@mirabelle: Chị ơi thế xã chị người pháp mà nói được cả tiếng Đức à giỏi thật đó, thế vợ chồng chị nói chuyện với nhau bằng tiếng nước nào ạ? Em cũng chả biết gì tiếng anh mới khổ chứ. Lão yêu nhà em cũng hay sang Đức lắm không biết có giỏi không hiiiiiiiiii, Nếu không nói được thì chị lại vất vả phiên dịch rồi. Em cảm ơn chị động viên em út nhiều lắm ạ. Lão cũng bảo em là hãy sống cho chính bản thân đi, và em cũgn nghĩ em sẽ sống cho chính bản thân em và con cái sau này. Vì em lấy chồng em ở với chồng chứ em có ở với gia đình đâu, khổ em chịu sướng em hưởng. Em sẽ nói vợi mẹ và gia đình như vậy. Nhưng em cũng phải đợi lão về để cùng em giải quyết chứ mình em thì không giải quyết được gì. Lúc đó em sẽ đánh nhanh thắng nhanh chị ạ
@HD94: Chị ơi chị ơi em sẽ vẫn chịu khó quét nhà mà, vì em quen rồi ăn vi tính ngủ cũng vi tính luôn. Mà chị ở Sài Gòn ah? Tết năm nay chị có về không? Em sẽ bảo lão cho em đi Sai Gòn và Đà Lạt chơi hiiiiiiiiiiiiiiii coi như đi tuần trăng mật luôn. Hôm qua lão bảo em là thích gì cứ ra lệnh lão sẽ phục tùng vì lão cho em làm thủ trưởng hiiiiiiiiiiiii
Xã chị người Pháp nhưng vì hồi nhỏ sống ở Đức với lại chỗ tụi chị cũng giáp ranh với Đức nữa, nên xã chị cũng bập bẹ tí tiếng Đức, còn tụi chị giao tiếp bằng tiếng Pháp. Anh yêu của em hứa sẽ đưa đi SG chơi hả, nếu dịp đó chị về mà vẫn ở SG chị sẽ đưa em đi gặp chị Tuyết cho thành viên nhà mình biết mặt nhau luôn thể
Hí hí... lá nương thất nghiệp đến nhà tớ thì có mà Há miệng mắc quai. Nhà tớ tham công tiếc việc, chạ chịu nhường ai đâu. :Cuoi :Cuoi
@Mỉal: chúc mừng sinh nhât của Miral nha: chúc em nhiều hạnh phúc, may mắn, ....sớm có baby nha. Khi nào đây hả? @Lanuong: chị xem hình rồi, trông em xinh đó chứ : Trúc xinh trúc mọc đầu đình Em xinh em đứng chỗ nào cũng xinh hihihihh. Khi nào kế bên có ai ai ai đó đứng chung thì nhớ khoe hình lên nhé em . Chuyện vc thì em bỏ ngoài tai dư luận xh đi, mình sống cho mình mà hơi đâu để ý cho mấy người đó . Với lại em có chồng cũng qua đây chứ có sống gần họ đâu mà lo. Còn bà con thì chị nói thiệt 1 câu nha : hễ thấy chồng già mà GIAU thì họ cũng cho qua phà à . Bản thân gd chị nẻ , bà con bên ngoại , nôi khi biết chàng rể lớn hơn chị 24t thì nói ra nói vô, khi qua đây thì email xin chị vai đồng . Chị chả thèm liên lạc . Nói túm lại mình lo cho mình là ok . Nếu chồng em ngay biên giới Đức- Tiệp , thì chắc lão giỏi tiếng Đức lắm đó . Chị ở tuốt dưới đây gần Pháp-Thụy Sĩ nên xa quá . @Dung: cuối tuần có đi đâu chơi kg D ? có nấu nướng gì kg? chỗ D có chợ châu á kg? @Hân: dạo này sao thấy em hiền thế hử ? buôn bắc có đắc kg em ? bà ngoại sang có hợp thời tiết kg? @Muối : Giờ Muối bên VN hay Úc vậy? mãi lo buôn bán làm giàu quá ít có vào nhà hen. @Mũi tẹt: hôm nào sô vài tấm hình lên cho bà con chiêm ngưỡng lại nhan sắc mặn mồi của em đi. Chị mê cái lún đồng tiền của em lắm.
