Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ À đấy, chị nợ em một lời cảm ơn, hi hi. Em làm cảm hứng cho chị sáng tác đấy. Chị cũng dự tính sẽ làm một ít túi thơm để đựng tinh dầu thơm nhà chị, trông hợp lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Oài, phí quá, phí quá, chị lại chờ em khi nào đi về nhắn nhe như hôm qua, ôi chán chuyện chị em mình ghê. Cả ngày hôm nay c rảnh rỗi vô cùng ý. Nếu chiều mai em rảnh thì sms chị một cái nhé, he he, thanks em
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nghe rất chi là khách khí .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình chiều nay vắng vẻ quá nhỉ? Em vừa họp xong, giờ về nhà đây. Giai cả hnay ốm ,nghỉ học ở nhà.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ khổ, hết giai bé rồi đến giai nhớn, mẹ thì teo tóp. Cố lên
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cố lên, cố lên Mẹ hữu Duy, tối nay xem phim HQ đừng suót mướt nhá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tối nay tập cuối chị ạ, nhưng e k xem được, vì chả hiểu sao mạng nhà k xem trực tiếp được. Sáng mai ăn cắp giờ cơ quanđể xem. Hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc cả nhà ngủ ngon nhé, em hnay đang may dở cái ga trải giường, mờ hết cả mắt.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị thì cắt và vắt sổ xong cái quần đồng phục cho con thì cày phim hàn xẻng,bằng chính tiếng hàn luôn. Hnay tập cuối mừ. Khóc sướt mướt ướt cả gối. Hụ hụ. Mai lại cày xem lại mấy tập trước. Căn bản hnay xem tập cuối bên đài Hàn để xem kết thúc ntn. Hâm hám quá thể!!! Lại buồn rầu mất mấy hôm vì k được ngắm giai đẹp nữa rồi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị thì cắt và vắt sổ xong cái quần đồng phục cho con thì cày phim hàn xẻng,bằng chính tiếng hàn luôn. Hnay tập cuối mừ. Khóc sướt mướt ướt cả gối. Hụ hụ. Mai lại cày xem lại mấy tập trước. Căn bản hnay xem tập cuối bên đài Hàn để xem kết thúc ntn. Hâm hám quá thể!!! Lại buồn rầu mất mấy hôm vì k được ngắm giai đẹp nữa rồi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ E lười quá, ko kiên trì đc như các mẹ, hic, mua vải rồi mà cắt dở xong hơn tháng chưa động tay vào, huhu, làm sao chữa bệnh lười đây
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em vào hóng xem xu thế may vá mùa đông năm của nhà m ???? Em giờ lạc hậu quá rồi...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lâu mới thấy Ỉn con vào nhà may vá, các chị vẫn nhơớem lắm đấy. Thứ 7 này học may áo khoác bu dông, em có đi học không? Hữu Duy, khai mau, em đang xem phim gì mà nẫu người thế, phim bằng tiếng Hàn luôn à, giỏi thế?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cám ơn chị, e thì lúc nào cũng nhớ các chị . Hihi. Vừa rồi 2 đứa nhà em thi nhau bị VTG nên em cũng lần lượt em cho 2 đứa đi nạo A , giờ 2 đứa cũng khỏe rồi . Tối qua em lôi máy Khâu ra sửa lại 2 cái ga giường mà thấy ngượng tay, lóng ngóng quá , chắc tại 3 tháng nay k sờ vào máy khâu rồi. Sắp tới HC NOEL nhà bác có tham không????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm trc qua mẹ plpti em mới biết mẹ Tiểu Thìn và mẹ Đậu Xanh cùng nghề với em . Các chị thì bỏ nghề hết rồi , còn em chắc vẫn theo nghề , vì vẫn còn thấy yêu và nhớ nó lắm...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi lâu lắm mới thấy Ỉn con. Nhà em bây giờ thuê nhà ở riêng rồi à?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đi học với các C đi Ỉn ơi! Hôm nay thời tiết đẹp thế nhỉ! phải may thật nhiều để còn đc đi Ngân hàng, bắt đầu nhớ rồi đấy. Có người khoe khoang sản phẩm mà chẳng có hình, mình vẫn thấy là rất rất đẹp.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ngân hàng ở Bạch Mai hả chị??????????? Bây h chắc nhiều hàng đông lắm rồi.....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em xem tín nghĩa, hay lắm chị ạ, xem tiếng Hàn nhưng là chỉ xem hình thôi, tiếng chả hiểu gì đâu chị ơi..
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chiều em qua lấy vải mộc nhé bác!!!!!!!!!