hum nay có vẻ khá hơn chút...hy vọng đến chủ nhật có thể đờn ca nhảy múa tưng bừng roài...llalalalalal....Thanks
đúng roài... cắt xong ko còn thành bảo vệ họng và phổi...ko tốt lắm....Hum nay tina thấy cũng okie roài, cám ơn Thanh nha
oh...tự nhiên nó sốt lại muh ho quá nói ko ra tiếng được luôn...thế nên thôi ở nhà luôn chị ợ.... nói đồ mềm...em thèm ăn bánh mì quá trời.,..muh chưa được ăn... khi bệnh thèm những thứ trớ trêu ko àh..thèm ăn cơm với khô cá chiên, thèm ăn ốc , thèm ăn bánh mì thịt, thèm ăn pizza...nói chung thèm những thứ ác lắm cơ...hic hic hic
ýe...cám ơn chị... giờ này chắc chị đang vui vẻ lắm...nhờ đi du lịch thế chị cai ghiền 8888 được mấy ngày chị nhở...akakkakak tóc chị cắt ngắn củn gội xong quay qua quay lại khô roài cần chi muh ngồi hong tóc...àh muh nói ra mới nhớ có nhiều mẹ chưa gặp chị thời gian này nên chưa biết chị cắt tóc nhỉ...akakkakak
hình bapluoc dễ cưng quá.... nhìn cứ như con đang ở hàn quốc i'.... phong cảnh, khuôn mặt, nụ cười ....thấy ghét quá
hà nội là thế cứ qua 1 đợt rét vài ngày thì trời lại ấm lại... rồi lại thêm đợt rét vài ngày roài lại ấm trở lại.... thế nên đi hanoi mùa này thì cứ phải mang theo áo ấm cho chắc ăn đó muh
đúng roài Cafe nó có thể khử mùi đấy... khi đi mua dầu thơm cũng thế mình thử nhiều mùi quá ko biết chọn mùi nào nữa vì loạn xạ cả lên chỉ cần ngửi ít cafe là lại bình thường có thể tiếp tục ngửi lại mùi mới
Cả nhà ơpi, ngủ dậy mừ vẫn còn buồn ngủ hic hic. @ Chị Thanh: ăn chưi đi chị, đi xe ôm xuống luôn chị. Chị đi off là em cũng đi luôn để cho bít mặt nhau, hí hí.
máy em sửa chưa, cho chị số nếu đi được chị gọi cho em hihihi, mà hình của chị tina chụp trong phai của tina đó