hi hi chị ơi, em đâu có được tài giỏi như Chloé Hân đâu mà làm giàu hả chị. Muốn sang học hỏi Chloé Hân quá cơ. hic... Nhà em mỗi chồng kiếm tiền, còn vợ ngồi chơi, nên chẳng giàu được. Buồn thế cơ chứ... Chị đang online à? Bên chị em tưởng đang là nửa đêm, không ngủ được sao mà lên mạng sớm thế chị yêu?
gio nay moi co 12-10p khuya à em yêu , còn sớm mà em yêu , nữa đêm viết sao mà rồ-man-tịch ớn nhỉ ?? chồng mà thấy chắc phát ghen mất
@Chloe' Hân: Ui trời ơi em đang bảo thất nghiệp thì sang xin chị một chân phụ việc ai dè mới nói đã bị từ trối khéo thế này, Của này thì vợ chồng nhà chị Hân quyết tâm làm giầu và chỉ một mình giầu thôi còn để cho thiên hạ và bà con nghèo cứ nghèo mãi rồi
@Debui: Hiiiiiiiiiii Chị gái ơi em ăn ảnh đó chứ xấu lắm . Em cảm ơn chị gái đã đông viên và phân tích cho em ạ. Lâu lắm rồi mẹ em ko gọi điện thoại về cho em em sợ mẹ ghét em từ hôm em nói em lấy anh ý. Thế là tối qua em nằm mãi không ngủ được em gọi điện thoại cho mẹ, hai mẹ con nói chuyện một lúc mẹ bảo em mẹ nhận được ảnh hôm trước em gửi ( cũng chính là cái tấm ảnh em gửi cho các chị xem ) và cùng mấy tấm khác. Em trêu mẹ là con có xinh không hiiiiiiiiii mẹ bảo xinh nhưng con đừng có vơ bèo vạt tép là mẹ mừng ( ý nói đến chuyện em lấy anh yêu ). Em bảo mẹ chuyện của con con thấy hạnh phúc là được, con lấy chồng con không ở với mẹ cũng không ở với gia đình và dư luận nên mẹ đừng suy nghĩ nhiều, gần tết này con đăng ký kết hơn và làm đám cưới. Mẹ em bảo nhưng người ta hơn tuổi mẹ, nhìn con với người ta như bố với con con không thấy xấu hổ à? chứ mẹ thấy xấu hổ lắm, em bảo không con thấy hạnh phúc là được. Rồi mẹ bảo em là mẹ thấy buồn về con rồi mẹ cúp máy :arrow::arrow::arrow::arrow: Có lẽ em đã làm mẹ em rất đau khổ, nhưng em cũng hy vọng thời gian sẽ làm mẹ em nguôi ngoai và hiểu em. CHị ơi ngày trước chị lấy anh xã bố mẹ chị có phản đối không ạ? À hôm qua anh yêu em gọi điện thoại về làm cho em một trận hú hồn, lão biết em ở nhà một mình buồn nên ngày nào cũng gọi đt vể. Tối qua em vừa đi làm về thì lão gọi về vừa cầm máy lão bảo em là anh có việc quan trọng muốn nhờ em và muốn em giúp anh thực hiện ngay đây, làm em cứ tưởng có việc gì cấp bách. Các chị có biết chuyện gì không ạ Vốn dĩ em lười ăn uống nên lão gọi đt về nhờ em 3 việc, lão bảo việc thứ nhất anh nhờ em là phải ăn uống điều độ và đúng giờ ( ặc ặc ặc làm em phí ra cười cứ tưởng việc gì quan trọng), việc thứ 2 là làm ít thôi ( lão đâu có biết em đến công ty nhàn như đi chơi chứ có đâu vất vả như lão hiiiiiiii ), việc thứ 3 là thuyết phục gia đình để tết về cưới hiiiiiiiiiiiii. Em bảo lão là việc thuyết phục gia đình thì đợi lão về cả 2 cùng ngồi gọi đt cho mẹ và bác để nọi chuyện lúc đó ăn chửi thì cả 2 cùng nghe, rồi đánh nhanh thắng nhanh chứ bây giờ 2 cụ chủ trốt ko ở Việt Nam em có thông báo anh ko ở nhà thì em nghe chửi rồi chả được việc gì, đến lúc anh về lại nghe chửi tiếp à gì mà dại thế. Ở đây có lẽ chỉ có mỗi chị debui là có hoàn cảnh chồng già lụ khụ như chồng em nên có lẽ em phải hỏi chị ấy về việc ngày trước chị ấy làm đám cưới thế nào để em học tập. Em nghĩ có lẽ làm quả thông báo cái cưới luôn rồi rút quân luôn khỏi căn cứ hiiiiiiiiiiiiiiiiii
@mirabelle: Chị ơi chị về ăn tết lâu không ạ? không biết lúc đó chị Tuyết đã theo chồng sang pháp chưa nhỉ? Lão không hứa với em là cho em đi sài gòn nhưng lão bảo em là thủ trưởng của lão nên em thích gì cứ ra lệnh cho lão để lão thực hiện ( lão bảo em vậy ) Nên lần này lão về em bảo lão cho em đi Đà Lạt. Còn lúc đó trong các chị em mình có ai ở bên đó về mà sống ở Sài Gòn khồn ra Hà Nội được thì em vô qua đó chơi và ọp ẹp luôn. hiiiiiiiiiiiii Loa loa cả nhà ơi tết năm nay cả nhà có ai về Vịt Ngan ăn tết không ạ?????hay là chỉ có mỗi chị Mirabelle????
