Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Sau cơn bão, trời lại nắng các bà nhể. Chúc cả nhà mình từ rằm tháng này đến rằm tháng sau nhiều may mắn nhé. Bà Nga mẹ tròn con vuông nha. Nhà tôi đang có chương trình quà tặng khủng, bà nào có nhu cầu tôi tư vấn nhiệt tình nha.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Bà ơi không có địa chỉ cửa hàng à...vì tôi hay lang thang ở HĐ lắm có gì tôi vào ủng hộ bà luôn cho tiện....
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân chúc các bà 1 tuần mới vui vẻ, làm việc hiệu quả các bà đá đít topic giúp tôi cái nhé, thanks all http://www.lamchame.com/forum/showt...bé-3-lọ-cho-mẹ-hàng-xách-tay-ở-MỸ-mới-về-thêm
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Tôi sắp sinh nhóc nam bà ah. bụng to nên không dám đi đâu nhiều, mới có thời gian buôn dưa.chứ còn lượn được là tôi không chịu ngồi một chỗ đâu. Cảm ơn bà, tôi cũng chúc các bà khỉ buôn may bán đắt! Khi nào nằm ổ tôi sẽ thông báo liền!
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Trời mát mẻ quá, thời tiết này chỉ các mẹ bầu là thích thui.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Em chào các chị Khỉ ạ. Các chị còn nhớ em không? Báo cáo là tớ sinh em bé hôm 14 dương lịch các bà ạ. Sinh non, cu con nhất định đòi chui ra ngày cuối tháng 8 âm nên những ngày đầu nằm lồng kính hơi vất vả cho mẹ vì ở lại viện tận 8 ngày liền. Nhưng trộm vía giờ thì ổn rồi. Tôi sắp tụ tập ọp ẹp được với các bà rồi, có vụ gì nhớ ới tôi nhé. hiho.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Ôi bà đã sinh rồi à? Chúc mừng bà nhé, như vậy là ổn rồi. Nhiều bà khỉ đã cán đích thành công năm nay rồi hôm nào nhà mình làm bữa ọp hoành tráng gặp các em Rồng đi nhỉ
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Thanh lý xong quán chưa bà?...........................................
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Dạo nè bà thế nào...??? Nam tiến đên đâu rùi................????
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân bà vẫn ở HN à, bao giờ thì bà đi vào Nam đó off 1 cái trước khi đi đấy nhé
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Uh. Tôi sinh sớm bà ạ, 2 thằng đều đẻ non. hic hic. Tôi cuồng chân lắm rồi, nhất định hnao làm bữa đi. Sao thấy bà Nga bảo bà thanh lý quán à? mới khai trương mà đúng k? uh, du kích thôi bà ạ, hnay mẹ tôi đi vắng 1 ngày nên vào được mấy lần.. Bà mà ở nhà á, cứ thấy tôi cầm cái đt là thở ngăn than dài kêu ca mệt mỏi lắm.hihi. Tình hình bụng dạ thế nào rồi bà?
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Cám ơn bà, phục bà thật đấy. 3 phát mà vẫn phơn phởn, tôi sợ đẻ lắm rồi. Sang năm cũng đẹp bà có định làm tập tiếp k?
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Tôi để lại cửa hàng cho đưá em làm rồi các bà ạ. Kế hoạch của tôi là sang năm mới chuyển hết cả nhà vào đấy nhưng giờ thì cứ đi đi lại lại vì tôi đang tiến hành thuê nhà và tìm thuê cửa hàng trong kia rồi. Thời gian này tôi đang thừa thời gian muốn đi làm cái gì ko cuồng chân cuồng cẳng lắm mà tiền ko kiếm ra lại cứ tiêu vèo vèo nên sốt hết cả ruột đây. Bà nào có việc gì tạm thời độ từ giờ đến Tết giới thiệu cho tôi làm với. Cái số tôi nó khổ nên ko ở nhà được.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Chúc mừng bà đã sinh nở mẹ tròn con vuông, chúc em bé ngoan, hay ăn chóng lớn nhé