Mẹ su su ơi , tớ hôm nay họp cuối năm tổng kết rồi . Lúc nào đi "hàng thùng" đi. Tớ đi được trong 8 giờ vàng nhé - tranh thủ tí .
Mẹ Hân Hân ơi . Bỉm M đến 11kg à ? Rẻ nhỉ . Cho tớ xin ĐT và địa chỉ mua nhé . Vịt dùng tốn quá . Cò may quá thôi rồi . Đái tồ Đái tồ ->đái , Ị đùn , ị đùn -> ỉa (xi chứ không đùn đâu nhé). Nhẹ nhàng lắm .
size M từ 5 -11kg, tôi mua của mẹ Tí Còi, mẹ Tí Còi mới nhập hội rắn đấy, bà liên hệ thẳng với mẹ Tí Còi xem , mà đợt vừa hồi hình như hết hàng rồi. Hân nhà tôi vẫn chưa biết gọi, thường thì bao giờ chúng nó biết gọi khi muốn giải quyết nhỉ?
Khoe cả nhà tý, hôm qua tớ đi tháp tùng Bình lên Vincom và tình cờ mua được 1 bộ đồ chơi Lego cho con gái. Tối qua, 2 mẹ con nhà tớ 11h mới lên được giường để đi ngủ vì mải chơi quá. Kết quả là sáng nay 7h30 nhà tớ mới mở mắt ra. hi hi trời lạnh nên cho con ở nhà, còn mẹ thì 9h kém 10 mới ra khỏi nhà
Hi hi tôi cũng cảm ơn 2 bà luôn nhé, định mấy lần lên Vincom mua áo cho đứa em họ, may quá có 2 bà tha về hồ, cảm ơn cảm ơn nhiều Mấy hôm nữa trời ấm tôi đến lấy Bình nhé!
A lố các mụ ơi, sắp SN cu Toon nhà tôi rồi, mụ nào có kinh nghiệm làm bánh trái, tỉa hoa quả .v.v thì hỗ trợ tôi nhé .Năm nay tôi ko làm mặn nữa, vì làm 1 mình mịt lắm ,mà con chả thích .Đầu tư hẳn thời gian cho vụ ngọt thật đẹp cho cu cậu thích .Mà bạn bè tôi cũng khuyến cáo hết "phong bì" thì miễn đựoc vào SN ,trẻ con nó chỉ thích nhìn gói quà đẹp thôi đúng ko các mụ .
Bạn Chíp giỏi nhỉ . Cò mới chỉ biết xâu hạt . Bố Cò cũng mua cho Cò bộ Le go nhưng Cò chưa biết chơi . Đang cất trong tủ À hôm qua tớ nhận được một món quà hay cực . Các mẹ thử đoán xem : tớ nhận được con búp bê hồi bé vẫn chơi đấy . Năm học lớp 1 , tớ vào miền Nam , đem con búp bê cho nhỏ em họ . Giờ cô em đã hơn 20 rồi , chú tớ dọn nhà tìm được và gửi tặng tớ . Tớ ngạc nhiên hết sức . Con búp bê của Đức đẹp mặc bộ áo len body và 1 áo khoác len . Giờ búp bê lạ nhỉ , có mỗi cái đầu bằng cao su, thân toàn bằng vải .
Có mẹ nào biết TT dạy tiếng Hàn Quốc ở quanh quanh khu Văn Miếu nhà tớ k? Qua tết tớ có nhu cầu học tiếng Hàn Quốc mà. Kiu kiu các mẹ nhé
Mẹ Tí còi ơi, Pet pet là bỉm của hãng nào thế hả bà ? tôi chưa dùng và nghe loại này bgiờ, tôi đăng kí mua 1 bịch size XL thư dùng nhé, nếu Toon thích thì lại chung thân dùng Pet Pet ủng hộ mẹ nó nhé .À mà ngoài vụ Bỉm ra, bà còn sản phẩm gì nữa cho tôi đường link luôn nhé
Cảm ơn cả nhà đã welcome nhé! Hiện tại tớ hết bỉm rồi . Hôm nay tớ order hàng nó thấy hết nhanh nó lại đòi tăng giá . Tớ tức quá cancel luôn . Các mẹ bảo có tức không chứ . Mình đưa ra giá này là để lấy chỗ đi lại chỉ lãi 1 tí thôi - các mẹ k tưởng tượng được đâu . Không cả dám thuê xe ôm nữa mà phải tự làm cho giảm chi phí thế mà nó lại viện cớ chi phí tăng không thể để giá như hồi tháng 11 được . Nghe cái nào cũng có lý nhưng đứng về phía giống các mẹ có con dùng nhiều bỉm thì cáu quá! Chắc vụ này tớ nghỉ luôn rồi cả nhà ơi!
