Đúng là ít nấu ăn, lê la quán xá nhiều nên biết nhiều chỗ măm măm Giới thiệu nhá Lẩu cháo Long-Ly-Quy-Phượng - Món “sang” nhưng giá rất "vỉa hè” Nhìn thấy tên món thiết nghĩ chỉ các đại gia mới được đánh chén thui nha... nhưng bi giờ mình thoải mái mà thưởng thức những món ăn hạng sang mà giá thì rất được nhé! Quán Lẩu cháo này nằm tại 101 phố Lương Đình Của gần chợ Xanh - Kim Liên ý. Có rất nhiều món cũng như về giá để lựa chọn nhé. Mình chỉ sơ lược vài món đã qua "măm măm" kiểm duyệt phần còn lại mọi người cùng tìm hiểu nha. Đây là Lẩu cháo chim nà, chim câu 100% nhé. Rất ngon và bổ cho sức khỏe nữa. Giá là 195 nghìn cho 5người ăn là thoải mái. Sau đó là Lẩu cháo ba ba (kèm 1 đĩa ba ba rang muối) mà giá chỉ có 320 nghìn thôi nhé! Giá cả phải chăng mà vẫn tuyệt cú mèo nha! Tiếp nữa là Lẩu ếch măng cay nếu bạn nào không thích ăn lẩu cháo có thể ăn món này rất ngon và rẻ. Lẩu có vị chua chua "kay kay" mùa đông mà măm thì còn gì bằng giá chỉ 198k thôi nhé. (bọn mình măm măm gọi thêm măng đến ba lần… ăn tham thế không bít) Cuối cùng là món hot nhất quán mà không ở đâu có nha Lẩu cháo Long-Ly-Quy-Phượng. Nồi lẩu này to lắm, phải hơn 10 người ăn mới hết cơ. (Hôm bọn tớ măm măm cả đồ uống 11 người hết 780 000)
Ngồi trên gác, cùng anh em bạn bè xì xụp nồi lẩu cháo Long-Ly-Quy-Phượng thì tuyệt! Hoặc ngồi ở vỉa hè vừa thoáng, vừa thoái mái. Ngoài những món kể trên quán còn có món khác như: lẩu cháo gà, ếch...vv. Mà các bạn đừng quên gọi các món "phụ gia" ăn kèm nhé như trứng vịt, trứng gà, quẩy ná. Quẩy này dài dài, mềm vừa ăn vừa để cạnh nồi niêu lẩu đến khi giòn giòn, không thì nhúng vào cháo ăn mềm còn gì bằng. Ngoài những món ăn ngon, lẩu cháo còn có khâu phục vụ rất nhiệt tình cộng với địa điểm ngồi rất thoải mái. Này nhé, trên gác thì hợp cho những bữa tiệc sinh nhật, họp lớp với số lượng lớn. Dưới nhà, vỉa hè thì thoáng và thoải mái, phục vụ nhanh và nhiệt tình phải biết. Điểm cộng: Giá rất hợp với túi tiền nhà mình. Đồ ăn thì rất ngon và lạ miệng, phục vụ thì chu đáo dù lượng khách đông. Quán mở cả ngày nên thoải mái trong việc giờ giấc. Điểm trừ Có đôi khi nhân viên hay đem nhầm món và các món ăn kèm hay hết sớm như quẩy và trứng gà, trứng vịt lộn. Nên lời khuyên là các bạn đi đông thì đặt bàn trước. Việc nhầm lẫn này cũng bùn cười, bọn mình gọi khoai chiên, bị đem nhầm đĩa quẩy tướng, nên mới bít quấy ở đây ngon như thế - hé
Thông tin thêm về quán: Tên quán: Lẩu cháo Long-Ly-Quy-Phượng Địa chỉ: 101c5 Lương Đình Của – Hà Nội Món ngon nên thử: lẩu cháo chim, lẩu ếch măng cay.... Giờ bán hàng: 10h sáng – 11h đêm. Có hôm ngồi đến tận gần 12h, nhân viên dọn dẹp hết cả quân đoàn nhà mình mới nhổ rễ, hehe
E cũng nghe nhiều người nói quán lẩu này, giá cả phải chăng, ăn ngon (nhưng mà e chưa có lúc nào đi thử để mà bình phẩm, đấy là e nghe kể thế). Hôm nào phải tạt vào chén thử mới được. Thks bác chủ topic đã thử nghiệm và giới thiệu cho bà con ạ.
Thích cháo mới nên măm lấu cháo Còn không lẩu ếch hơi đỉnh đấy, măng gọi thêm, rùi lại gọi thêm Hehe:drinkers:
Em phải đưa ngay địa chỉ này vào bộ nhớ và đi măm măm vào cuối tuần này, có lần sang Malay ăn lẩu cháo ngon quá, về Hn ăn ở nhà hàng phố cổ mà chẳng ngon tý nào, ox cứ "kêu", lần này chắc chắn phải đi thôi.
Em khoái ăn lẩu ếch lắm, năm ngoái em ăn ở Trúc Bạch ngon nhưng hơi đắt, sinh nhật này chồng bảo đi ăn lẩu ếch em sẽ quán chị wildmoom giới thiệu. Mà các chị có ăn da ếch không, chồng em không cho em ăn toàn bảo em bỏ đi thôi.
Ngày nào cũng ngồi trà đá đối diện quán này mà chưa thử bao giờ. ^^ Nói chung là mới mở nên khách cũng bình thường thôi, chưa đông đâu, chả cần đặt bàn trước làm gì. Nghe chị chủ thớt tả cứ tưởng như là chị chủ cửa hàng đang quảng cáo ý, nghe đã phát thèm rùi.
Mẹ WM ơi, gọi về có được k mẹ nó nhỉ?, CN nhà em có việc nhưng làm ở nhà cho ấm vì có mấy cháu bé, em định gọi về.