đúng rồi đó vì thanh lên buổi sáng không hà, nhưng nếu tú chở đi được thì ờ tới chiều ok. hôm bửa nhờ cháu tương lai chở đi mà về bị cháu ruột không vui nên mình cũng không thích
không có ai chở đi cả nên đành chịu, còn đi xe buýt thì say xe lên cứ gật gà gật gù nên cũng không chơi nhảy gì được
Con xin chào cả nhà, con kính chúc các dì, các mẹ, các cô, các anh, các chị, các bạn, các em 1 buổi sáng nhiều niềm vui!!!
cảm ơn chị trước nh, nhóc em cũng tới gia đoạn học nói nhưng lười vô cùng, rất thích xem quảng cáo, do hồi đi cắt cái thắng lưởi nên hình như hơi đớt
bớt viêm chưa tina, chịu khó ngậm nước muối nhé, chứ đi cắt có cái lợi củng có cái hại đó, mình củng bị nhưng bị có 1 bên bs khuyên không nên cắt nên mình để tới giờ vẩn ok, có điều mình không uống nước đá được
chị tina đỡ chưa. chị làm ly trà gừng nóng uống đi,dễ chịu lắm chị. lần nào viêm họng,ho em đều uống.thêm mấy lát gừng tươi nữa. làm ngụm nào là sướng ngụm nấy. hí hí...