Chào mitxanh! Petpet là hàng của Malaysia. Nhưng chắc vụ này tớ không làm được nữa rồi . Nó lên giá thế thì tớ k nhập được nữa Hu Hu
Chắc đây là lần đâu tiên lola về VN, chồng bà có theo về không thế? Khi nào bà về đến Vn thư thư thời gian thì ới bọn tôi nhé
Mẹ nó ơi, trưa nay tôi có 1 cái đám cưới nên ra khỏi nhà lúc 10h ko check được tin của mẹ nó, đi đám cưới xong tôi tranh thủ chạy qua chợ hàng Da mua được 3 cái áo rét đại hàn cho cu lớn nhà tớ, đẹp và mới lắm mà giá rất mềm chỉ có 60K 1 cái thôi. Về nhà mấy mẹ hàng xóm khen nức nở cứ gạ bán lại . Từ giờ đến Tết tôi vẫn còn đi nữa, tôi rỗi 24/24 tiếng nên lúc nào có thể đi được thì mẹ nó cứ chủ động ới tôi, tôi sẽ bố trí đi đươc.
Các mẹ ơi, hội Rắn nhà mình có thêm mấy member mới liền nên ra tết ọp đi, lần này tôi nhất định tham gia. Khoảng từ mồng 5 đến mồng 10 tết có OK không nhi? Lúc đấy vẫn còn không khí Tết nên buôn cho xôm
Nó tăng nhiều ko hả bà? nếu tăng ít thì bà bán tăng lên một ít cũng đc, 80k/gói thì tôi vẫn mua Ủng hộ hội nhà mình mà. Thật ra buôn bán nó thế đấy bà ạ, nó thấy mình bán được là nó tăng giá ngay, thuê cửa hàng cũng thế, tiền thuê cửa hàng cũng tăng theo tình hình buôn bán của người thuê cửa hàng bà ạ. Tức thì tức thế nhưng mà tôi nghĩ nếu bà tăng giá bán lên một chút mà vẫn có lãi thì cứ làm cho vui, tức làm gì cho mệt người.
Đây là lần đâu tiên LOLA về VN gặp bà ngoại và các bác các dì, chồng tôi cũng về cùng chứ, lão nhà tôi sợ xa vợ lắm Lần này tôi về chơi 2 tháng cơ nên chắc cũng có nhiều thời gian tụ tập, các bà ọp ẹp gì thì cứ ới tôi một tiếng nhé, khổ nỗi anh Tây ngố nhà tôi hóng hớt lắm, vợ đi đâu cũng đòi theo đi, không cho đi thì lại nghi ngờ mà cho đi thì sợ mọi người mất tự nhiên với lại cứ phải dịch mỏi cả mồm .. nhưng được cái vui tính và hóm hỉnh lắm ...:twisted:
Đúng rồi đấy, Mẹ Tí Còi tiếp tục lấy hàng đi, tăng lên cũng không sao đâu, tôi đặt trong topic của bà 2 tháng bỉm cho Lola dùng ở Vn đây
Nhà mình nhiều bà rắn năng động mà cũng vất vả thì phải nhỉ! Có lẽ tôi là kém cỏi nhất, đi làm như đi chơi, ăn bám chồng... Sướng là không phải bươn chải, nhưng cũng có cái khó là không độc lập được như các bà.