ừa..tội nhóc quá.... thôi ráng đưa bé đi chơi đi chị...vì ở đây có hồ bơi mini, cầu tuột, nhà banh...đủ thứ để chơi...mang theo đồ cho bé để thay chị nhá Jumi liên hệ lucifer hoặc mẹ nào ở quanh khu vực nhà jumi nhá..trong ds có địa chỉ muh
@ các mẹ : con ai cũng xinh,cũng cưng hết trơn á. Con nít nó vô tư mà nói những điều k ngờ nổi .hí hí...em cũng nghiệm được từ cháu em lun,nó 3 tuổi mà nói câu nào hết hồn câu nấy. Có khi hội mình phải thêm list những câu nói...cười ra nước mắt của các con thôi. he he he
em đi tàu lửa huh...?? mới giờ này muh hết vé roài sao ? em có ngày về chính xác chưa...chị nhờ thử người quen liên hệ mua vé giúp em chị ko bỏ xót muh chưa cập nhật đến trang đó em ợ..ehehhehe....chị đang chạy ngược dòng muh ...giờ mới đến trang 2215
@không biết : con chị ngã sao đấy ạ? bé được mấy tháng rồi chị? thương ghê. cháu em có đợt ngã cầu thang,đầu sưng to 1 cục như đầu con cá la hán í. tội nghiệp lắm! cả nhà mặt tái k còn giọt máu,chỉ sợ có chuyện gì thì chết.
hí hí...ngụp lặn trong chiến trường 8888 của các chị em. em đi máy bay,nhưng cũng hết vé mấy ngày em định đi rồi,còn vé Vip thui. Để em ra phòng vé quen,nhờ ngta canh vé giùm em. Thanks chị,giờ đi làm rồi mà ngồi tàu nữa thì mệt lắm chị. Với lại từ hồi có H1N1,em thui,k đi tàu. Nằm cả ngày trên đó thì sợ lắm. Mà em lên tàu có ngủ được đâu,toàn mở mắt dòm ngta ngủ thôi,nên ngồi mbay cho lẹ.
chị chưa chuẩn bị đi ăn cơm àh cám ơn Jumi nhiều nha...có gì tina liên hệ số này con chị ấy đi nhà trẻ bị bạn xô hay chơi thế nào ấy té đầu kâu mấy mũi ..tội lắm...
Chị có sdt nay rùi mờ hihi số của AX nhưng h em cầm thui, vì AX bận quá mừ hum trc đăng báo bán đất lại đăng số này nên em h cầm số này cho dễ liên lạc.