Có chị nữa nè cưng, Chị mua vé từ lâu lắm rồi, 27 tháng 1 bay. Nhưng tới khoảng 10 tháng 2 mới về tới Việt Nam. Còn đi chơi... he he he... Tết về gặp em và anh yêu của em luôn thể hen....
ui cha!mỗi lần vào lại thấy ảnh chị muối đổi một kiểu cứ tưởng mình lạc nhà. Mấy hôm mạng cơ quan hỏng không vào được giờ vào thấy các bác các em 888 ác quá híc.
@mira: Em về ăn tết hả ? về thì về NAn hay HN? nếu về qua HN thì chị phải đặt trước cho bé cái áo len em đan móc mới được, thử tay nghề gì nó.....
@muối: bà cũng về VN hả, quê bà ở đâu vậy? Ở Úc có lạnh ko,ax tớ đang định đăng ký đi học ở uc nhưng đang phân vân vì muốn đưa 2 mẹ con đi theo. Định hỏi vài thông tin, nếu mà bà về HN thì tiện quá.
@ all: Chào cả nhà nhé, chỉ đọc có mấy trang mà chóng cả mặt, bé lại bị ốm nên lướt qua ròi phải về ạ.
@Muối: hehehe Em nhớ có nhớ ra là chị sắp về nhưng viết xong gửi rồi mới phát hiện ra viết bị thiếu. Lần này chị và chị Mirabelle về nhớ gặp em để ọp ẹp nhé, lão nhà em gần tết cũng về bọn em cưới luôn, nếu em tổ chức đám cưới thì 2 chị và 2 anh xã đến dự đám cưới em nhé.
@Mesutucon: Uh, tôi về, nhà tôi ở Hải Dương, có gì tôi lên HÀ Nội chơi, dễ ẹc à. Có gì théc méc thì bà cứ hỏi. Biết gì tôi nói đấy... he he he... @ban_lanuong: em ơi, nếu được mời và trong thời gian chị còn ở VN thì chắc chắn chị sẽ đi... Ông nàh chị chưa được đi đám cưới VIệt Nam bao giờ... hi hi hi... Mấy đứa bạn chị cưới, toàn trong lúc chị không về được...
@Muối: Chị gái ơi nhưng nếu em có tổ chức đám cưới thì có lẽ sẽ làm đơn giản chứ không cầu kỳ như những đám cưới bình thường vì chị biết hoàn cảnh của em rồi đó, muốn cưới cũng đang khó lắm đây. Còn em tổ chức đám cưới em phải mời các chị rồi chứ. Vui nhất là được mời các chị đó ạ........
Có đám cưới là vui rồi em, quan trọng là tình yêu của 2 người thôi. Nhiều người ráng có đám cưới thật to, rồi đến lúc sốgn lại lục đục vì kinh tế. Chị còn chưa có đám cưới đây nè.. he he he... Mà vẫn sốgn hạnh phúc đây... Quan trọng là thế thôi em ạ. Chị thích sự đơn giản. Khi nào chị cưới cũng chỉ tổ chức nhỏ thôi, ở ngoài vườn và mời một số người thân, bạn bè thôi... Chắc sang năm... hi hi hi... Mà chưa biết năm nào... @mesutu: Tôi quên chưa nói với bà bên này đang nóng lắm. Hôm nọ còn lên tới 37 độ. Bữa nay còn có 30 thôi. Sắp vào hè rồi...