Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Nhím mọc 1 răng cửa, Sóc mọc 2 răng cửa hàm dưới rồi chị ạ! hihi.. 2 bạn ý thích nhai nên em cứ vê ruột bánh mì nhỏ nhỏ cho ăn. huhu../ nhìn cân 2 bạn Chíp Bi mà thèm chị ạ. 2 bạn nhà em mới có 6,4kg nè. (
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Em dùng cốc nấu cháo, hồi đầu em cũng chỉ cho ăn 1, 2 thìa thôi chị ạ. giờ các bạn ý tùy món mới ăn nh. hihi
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn ui thích thế đã có răng hàm rùi à hihi 2 bạn nhà chị chả có thấy răng lợi gì cả. cân nặng đấy 2 tháng chả xèm tăng tí nào hết e nè
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn cốc nấu cháo cho luôn vào nồi cơm diện hả em? mua bao nhiêu tiền đấy em ơi?
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn em xin phép đánh dấu để rút kinh no tập 2 chứ sợ máy xay lắm rùi.Tập 1 nhà em lười ăn chắc do dùng xay sinh tố
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Ngọc ơi, em chế biến bánh mì sữa như thế nào đấy, chỉ chị với, đang muốn đổi món cho Tôm. ah, chị mới mua đc bánh ăn dặm của gerber vị chuối, eo ui Tôm nhà chị thích ăn lắm, trộm vía miệng há như chim non ý mà bạn ý cực kỳ kén ăn, hiếm khi bạn ý tự giác mở miệng cho bón vào nhé. Show hình quả tóc mới đi em, chị cũng muốn đi làm tóc mà bận chưa có thời gian để đi
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Em cũng mua bánh này, Bi cũng thích lắm nhưng em sợ Bi hóc lắm nên ko dám cho ăn, lại đang định mua bánh que của Pigeon cho Bi ăn. Hikk
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn ui em ơi, làm gì hóc đc, cho vào miệng là tan ngay ý mà, Tôm nhà chị ăn thô chưa tốt lắm mà cứ 1 miếng 1 cái tem tẻm ý, ăn ngon lành, ko ọe tẹo nào.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Tại em cho vào miệng em mà em chả thấy tan, chỉ sợ con nuốt hóc mất
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Ngọc ơi nhận dc roài nhé, dấu x là cho ăn dc đấy à,
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Anh Gấu cũng thích ăn bánh của em, toàn đòi ăn của em thôi , chị thấy cho Tom ăn, vèo 1 cái đã thấy bạn ý nuốt rùi ý, nhanh lắm.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn hôm nay c mua aptamil của anh giá 490k/800gr thì phải. hic... k hiểu thế nào nữa
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn nhận được gì thế? mail cho bác với. hic....: hangpt@bsc.com.vn nhé
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn kệ bác, nhà chẳng có ai hướng dẫn nên phải ngâm cứu mà
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Cốc nấu cháo Pigeon, ở đây bán gần 400 thì phải chị ạ. Cốc đấy em được cho nên k mất xiền. Chị k dùng cốc mà dùng cái âu inox bé cũng được, cho tiết kiệm. Chị pha sữa nóng rùi cho bánh mì vào ngâm mềm, xong quay lò vi sóng hoặc đun lần nữa cho mềm ra là chén được. Bạn Tôm chưa ăn lổn nhổn thì chị rây thêm 1 lần nữa. hihi.. Các bạn này có vẻ thích ăn bánh nhỉ.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Cúc cho miếng bé thui, k sợ hóc đâu em ạ. các bạn ý thích nhai nhai nữa ý. x là k được ăn bà ơi. ở cuối bảng có hướng dẫn đấy. hihi
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Nhím nhà em ăn đủ hết các loại này rồi, bà ngoại cho ăn dặm kiểu VN. Cái gì cũng cho Nhím thử ăn hết. Trộm vía Nhím nhà em chưa làm sao.hi`
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn nhím sóc nhà mẹ Ngọc giỏi thế, ăn được cả bánh mì vo tròn rùi, Bi nhà chị vẫn ăn bột à.