui vui ke ke ke
Chào cả nhà, điểm danh nào . Huuuuuuuuuuu . Có bà nào "đại lý túi" có thừa cái túi nhỏ (như cái ví) có dây dài đeo qua cổ được thì thanh lý cho tôi với . Tôi có nhu cầu để tiền, ĐT và chìa khóa thôi . Đi mua hàng thùng mãi chưa có Dạo này phải tiết kiệm mua đồ chơi cho Cò Vịt .
hôm nay mọi người đi làm ăn ở đâu hết thế nhỉ, chẳng thấy ai vào điểm danh cả HạnhCoVit: Túi như thế thiếu gì mà cũng không đắt bà vào chợ Hôm mà tìm, đầy và cứ mặc cả vô tư.
Tớ có 1 cái như thế (thực ra nhiều hơn 1 rất nhiều), nhưng có 1 cái thì gần như chưa dùng bao giờ, màu đen, của Kipling (hàng fake thôi). HÌnh dáng của nó thì đại loại là màu đen, có khóa kéo to màu bạc (hình như thế), rất nhiều ngăn, có thể tháo dây đeo vai ra thì phải (hình như thế). Kiểu túi đeo trước bụng, chuyên để giấy tờ, ví, Đt, sổ tay nho nhỏ. đại loại là như thế. Nếu thứ 2 tớ k quên thì tớ mang đến CQ cho Hạnh qua xem nhé, lấy được thì lấy, giá 50K
@ALL: Báo cáo cả nhà, sau 1 tuần chống chọi với mùa đông thì tớ đã bắt đầu ho Dù đã uống các loại "thảo dược" và súc họng, xịt, rửa mũi liên tục, nhưng giờ giọng đã khàn và vẫn đau họng kinh khủng. hic hic, chả biết em bé có vấn đề gì không nhỉ, giờ tớ đang uống Bạch Long thuỷ, hy vọng là không bị nặng hơn. @Minh Bon: Minh đỡ ho chưa, có phải đi khám gì không? Tớ hôm thứ 5 đi lấy kết quả 3 test rồi, nói chung là ổn (trộm vía).
Tớ điểm danh chiều ngày 20/11 nhé! Chúc mừng tất cả những ai đã, đang và sẽ đứng trên bục giảng. hihi. Cố lên các bà ới, sắp đến trang thứ 900 rồi.